Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 22



Trong giờ học của bà cô la sát tụi nó thản nhiên làm việc riêng. Kelly và Jun thì tình tứ, hắn nằm trên bàn mặc kệ cho nó nghịch tóc, ren mandy, kun bấm điện thoại.

Nó vừa cầm cây lược vừa nói để đủ cho cả bọn nghe :

- em ở nhà tụi tui chán phèo mấy không ông don qua nhà tụi tui ở đi.

- ở đó chán muốn chết dọn qua đi cho vui nhà vui cửa he_ mandy nói

- ừ được đó_ candy jun và ren đồng thanh.

- thích thì chiều_ hắn nói còn kelly và kun cũng chỉ gật đầu đồng ý.

Ra về những thành viên còn lại bắt đầu dọn vào nhà Jun. Thế là đầy đủ tất cả tụi nó và tụi hắn.

Đang ngồi xem phim bỗng hắn hỏi( là bưổi tối hôm đó đó tất cả ở chung ấy):

- Mốt thi rồi kià,mấy người.học tới đâu rồi?

- chán phèo khỏi học đâu,có mấy bài lam đi làm lại quài_ candy bỏ cây kẹo vừa ngậm trong miệng ra.than thở.

- ồ_ Kun ồ lêm một tíêng.

- tụi nó là vậy đó chẳn học hành gì đâu.

- ờ.mà k pít tụi mình đi ở đâu nhỉ_ nó háo hức.

- bít có lọt top k mà lo trước_ hắn xiên xỏ.

- Dám thách không?_ Candy cười gian tà

- cả trường ngàn mấy học sinh. Có người học quên ăn quên ngủ luôn còn chưa lọt nói khi thấy cô có học hành gì đâu mà tưởng bở.

- nếu tụi tôi thắng thì các anh phải dọn nhà trong 2 ngày hehe chịu không?_ nó thách đố

- cá lun sợ gì

- đúng rồi đúng rồi

- ok

Từ lần đó trở đi ,ken và kun trở nên tốt bụng luôn rủ nó đi chơi nhưng mục đích sau ý đồ đó là muốn cho candy và sandy đi chơi không lo học và thua vụ cá cược. Sau khi thi xong cả bọn hớn hở đi xem kết quả, nó đồng hạng cùng với hắn đạt điểm tuyệt đối còn candy cô chỉ đạt hạng 4, kun hạng 3. Hắn và kun như ơ đươi điạ ngục, nhà jun rộng bằng 2 căn biệt thự chứ chả chơi. Những người còn lại thi cảm ơn nó vì có oshin cao cấp .

cuối cùng ngày thông báo địa điểm du lịch cũng đã tới cả bọn lọt top 8 vị trí cao nhất nên được đi cùng nhau.

còn đi đâu thì chap sao sẽ biết