Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 20



[ Rầm]

Cánh cửa bar bật tung,tất cả mọi hoạt động dừng hẳn.

- Đứa nào

Trong bang không ai biết tụi nó,vì tụi nó lúc nào cũng đeo mặt nạ. Mọi ánhmắt nhìn tụi nó,tập trung lại một chỗ. Một lúc sau,Ran hớt hải chạyra,quỳ thụp xuống:

- Bang chủ

Rồi tất cả trong bang quỳ xuống,đồng thanh

- Kính chào bang chủ

Nó nhìn một loạt rồi nói:

- Sau này không cần như vậy. Mọi người tíêp tục đi.

Tất cả tíêp tuc cuộc vui của mình. Cả bọn tiến vào trong phòng vip,đó cũnglà một căn vô cùng xa hoa và lộng lẫy.Đó như một cái bar mini nhưng từnội thất,nguyên liệu,ruợư, nước uống...tất cả đều sang trọng hơn bar ởngoài.

Cánh cửa lại phải đau đớn nằm dưới chân người không bíêtthuông hoa tíêt ngọc. Nó tíên lại gần sofa ngồi phịch xuống,rồi lần lược từng người .Ran lam nươc cho cả bọn rồi rời đi vì anh phải quảng lí bar còn làm nhìêu chuỵên khác nữa .

Uống tới say là ngà cả bọn lết về nhà để mai còn đi hoc.

[Sandy ơi thức đi. Trễ học rồi kià]

Đó là tíêng của Kelly thu âm lại để gọi nó dậy. Chỉ có Kelly là gọi nó dậy ngoài bamẹ nó thôi. Ngay cả REN và Jun củng không xê xích gì.

Nó cưa mình,lê bước vào VSCN. Nó bước xuống vẫn đồng phục hằng ngày. Đồng phục trường này rất đẹp, nữ yếm váy màu đỏ,trong măc áo sơ mi trắng dài tay có cái túi ở trước cái yếm. Nam: quần dài đen,áo sơ mi trắng dàitay,cà vạt đỏ giống màu váy đồng phục nữ. Ren,mandy,candy,jun đã ngồivào bàn ăn.Ăn xong tụi nó rủ nhau đến trường