Con Đường Phục Thù

Chương 58: Chặn Giết



Sau khi rời đa bảo các tà quân về quán trọ dự định nghỉ một đêm xong lên đường

Sáng hôm sau hắn ra khỏi cổng thành hắn có cảm giác một vài bóng người đang theo dõi hắn hắn chỉ cười lạnh thầm nghĩ

Muốn chết xong tiếp tục lên đường

Đến một khu rừng hắn đột nhiên dừng lại bỗng nói

Các ngươi theo ta lâu như vậy không biết có vấn đề gì

Hắn nói hết câu một giọng cười vang lên

Hahaha

Bỗng nói

Vấn đề thì không có nhưng chỉ muốn cái mạng ngươi thôi

Tà quân nghe vậy

Hừ muốn mạng ta sợ rằng các ngươi không đủ a

Bỗng nhiên 4 bóng người bỗng xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ hiện lên

Tà quân quan sát

Là khuôn mặt quen thuộc là chương tấn dẫn theo một ông già là nhị trưởng lão chương gia luyện hư sơ kỳ

Còn một người thanh niên mặc áo bào màu xanh khuôn mặt có chút Tuấn Tú hắn là lục thanh Khư thiếu gia nhà họ lục đứng sau hắn là một người với tu vi hợp thể sơ kỳ

Tà quân có chút kinh ngạc hắn nghĩ

Xem ra bát cấp thế lực không đơn giản a

Tuỳ tiện có thể cử hợp thể kỳ đi hộ tống a

Lục thanh khư nói

Ngươi mau tự sát ta còn có thể cho ngươi cái chết dễ dàng a

Tà quân cười nói

Không biết ai sẽ là người đi trước a

Nghe hắn nói vậy lục thanh Khư càng thêm tức giận phân phó nói

Tam trưởng lão lấy mạng hắn cho ta

Tam trưởng lão nghe vậy gật đầu

Thoáng chốc biến mất xuất hiện trước mặt tà quân một chưởng uy lực vô cùng mạnh mẽ tung ra

Tà quân nhanh chóng ngưng tụ huyết giáp một bộ giáp màu đỏ xuất hiện tuy nhiên uy lực mà tam trưởng lão đánh ra quá mạnh khiến hắn cũng phải lui về vài bước

Hắn nghĩ

Không hổ là hợp thể kỳ a

Máu trong người bỗng sôi sục tinh thần chiến đấu của hắn ngày được đề cao

Lúc này tam trưởng lão có chút kinh ngạc với cảnh giới của hắn sao không nhìn ra tà quân là luyện hư trung kỳ

Vậy mà có thể đỡ được chưởng của hắn mà không bị gì

Khiến hắn cũng kinh ngạc thốt lên

Tiểu tử vũ kỹ phẩm chất không tệ nha

Hắn nhìn ra huyết giáp tà quân trong lòng tham lam muốn chiếm đoạt

Tà quân nghe vậy đáp

Đi chết

Huyết chưởng

Vô số máu huyết ngưng tụ đánh về hướng tam trưởng lão

Hắn chỉ cười nhẹ nói

Hỏa ưa trưởng vô số hỏa linh lực được tam trưởng lão đánh ra lao về hướng huyết trưởng của tà quân

Hai trưởng pháp rằng có nhau tuy nhiên trưởng pháp của tam trưởng lão lại có phần ưa thế hơn đánh cho trưởng tà quân tan biến lao về hướng tà quân khiến hắn không thể không chống đỡ lúc này huyết giáp có vài nứt nhỏ

Tà trưởng lão hừ

Không biết tốt xấu chỉ là một luyện hư trung kỳ cỏn con ngươi nên yên phận mà chết đi

Tà quân không đáp

Huyết gai

Vô số gai nhọn từ mặt đất trồi lên lao thẳng về hướng tam trưởng lão

Hắn chỉ phất tay một cái vô số hỏa linh lực ập tới thiêu rụi hoàn toàn huyết gai của tà quân

Hắn nghĩ trong lòng lần này phiền phức a

Trong thâm tâm có ý thoái lui nhưng ý nghĩ đó liền biến mất hắn muốn quyết chiến tới cùng

Trong lòng hắn có ý nghĩ gì đó

Toàn thân toát ra một luồng máu đỏ như muốn ngưng tụ cái gì đó thấy cảnh này tam trưởng lão cũng bất an

Thầm nghĩ bằng mọi cách phải ngăn cản tà quân bỗng lên tiếng

Huyết phệ chân thân

Một tôn tướng khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người toàn thân màu đỏ sắc mặt hung tợn vô cùng

Tôn tướng đó chỉ nhẹ nhàng nhìn một cái khiến đám người lục thanh khư như tử thần vừa liếc nhìn hoảng sợ vô cùng

Hắn quát to nói

Tam trưởng lão mau dốc toàn lực giết hắn

Tam trưởng lão cũng hiểu sự nghiêm trọng của hiện tại hắng cũng không phản đối lao tới tà quân điên cuồng huy động quyền pháp đánh về phía tà quân

Đứng trước hơn 10 quyền pháp đánh tới tiếng ầm ầm vang lên khói bụi tứ tung tuy nhiên huyết phệ chân thân không một vết sước nào khiến tam trưởng lão nhất thời hoảng sợ không thôi lão bỗng thốt lên

Linh giai võ kỹ

Phượng hoàng chi nộ

Một con Phượng hoàng ngưng tụ từ hỏa thuộc tính lao về hướng tà quân

Hắn vẫn đứng im bất động nhưng huyết vệ thì khác nó ra một quyền thật mạnh đánh về hướng con Phượng hoàng bay tới đứng trước uy lực khủng bố đó Phượng hoàng không thể chống đỡ mà tan biến

Tam trưởng lão thấy vậy lúc này thật sự hoảng sợ

Chiêu vừa nãy như rút cạn linh lực của cơ thể hắn dù gì cũng là vũ kỹ linh cấp mức tiêu hao linh lực của nó không thể bàn cãi

Hắn cấp tốc bay về phí lục thanh Khư nói

Công tử nên rời đi việc này ngoài sức tưởng tượng không thể ở lại

Hắn nắm lấy người lục thanh khư ý định xé rách không gian bỏ chạy nhưng đâu có dễ vậy hắn vừa vào không gian huyết phệ chân thân nắm đấm đánh thật mạnh vào không gian khiến không gian chấn động mãnh liệt khiến tam trưởng lão hộc máu ra ngoài

Tà quân lúc này như đang bị thứ gì đó kiểm soát cơ thể

Mắt hắn đỏ ngầu trên miệng chỉ nói một chữ

Giết giết giết

Hắn cầm thanh huyết kiếm liên tục đâm về phía người lục thanh khư và tam trưởng lão lúc này hai người bọn hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự máu văng lên hắn lại cười

Hahaha

Vừa cười vừa tiếp tục đâm đến khi thi thể của hai người biến dạng đột nhiên biến mất

Chương tấn gần đó thấy được toàn cảnh thân thể sợ quá không thể đứng vững nhị trưởng lão thúc giục hắn thiếu gia chạy mau hắn sợ rằng đã bị nhập ma sẽ điên cuồng săn giết không chạy lúc này sợ không kịp

Hắn lúc này mới ý thức được việc mình làm ngu ngốc đến mức nào

Hắn bay ra điên cuồng lao về phía trước trong lòng thầm cầu nguyện tà quân không đuổi theo

Nhưng tà quân lúc này đã thấy được hắn hắn huy động huyết bộ chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp chương tấn thấy vậy tuyệt vọng vô cùng điên cuồng nói lên

Đừng giết ta đừng giết ta

Tà quân chém một phát kiếm thân thể hắn thành hai nhị trưởng lão cũng không thoát khỏi số phận

4 người bỏ mạng nơi đây