Con Đường Phục Thù

Chương 59: Nhập Ma



Đứng tại đó một bóng người đang tỏa ra khí tức khiến nhiều người run sợ

Hệ thống vang lên

Kí chủ kí chủ cố gắng bình tĩnh lại

Hàng loạt âm thanh vang lên trong đầu tà quân

Sau một hồi cuối cùng hắn cũng nhận thức được một chút

Hắn hỏi

Hệ thống

Nghe vậy hệ thống mừng rỡ vội đáp

Mau sử dụng cánh của ôn hồn liên mau

Nghe vậy hắn vội lấy ra cánh hoa cho vào trong miệng

Cảm giác hắn dễ chịu đi phần nào

Hệ thống nói

Cánh hoa chưa được luyện hoá hết mà kí chủ sử dụng quá nhiều sức mạnh nên chỉ có thể ứng phó tạm thời thôi mau vào không gian pháp bảo tiến hành song tu để có thể kiểm soát nhanh kí chủ không có thời gian đâu

Hắn cùng nóng ruột vội vào không gian pháp bảo

Hắn chợt trở lên điên cuồng

Thẩm nhược giai thấy hắn tiến tới

Phu quân chàng trở lại a

Tiến lại gần nàng cảm thấy kì lạ khó hiểu trong lòng nghĩ

Phu quân hôm nay hơi khác

Tà quân nghe vậy chốc hắn xuất hiện trước mặt nàng



Dùng lực mạnh đè nàng xuống thô bạo xé quần áo nàng ra nàng vội kêu lên

Phu quân chàng làm sao vậy thiếp sợ

Hắn dường như không nghe thấy nàng

Dùng dương vật phạch một cái tiến vào trong nàng một cách hết sức thô bạo nàng kêu lên

A a

Hắn vận lực điên cuồng ra vào trong âm hộ nàng

Phạch phạch phạch

Trước sự điên cuồng của hắn nàng kêu lên

Từ thôi chàng đau thiếp

Nàng cũng rên lên

Sướng quá tướng công từ thôi chàng chết thiếp

Nhưng hắn giờ thần chí bất ổn nên không nghe thấy gì

Hắn chỉ làm theo bản năng chơi nàng một cách hoang dã nhất điên cuồng nhất

Được 10 phút sau một lượng lớn tinh trùng vào cơ thể nàng

Khi hắn ra thần chí cũng đỡ phần nào nhưng chưa khiến hắn thức tỉnh được

Chưa bỏ qua cho nàng khiến nàng ra thêm 3 lần nữa xong hắn bắn vào

Nàng lúc này trước sự dầy vò của hắn đã thật sự đuối sức nhưng hắn vẫn định tiếp tục tiến vào nàng

Lúc này dị biến sảy ra 3 nàng Nguyệt tâm , như tuyết , như hoa tiến tới

Hắn thấy được chợt nổi lên nụ cười kì dị

Hắn lao về phía Nguyệt tâm đè nàng xuống tuy nhiên nàng cũng ra sức phản kháng nàng thấy kì lạ



Thấy hắn bị mất kiểm soát không nhận ra nàng là ai

Chợt nhìn về phía thẩm nhược giai chợt nhận ra điều gì đó

Không phản kháng nàng thả lỏng nói

Mạng này do ngươi cho coi như đây là cách ta báo đáp

Thấy nàng không phản kháng hắn dùng con cặc tiến vào âm hộ nàng

Phạch máu chảy ra

Một cảm giác đau đớn trong cơ thể nàng

Nhưng hắn không quan tâm

Phạch phạch phạch

Liên tục vang lên trước sự điên cuồng của hắn cảm giác đau trôi đi rất nhanh và nàng bắt đầu rên lên sung sướng

Sướng quá sướng quá mạnh nữa lên chàng

Mặc dù hắn đang liên tục tàn phá cơ thể nàng nhưng nàng cũng thấy được cảm giác kích thích lạ thường mà nàng không hề ghét cảm giác đó

Sau hồi lâu hắn bắn vào trong nàng cũng khiến nàng ra 3 lần

Xong nàng thở cảm giác có chút đuối sức

Hai nàng như tuyết, như hoa cũng gần đó thấy toàn cảnh cũng nhận thấy sự khác thường của hắn tiến gần

Quần áo hai nàng cởi ra trao tấm thân cho hắn một cách không do dự

Hắn thấy vậy hướng hai nàng đi tới đè hai nàng xuống

Ra chơi hai nàng một cách không thương tiếc dù đây là lần đầu của hai nàng

Không gian lúc này chỉ toàn tiếng rên

Mãi tới hôm sau mới kết thúc