Con Đường Phục Thù

Chương 57: Đấu Giá Kết Thúc



Không chỉ hắn tất cả mọi người đều đang đặt tâm chí vào cách hoa đấy

Hồng liên đáp

Không trần trừ nữa vật phẩm bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm 1000 cực phẩm nguyên thạch mỗi lần ra giá ít nhất 100 cực phẩm nguyên thạch mời mọi người

Ta ra giá

1500 cực phẩm nguyên thạch

2000 cực phẩm nguyên thạch

5000 cực phẩm nguyên thạch

Hàng loạt giá được đưa ra nhưng tà quân biết đây chỉ là khởi đầu còn phía sau

Mãi đến mức giá nâng lên 1 vạn mọi người ra giá ngày một ít đi trận chiến thật sự bắt đầu

Tà quân đáp

Ta ra 5 vạn

Nghe vậy mọi người đều nhìn về phía phòng tà quân

Một ánh mắt cay độc nhìn về phía hắn chính là ngô bá

Âm thanh hệ thống vang lên

Chúc mừng kí chủ nhận được 100 điểm thù hận

Hắn nghe vậy cũng chẳng bận tâm người như ngô bá không khác gì con kiến trước mặt hắn

Ngô bá không nâng giá lên hiển nhiên đến giới hạn của hắn

Tà quân thấy vậy cũng mừng thầm nhưng

Ta ra

7 vạn

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía phòng người ra giá

Một người nhận ra thốt lên là lục gia bát cấp thế lực không ngờ một bát cấp thế lực lại đến đây tham gia đấu giá

Tà quân nghe vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng hắn vẫn nâng giá lên

10 vạn

Người lục gia thấy vậy tức giận nói

Tiểu tử kia ngươi có biết vừa đắc tội với ai không

Tà quân trả lời

Hừ một đám chó cậy gần nhà ta không mấy để tâm

Người lục gia đáp

Ngươi đợi đó

Nhận được 100 điểm thù hận

Hồng liên thấy vậy liền hỏi còn ai ra giá cao hơn không

Tất cả mọi người im lặng

Hồng liên thấy vậy nói

Vậy xin chúc mừng chủ nhân phòng số 4 dành được cành hoa mang đậm linh hồn lực

Buổi đấu giá tới đây xin được kết thúc cảm ơn mọi người đã tham dự

Hồng niên vừa nói xong hệ thống vang lên

Chúc mừng kí chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ

Nhận được 1 vạn điểm thù hận và gói quà tu luyện

Hồng liên nói vậy mọi người bắt đầu rời đi

Còn nàng đang chậm rãi tiến về căn phòng tà quân

Nàng gõ cửa bước vào đáp

Chúc mừng công tử thành công đấu giá

Tà quân nghe vậy mỉm cười

Hồng liên cô nương khách khí

Nàng đưa cho hắn chiếc hộp chức cánh ôn hồn liên hắn thu vào rồi đưa cho nàng linh thạch như đã định

Hắn hỏi

Không biết đa bảo các có buôn bán thông tin không tại hạ muốn mua vài thông tin

Hồng liên nghe vậy hỏi

Không biết công tử mua thông tin gì

Tà quân trả lời

Ta muốn đến phía Bắc đại lục muốn thông tin và bản đồ dẫn đến đó

Hồng liên kinh ngạc nói

Công tử chắc muốn đến đó sao

Hắn trả lời

Không sai

Nàng thở dài nói

Công tử đợi một lát ta đi chuẩn bị

Hắn nói

Phiền Hồng liên cô nương

Nàng rời đi

Lúc sau quay lại phòng hắn nói

Tất cả thông tin trong này

Hắn thấy vậy đáp cảm tạ Hồng niên cô nương

Của công tử hết 1 vạn cực phẩm nguyên thạch đây là giao dịch công tử không phải khách sáo

Tà quân nghe vậy gật đầu đưa nàng nguyên thạch sau đó định rời đi

Nàng nói

Người lục gia sẽ không bỏ qua cho công tử hi vọng công tử cẩn thận

Hắn nói

Đa tạ nàng cáo từ hi vọng gặp lại

Xong hắn cùng chúng nữ rời đi

Đi được nửa đường thẩm nhược giai hỏi

Chàng định tiến tới phía Bắc sao nghe nói nơi đấy rất hỗn loạn

Hắn trả lời

Không sai nàng đồng hành cùng ta không

Nàng mỉm cười đáp

Chàng đi đâu thiếp theo tới đó

Hắn nắm tay nàng nói

Cảm ơn nàng lại nhìn nữ khác mỉm cười