Con Đường Phục Thù

Chương 56: Mảnh Bản Đồ



Hai ngày đấu giá cũng trôi qua không một vật phẩm được hắn ưng ý đến khi

Tiếp theo là một mảnh bản đồ mà đa bảo các tình cờ có được hi vọng các vị có hứng thú

Theo như điều tra phân tích thì nếu các mảnh bản đồ này tập hợp đủ sẽ dẫn đến kho báu thời thưởng cổ

Hồng liên cô nương nói xong

Không khí xung quanh bỗng nghị luận ồn ào

Ai cũng có lòng muốn chiếm đoạt nó trong đó có tà quân

Hắn may mắn có được một mảnh bảo sao không muốn

Hồng liên nói

Không chần trừ nữa mảnh bản đồ với giá 100 cực phẩm nguyên thạch mỗi lần ra giá ít nhất 10 cực phẩm nguyên thạch mời mọi người đấu giá

Liên tục hàng loạt giá được đưa ra

150 cực phẩm nguyên thạch

200 cực phẩm nguyên thạch

...

500 cực phẩm nguyên thạch

Sau một hồi tà quân đưa ra giá

1000 cực phẩm linh thạch

Toàn trường tĩnh lặng nhìn về hướng phòng tà quân

Tưởng trừng mọi truyện đã được quyết định một âm thanh vang lên

1500 cực phẩm nguyên thạch

Người đưa ra giá là Ngô bá thiếu gia nhà họ Ngô thất cấp thế lực đứng đằng sau là cường giả luyện hư kỳ trưởng lão mà hắn mang theo nên hắn hết sức vênh váo không coi ai ra gì

Tà quân có chút khó chịu

Chưa kịp trả lời

2000 cực phẩm nguyên thạch

Người hô lên là chương tấn một bát cấp thế lực ngô bá nhận ra hắn cũng kiêng dè phần nào hắn chỉ dùng ánh mắt nhìn ngô bá một cái khiến ngô bá chột dạ câm hến không dám nói lời nào tưởng chắc mình có được tấm bản đồ trong tầm tay trên môi nở nụ cười

Nhưng

3000 cực phẩm nguyên thạch

Tà quân đáp

Hắn sửng sốt nhìn về hướng phòng tà quân lên tiếng nói

Vật này gia phụ là chương khang của ta muốn hi vọng vị đạo hữa nhường ta sẵn sàng báo đáp

Hành động chương tấn rõ ràng đang uy hiếp đến tà quân

Việc này làm hắn vô cùng khó chịu đáp lại

Vật đấu giá quan trọng là giá ai cao hơn người ấy thắng

Mong hiểu cho

Trong lòng tà quân đang rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố dịu xuống bằng lời nói ôn nhu đáp lại hắn

Sắc mặt chương tấn lúc này vô cùng tức giận đáp

Vậy ta ra giá

4000 cực phẩm nguyên thạch

5000 cực phẩm nguyên thạch

Chương tấn định ra giá cao hơn nhưng người bên cạnh ngăn lại

Công tử nên ngừng a vật quan trọng ở phía sau

Thấy hắn nói vậy chương tấn chỉ còn cách ấp ức ngừng lên giá

Tà quân thấy vậy cười lạnh

Hồng liên đáp

5000 cực phẩm nguyên thạch còn ai ra giá cao hơn không

Vậy xin chúc mừng quý khách phòng số 4 dành được mảnh bàn đồ việc đấu giá xin được tiếp tục

Tà quân nghe vậy lại thong thả uống trà

Xong hắn nghe tiếng gõ cửa hắn nói

Vào đi

Một thị nữ mang một chiếc hộp chứa tấm bản đồ dâng lên cho hắn hắn nhận lấy đưa cho nàng 5000 cực phẩm linh thạch tiếp tục theo dõi đấu giá

Thị nữ vừa đi hắn gọi

Nhược giai nàng tới đây

Nhược giai bước tới chỗ hắn

Hắn vỗ đùi ám chỉ ngồi xuống đùi hắn

Nàng nghẹn ngùng nhưng cũng làm theo

Nàng ngồi xuống một hương thơm từ người nàng toát ra khiến hắn rất dễ chịu

Bỗng xuất hiện trên tay một chiếc nhẫn màu xanh

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay tuyệt đẹp của nàng đeo chiếc nhẫn vào nàng ngỡ ngàng hỏi

Cái gì đây chàng

Hắn trả lời

Vật tượng trưng cho tình cảm ta dành cho nàng thế nào không thích à

Nàng vội đáp

Cảm ơn chàng bỏ qua mọi ngượng ngùng nàng quay người hôn lấy hắn

Trong lòng nàng lúc này tràn đầy sự ngọt ngào và thâm tâm yêu hắn đến mức có thể hi sinh vì hắn

Hắn đáp lại nụ hôn của nàng mặc kệ sự chứng kiến của 3 nữ bên cạch

Sau một hồi hôn hắn tiếp tục cho nàng những vật phẩm từ gói quà nói

Đây là bộ công pháp vô cùng kì diệu nàng cố gắng tu luyện

Ngoài ra còn thanh kiếm và nội y hi vọng nàng thích

Nàng đáp lại

Của chàng cho cái gì thiếp không thích nhưng còn các tỉ muội còn lại

Tà quân nhìn 3 nữ bắt gặp ánh mắt ghen tị nhìn vệ phía thẩm nhược giai trêu trọc nói

Các nàng ấy chưa làm nghĩa vụ nên ta chưa thưởng hihi

Thẩm nhược giai thở dài đáp

Chàng đó xấu xa

Các nàng nghe vậy không biết trả lời sao

Trong lòng chỉ thốt lên một câu

Bị ổi vô sỉ

Hắn cũng trả để tâm ôm lấy nhược giai tiếp tục xem đấu giá

Sau một thời gian đấu giá hội cuối cùng cũng kết sắp kết thúc

Hồng liên nói

Sau đây là vật phẩm cuối cùng

Hai thị nữ bê ra một chiếc hộp mở hộp ra toàn trường chấn động

Cảm giác vô vàn linh hồn lực từ hộp phát ra

Hồng liên nói

Đây là một cánh hoa hết sức kì diệu công dụng nó làm tăng linh hồn lực của tu sĩ bình thường giúp tu sĩ đó trở thành hồn tu ngoài ra còn có thể dưỡng vết thương khi linh hồn tổn thương

Hồng liên nói xong vô vàn ánh mắt nhìn về cành hoa

Phải biết muốn trở thành hồn tu khó khăn thế nào

Vật này nếu bảo không thèm muốn thì thằng ngốc cũng bảo không tin

Phòng tà quân âm thanh hệ thống vang lên

Kí chủ bằng mọi giá phải đạt được nó nó làm một cách của ôn hồn liên

Tà quân nghe vậy ngạc nhiên trong lòng thầm quyết tâm phải đạt được nó

Keng phát động chi nhánh nhiệm vụ

Đoạt cách hoa ôn hồn liên

Phần thưởng

1 vạn điểm hận thù

Gói quà tu luyện

Hệ thống vang lên tà quân cũng không mấy quan tâm

Tâm chí hắn lúc này đang hướng về cánh hoa ôn hồn liên