Cô Vợ Mưu Mô Của Khuất Tổng

Chương 21



Chu Diệp Vân ngồi trong phòng làm việc mà mỉm cười, gàn hai tháng nay cô đã điều tra ra Tân thị là tập đoàn rữa tiền đột lốt doanh nghiệp và cô đã tìm ra bầng chứng cho thấy ống Tăn đi cửa sau hối lộ đế đấu thầu thành công những dụ án .

Hiện tại Chu Diệp Vân đã đưa tất cả bâng chứng đế cho pháp luật trừng trị ông, cô muốn ông Tăn phái chịu đau khổ đày đọa trong ngục tù đến cuối đời.

Chu Diệp Vân không muốn giết ông Tãn vì cô không muốn bàn tay mình nhuốm máu , cô biết ba mẹ cô cũng không thích con gái mình vì trá thù mà bàn tay dính máu người.

Khuất Trác Hiên từ phòng họp đi vào phòng thì thấy Chu Diệp Vân cứ ngòi cười túm tím .

* Có gì vui lâm sao?“ anh ngồi xuống ghẽ cúa mình .

Chu Diệp Vân thấy anh liền đứng dậy đi lại ngôi lên đùi anh .

” Đúng vậy, rất vui”

‘ Vui chuyện gì ?”

‘ Bí mật, để vài hôm nữa em nói cho anh nghe được không? ■

Chu Diệp Vân câu cổ anh , cô muốn để khi Tân thị phá sản và Tân Nghị vào tù thl cô sẽ thành thật nói với anh mọi chuyện .

■ Được rồi”

Khuất Trác Hiên mím cười vuốt vuốt eo của cô, anh thật muôn cỏ mang thai con của minh nên mỗi khi cá hai gân gũi anh đều không dùng biện pháp tránh thai nào cả .

‘ Anh sao vậy? “

■ Em nói xem ? Con nòng nọc cúa anh đă bám chặt vào tú cung của em chưa ?■

■ Anh rất muốn có con sao ? ‘ cô nghiên đâu hỏi

* ừm , anh cũng đã gãn 30 tuối rồi, với lại ba mẹ rất muốn được bế cháu . Em không muốn sao? ■

” Đâu có , ai mà cháng thích có con chứ” cô cúi mặt xuống

‘ Em đừng cảng thẳng việc sinh con trai hay con gái, anh không quan trọng”

‘ Vâng , em biết rồi ■

Khuất Trác Hiên định cúi đầu hôn Chu Diệp Vân thỉ điện thoại bàn reo lên , Khuất Trác Hiên bực bội bật loa ngoài lên nghe .

‘ Nói” anh quát lên

■ Tổng giám đốc có Lục tiểu thư muốn tìm ngài ■

Khuất Trác Hiên nhíu mày. Lục tiếu thư là Lục Uyến Đinh sao? Vậy muốn tìm gặp anh là có vấn đề gl ?.

Chu Diệp Vân nghe Lục tiểu thư mà nháng mặt, sao sõ cô lại khổ như vậy ? Mới diệt được một tiếu tam thi lại mọc lẽn người yêu cũ.

‘ Cho vào đi – anh lạnh lùng nói

Chu Diệp Vân mât mở to ra khi Khuất Trác Hiên cho phép Lục Uyến Đình đi vào, anh là đang luyến tiếc sao ?

* Đừng nghĩ bậy, anh xem cô ta là bạn bè thôi. Anh chí yẽu một mình em thôi, hãy tin tưởng ó anh ■ Khuất Trác Hiên nhìn vào mât cô nói

* Vâng ” cô buôn hiu đáp .

* cốc cốc cốc *

Vào đi

Lục Uyến Đình mờ cửa đi vào thì thấy Chu Diệp Vân đang ngồi trẽn người Khuất Trác Hiên , cả hai còn đang nói gì đó với nhau.

■ Uyến Đình em về rồi sao? Công việc thế nào rồi ? ”

Khuất Trác Hiên bé Chu Diệp Vân ngồi xuống ghế của anh , còn anh thì đi ra sofa .

‘ Em vẳn ốn ”

‘ Em ngồi đi ■ Khuất Trác Hiên chỉ tay vào sofa .

‘ Vâng , đó là bạn gái anh sao? ” Lục Uyên Đinh nhln Chu Diệp Vân.

■ ừm , cuối năm anh sẽ kết hôn ”

Chu Diệp Vân vì lịch cũng cúi nhẹ đâu chào Lục Uyến Đình .

* Chị là Lục Uyến Đình bạn gái cũ của Trác Hiên , em đừng hiếu lầm chị nhé, chị và Trác Hiên bảy giờ chỉ lè bạn bè thôi ■

” Vâng , em có nghe Trác Hiên nói”

‘ừm,em tên gì?■

* Chu Diệp Vân . Chị ngồi nói chuyện với anh ấy nhé , em có công việc ■

Chu Diệp Vân lịch sự di ra ngoài để anh nói chuyện, cô nói tin tưởng anh thl cô sẽ tin tưởng anh đến cùng .

■ Uyến Đinh em vê nước khi nào ? * anh hỏi

* Em vừa vẽ thôi, em và anh cũng lâu quá không gặp nên tim anh nói chuyện vậy thôi”

• Vậy à ■

Khuất Trác Hiên vì thấy có lôi với Lục Uyến Đình nên dối xử rất lịch sự, và anh nhìn cô cũng không giống như quyến rũ anh đế nối lại tình xưa .

’ Hai bác vẳn khỏe chứ ? ’

* Vần khỏe *

‘ À, vợ sắp cưới của anh đẹp thật đó , em không bâng rôi *

‘ ừm hử, nhưng cô ấy rất nhông nhẽo và con nít ■ anh cong môi cười

■ Anh hạnh phúc như thế này em thật sự rất vui “ Lục Uyến Đình nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào , mât cũng đỏ lẻn

■ Xin lỗi vì quá khứ ■