Có Chạy Đằng Trời - Rosie

Chương 69: Bắt đầu



“ Anh có vấn đề gì sao? Sao lại muốn dọn ra ngoài, dạo gần đây em thấy anh rất lạ.”

Đảo Nhi thật sự không hiểu tại sao Gia Minh lại đột ngột muốn chuyển đi như vậy. Tuy bề ngoài Gia Minh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết anh là một người rất yêu thương gia đình đặc biệt là bà của mình.

“ Không có gì đâu, chúng ta cũng lớn rồi, cũng cần có không gian riêng, sắp tới còn phải chào đón những thành viên nhỏ nữa.”

Gia Minh đặt tay lên bụng cô, gần đây anh và Đảo Nhi có đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói sức khỏe của cô đã hồi phục, việc mang thai cũng không còn ảnh hưởng nữa.

“ Xem ra Gia Minh của em đã muốn lên chức rồi, nếu vậy thì em không có ý kiến nhưng tốt nhất chúng ta cũng nên thông báo trước cho bà.”

Đảo Nhi gục đầu vào vai anh, việc dọn ra ở riêng cũng chẳng có gì xấu cả, nếu Gia Minh đã lên kế hoạch, cô sẵn sàng đi cùng anh.

Gia Minh xoa đầu Đảo Nhi, thật ra chuyện anh muốn chuyển đi không phải là quyết định đột ngột, anh đã suy nghĩ và chuẩn bị từ rất lâu.

Chỉ là dạo gần đây do sức khỏe của bà nội không được tốt nên kế hoạch này đành phải hoãn lại.

Anh biết sự thật về bệnh tình của Gia Thành sắp được đưa ra ánh sáng, điều đó đồng nghĩa với việc mẹ anh… phải lãnh hậu quả mà bà đã gây ra.

Những hành động bà ấy gây ra quá tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của một người, tước đoạt đi quyền có mẹ của một đứa trẻ, đó là một tội ác không thể tha thứ được.

“ Gia Minh, nếu có việc gì cần tâm sự thì cứ nói với em.”

Đảo Nhi nắm lấy tay Gia Minh, cô biết anh đang có chuyện khó nói, cô cũng không muốn ép anh, đến lúc thoải mái anh sẽ tự nói thôi.

“.…”

“ Em về phòng ngủ trước đi cũng trễ rồi.”

Gia Minh gỡ tay Đảo Nhi ra, hiện tại công việc của anh vẫn còn rất nhiều không thể cùng cô về phòng được, đồng hồ đã điểm 12h đêm, thức khuya không tốt cho sức khỏe tí nào.

“ Hôm nay em muốn ở đây ngắm anh làm việc.”

Đảo Nhi ôm lấy cánh tay của Gia Minh, ánh mắt long lanh, gương mặt tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Đảo Nhi đúng là thật chiêu trò, với cái vẻ mặt này anh có thể nỡ lòng từ chối sao.

“ khụ khụ… Không được, về phòng đi, anh làm việc thêm một chút nữa.”

Gia Minh cố gắng chấn an bản thân không được để vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, anh nghiêm giọng nói.

Đảo Nhi im lặng rời khỏi phòng những tưởng lời nói của anh đã có tác dụng nhưng không. Có lẽ anh đã quên vị trí của mình trong căn phòng này, làm gì có việc cô ngoan ngoãn nghe lời anh thế được chứ.

Một lúc sau Đảo Nhi ôm chăn quay lại phòng làm việc của anh, cô đặt lên sofa sau đó nói:

“ Tối nay em sẽ ngủ ở đây, anh cứ làm việc tiếp đi, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Nói xong câu cô liền nằm xuống, đắp chăn quay lưng về phía anh, Gia Minh thấy thế chỉ có thể thở dài bất lực, anh giảm độ sáng trong phòng xuống để cô dễ ngủ, sau đó tiếp tục làm việc.

Chốc chốc sẽ đưa mắt nhìn cô, xem ra Đảo Nhi cũng đã yên giấc rồi, vừa làm việc vừa ngắm cô xem ra cũng không tồi, chỉ là so với ngủ ở giường thì ngủ ở sofa có chút khó chịu, chốc chốc cô lại cựa người để tìm tư thế thoải mái.

Gia Minh làm việc liên tục đến hai giờ sáng, đèn phòng làm việc tắt đi, anh đi đến bế cô trở về phòng ngủ, Đảo Nhi nằm im trong lòng của anh vô cùng ngoan ngoãn khác hẳn với vẻ ương bướng hằng ngày.

Mấy hôm sau, Đảo Nhi tỉnh dậy từ khá sớm, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Gia Minh, sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi thì Gia Minh cũng tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày nghỉ của Đảo Nhi, cô không phải đến công ty nhưng Gia Minh thì khác, dự án vẫn đang diễn ra, anh không thể vắng mặt được, sau khi ăn sáng xong, anh nhanh chóng rời khỏi nhà.

“ Hôm nay em sẽ đi mua sắm với Giai Ý.”

“ Được vậy đi cẩn thận.”

Sau khi nói xong Gia Minh cũng lái xe rời đi, Đảo Nhi cũng trở vào nhà chuẩn bị một vài thứ trước khi ra ngoài.

Đúng vậy hôm nay chính là ngày mà Viên Hân đã chọn, cô ta muốn Giai Ý dụ Đảo Nhi ra ngoài, sau đó cô ta sẽ lợi dụng thời cơ bắt cóc Đảo Nhi.