Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 79: Đói



Hôm nay Bạch Diệp Phi Yến đến nhà mang theo rất nhiều thức ăn

Cô cùng với Y Y ở ngoài vườn thưởng trà ngắm hoa

Hôm nay Tam tiểu thử rất an phận, không hỏi gì nhiều chỉ ngồi uống trà

Trong sân gió thổi nhè nhẹ hương hoa hồng lan toả khắp nơi

Nơi này rất thích hợp để thư giãn

Lạc Y Y mân mê cánh hoa hồng rơi nhìn về phía cô gái đối diện cười nói

Hôm qua tiểu thư có vẻ … muốn hỏi rất nhiều, hôm nay đến cứ tưởng sẽ ép tôi nói cho bằng được. Nhưng có lẽ tôi đoán sai rồi

Em cũng muốn hỏi lắm, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sợ bản thân nhanh nhảu đoản, trước mặt anh trai lỡ miệng thì lại gây hoạ. Những điều cần biết cũng đã biết, cho nên không cần hỏi thêm. Em cũng rất ngại vì không giúp chị rời khỏi nơi này

Bạch Diệp Phi Yến buông tách trà trên tay xuống bàn, vẻ mặt hiện lên sự tiếc nuối

Đối với gương mặt đó, Y Y chỉ cười cười

Không sao đâu

Cô biết bản thân Bạch Diệp Phi Yến dù có lòng, nhưng địa vị và sức ảnh hưởng của cô ấy so với vị chủ tịch kia chênh lệch quá lớn. Dù 2 người có liên kết cũng không phải đối thủ của anh ta

Lập mưu bỏ trốn chắc chắn không thành. Lúc đó cô càng thê thảm hơn

Y Y cũng đã nghĩ rồi, nhờ Tam tiểu thư giúp tìm đoạn video và hợp đồng xác suất thành công không cao. Đặc biệt là hắn vốn là người đa nghi, vẫn còn cảnh giác với em mình

Haizzz … anh em hào môn, đúng là chẳng có chút lòng tin gì ở nhau

Nếu vị Tam tiểu thư này hiểu được anh mình là người ra sao thì cuộc sống của cô trong quá khứ đâu có khổ a. Vừa gặp đã bị ăn 1 tát

Cô muốn rời khỏi đây nhanh chóng, nhưng không có nghĩa gấp gáp tìm kiếm

___________



Lúc hắn trở về cũng là lúc Bạch Diệp Phi Yến rời đi

Họ chạm mặt nhau ở cửa chính

Hắn nhìn thấy em gái mình như nhìn thấy cục nợ, vẻ mặt hiện lên 2 chữ chán ghét

Em lại đến làm gì?

Bạch Diệp Phi Yến cũng không phải dạng vừa, cô chu cái môi khinh khỉnh đáp

Em đến để chơi, dù sao cũng không phải tìm anh …

Con nhóc này …

Hắn đang làm việc ở công ty, Ngãi Thụy nói người làm trong nhà thấy nó cùng với Y Y đang uống trà ở trong vườn

Tình cảm rất tốt

Không biết có tốt thật không

Có khi nhìn bề ngoài có vẻ đang rất hợp nhau, nhưng đang cố ý đe doạ

Tam tiểu thư vẫy vẫy tay

Em thấy có lỗi vì làm cho cô ấy bị bệnh, nhưng việc anh để cô ấy ở lại em vẫn không đồng ý đâu. Nếu còn không mau đuổi đi … em sẽ đến đây tiếp tục dày vò cô ta. Hứ!!!

Nói xong cô nhanh chóng lái xe rời đi

Trên đường cao tốc, cô đưa tay lên lồng ngực sờ trái tim đang đập thình thịch như cái trống

Xem ra mình diễn cũng không tệ. Oa … sợ muốn chết đi được nha!!!

Lạc Y Y vẫn còn ngồi trong sân vườn, lấy lọ mứt hoa hồng phết 1 ít lên bánh mì rồi nhai nhai



Thơm ngát ngọt ngào. Đồ ngọt đúng là thần dược trong việc khiến tâm trạng nữ giới tốt lên

Vậy mà Lam Hoa lại không thích …

Em đang ăn gì vậy

Khụ khụ khụ …

Phía sau lưng truyền đến âm thanh, doạ cô làm rớt miếng bánh mì

Oa … chỉ vừa mới cắn 1 miếng

Lạc Y Y nhìn vật ngon đang ở trên đất đau lòng khôn nguôi

Tôi cũng chẳng phải trộm, em sợ vậy làm gì, đến mức ho sặc sụa như thế này có phải hơi quá không?

Hắn lấy 1 mẫu bánh trên bàn rồi hướng mắt nhìn chằm chằm vào lọ mứt đỏ trên bàn, cho 1 ít lên cái bánh rồi cắn

Mứt hoa hồng? Không tồi …

Sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn cho đến khi trên đĩa chỉ còn vụn bánh mì

Lạc Y Y nhìn đến ngây ngốc. Bữa ăn nhẹ của cô mà!!!

Bạch Dạ Phi Ưng liếm liếm đầu ngón tay còn dính ít mứt. Lại đảo mắt nhìn sang, thấy cô nhìn vào cái đĩa trống không bằng gương mặt đầy đau đớn nhưng lại không dám mắng hắn liền dâng lên ý định muốn trêu chọc

Em ở đây hôm nào cũng ăn rất nhiều món, tôi chỉ ăn vài miếng bánh … em có cần keo kiệt vậy không?

Tôi đói

Y Y nhìn bộ dao nĩa trên bàn, thật sự muốn cầm lên đâm hắn vài nhát

Vậy thì kêu người đem đồ cho em

Tôi hỏi rồi … họ nói chỉ dọn lên khi đúng bữa thôi