Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 78: Louis đến



Hạ Anh nói vậy cho xong rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì cơ thể khá mệt mỏi nên hôm nay cô ngủ rất say, nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn nhìn cô từ nãy đến giờ, mắt hiện lên ý cười đậm sâu, trong lòng cảm thấy yên bình, dù biết rằng bản thân chỉ mới chiếm giữ được thân xác của cô nhưng người này vẫn vui không tài nào tả được.

Bình thường thì hắn có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục công việc, hôm nay hắn không dám ngủ, sợ khi nhắm mắt lại rồi thời gian sẽ qua nhanh hơn và hắn không thể nào thấy được hình ảnh ngoan ngoãn, phụ thuộc vào hắn hiếm có này của Hạ Anh.

***

Qua sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng thì hắn đã thấy Jake đứng ngay góc cửa bên ngoài, Huyền Nhi thì đứng cạnh bên cầm một chiếc khay đựng đồ ăn sáng và thuốc cho Hạ Anh.

- Chủ nhân, cô Hạ Anh cần dùng bữa sáng và uống thuốc, tôi xin phép được vào.

Aris mặc bộ đồ màu trắng sáng, nhìn vào ai cũng có thể đoán được tâm trạng của chủ nhân hôm nay rất tốt.

- Một chút nữa hãy đánh thức cô ấy dậy.

Nói xong, hắn bước về phòng bên cạnh, hầu nữ nhẹ nhàng tiến vào phòng để chuẩn bị mọi thứ cho cô.

Tại phòng làm việc của hắn, Jake cẩn thận lấy ra một xấp giấy, trong đó ghi rất nhiều tên của các ma cà rồng từ nhiều gia tộc khác nhau, cái tên nổi bật nhất chính là Jack.

Từ sau trận chiến tranh giành quyền lực 3 năm trước thì hắn biến mất, không ai biết hắn ở đâu, làm gì. Người của Aris phải mất kha khá thời gian để tìm được tung tích và thăm dò về những người đi theo hắn, đến nay mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Nhìn vào thì ai cũng biết chấp niệm của người này chính là muốn xây dựng lại thời đại theo ý muốn của Ciel trước đây. Nhưng bản thân Aris sẽ không để hắn tự tung tự tác. Mọi công sức giữa hắn và Jack bỏ ra 3 năm nay chắc chắn sẽ có một bên bị sụp đổ.

- Jake, chuẩn bị đủ nhân lực đủ chưa?

Hắn xác nhận lại một lần nữa, người kia đứng cúi đầu cung kính trả lời.

- Đã đủ, thưa chủ nhân, khoảng hơn 2000 ma cà rồng sẵn sàng đợi lệnh ngài, trận dẹp tàn dư này chắc chắn sẽ thành công.

- Còn Jane thì sao?

- Hầu nữ Jane vẫn được nhốt dưới tầng hầm sâu nhất, có 50 ma cà rồng canh giữ, với thể trạng của cô ta chắc chắn sẽ không thoát ra được.

Jane chính là hầu nữ dưới quyền của Lucy, sau khi tấn công Kiến Hưng ở Blueflower, người này cố chạy thoát nhưng cô ta làm sao có thể thực hiện được ý định của mình khi kẻ đuổi bắt chính là Jake, một người cực mạnh mẽ dưới quyền Aris.

- Chuyện về Hạ Anh chắc chắn Lucy đã biết rồi, ngày mai ta sẽ dẫn Lucy đi cùng, ta cần cậu ở lại để bảo vệ Hạ Anh phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Ta tin tưởng cậu mới giao cô ấy cho cậu, đừng nghĩ nhiều.

Lúc đầu Aris không hề có ý định đưa Hạ Anh về đây, nhưng sau sự việc này hôm đó cho thấy Lucy đã nhắm đến người thương của hắn một cách công khai, sẵn sàng phá vỡ giao ước ban đầu.

Vậy thì, hắn cũng không cần giữ lời hứa gì cả, ngày mai hắn đưa Lucy đi để nhằm mục đích tránh xa Hạ Anh. Còn nguyên nhân gì cô ta phải đi, thì cứ vì “gia tộc Fanton”, một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như cô ta, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Sau khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ giúp Hạ Anh trả lại tất cả những gì mà Lucy đáng nhận lấy.

Bên ngoài phòng làm việc của hắn truyền đến âm thanh ồn ào, phá vỡ không gian yên lặng bấy lâu.

- Bình tĩnh, nè… nè…. từ từ, gõ cửa đã.

Vừa dứt lời, cánh cửa đập vào bức tường phát ra tiếng “rầm” vang khắp phòng. Khung cảnh hiện lên sau cánh cửa vuông vức chính là Jamze cố gắng đang ôm và cản Louis tiến vào trong.

Người còn lại thì hung hăng khác hẳn vẻ điềm đạm của mọi ngày, thái độ không hề có sự tôn trọng, mắt nhìn thẳng vào Aris đang ngồi xem tài liệu. Hắn vẫn mạnh mẽ bước vào dù đã có người cản.

- Hạ Anh đâu?

Với người khác khi gặp Aris chắc chắn sẽ có vài phần run sợ vì nếu người này không vui thì hắn có thể diệt cả một gia tộc không chỉ riêng bản thân người đó.Chỉ vì bản thân mà liên lụy cả gia tộc thì đâu ai muốn.

Louis Phàm biết điều đó nhưng hắn chẳng màng quan tâm. Sau ngày đưa Kiến Hưng đến Nhà tro cốt, Tiểu Miên có gọi cho hắn nói bản thân không liên lạc được với Hạ Anh, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, tin nhắn cũng không hồi âm.

Khi Louis đến nhà của Hạ Anh thì không thấy cô đâu, đến “Time+” thì thấy tên tóc vàng Jamze này đứng bán cùng An. Thấy Louis, Jamze đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn đã vội ôm chân Louis lại và nói:

- Đừng manh động, để tôi nói với Aris, chúng ta là bạn thân mà.

Louis chỉ liếc nhìn hắn, vì là bạn thân nên Jamze hiểu được ý tứ của người kia chỉ qua ánh mắt. Hắn vội nói:

- Tôi sẽ nói với Aris, cậu bớt giận đi. Cậu muốn mối quan giữa Castia và Fanton bị phá vỡ sao.