Thông tin truyện

Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt
Hôn nhân? Có ai hiểu được trọn vẹn nghĩa của cuộc hôn không? Là sự yêu thương, hy sinh, vung đấp hạnh phúc cho nhau? Ai trong chúng ta cũng muốn. Ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm bên người chồng của mình nhưng Tô Du thì không.


Tô Du đã chịu rất nhiều sự tổn thương trong cuộc hôn nhân này. Vốn biết nó là một cuộc hôn nhân đau buồn nhưng cô vẫn muốn kết hôn cùng người đàn ông đó. Tại sao chứ? Tại vì cô yêu, cô yêu người ấy rất nhiều, cô dành tất cả tuổi thanh xuân và tình yêu của mình để cho người đó, nhưng rồi cô nhận lại được những gì? Những lời khinh bỉ cùng những sự chỉ trích.


Vốn biết Tống Kỳ Đông đã có bạn gái nhưng cô vẫn chấp nhận mối hôn sự này. Có phải là cô quá ngu ngốc hay không? Có phải là cô đã xen ngang cuộc tình của họ không? Đáng lẽ ra người Tô Du đám cưới phải là anh trai của Tống Đông Kỳ nhưng mà anh trai của hắn đã đào hôn, vì để mặt mũi cho hai nhà nên Tống Kỳ Đông đã quyết định đồng ý kết hôn. Người ta kết hôn với cô chỉ vì nể mặt mũi còn cô kết hôn với người ta là vì tình yêu. Tô Du lại bị thiệt thòi nữa rồi.

Danh sách chương

Bình luận truyện