Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1816



Chương 1816:

“Tôi lợi dụng mâu thuản gay gắt giữa Hàn Tử Thất cùng Bàng Tráng, khiến cho anh ta không ngừng tìm kiếm cơ hội ra tay với tôi”

“Anh ta muốn giết tôi để làm đại ca, muốn lợi dụng Phác Đại Kiệt mượn đao.

giết người, tôi làm sao bỏ qua được cơ hội tốt như thế, tiện thể giết luôn Phác.

Đại Kiệt, khiến hai phe tự giết lẫn nhau”

“Tôi biết, Phác Đại Kiệt đã chết, nhất định người ở phía nam sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, tình huống của Bàng Tráng cũng sẽ trở nên nguy hiểm, tất nhiên anh †a sẽ tìm Trần Hạo Đông để tạm giảng hòa”

“Và đương nhiên là, Trần Hạo Đông đâu phải là người thích sự bình yên”

“Mà tôi chính là quân cờ trong tối thích hợp nhất”

“Sự thật là Trân Hạo Đông cũng dẫn người tới tìm tôi, muốn mượn danh tiếng của tôi để tạm thời đè ép người phía nam vùng dậ “Tôi chỉ chờ có thế thôi”

“Tôi giết chết tất cả, mấy tá đâu người kia vẫn có chút hiệu quả”

Diệp Phi nhìn Long Thiên Ngạo đang bị trúng độc, cười cười: “Đúng vậy, kim bạc trong mắt Trần Hạo Đông chính là do tôi ra tay”

Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, cảm xúc của đám người Đao Nữ từ khiếp sợ ban đầu rồi chuyển sang tức giận vô cùng.

Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phi chính là người giết chết Trần Hạo Đông rồi tính kế Long Thiên Ngạo.

Mười mấy người nắm kiếm trong tay, hơi dùng sức. Chỉ cần Long Thiên đó lại khôi phục như không có chuyện gì xảy ra, bình tính hỏi: “Rốt cuộc thì anh làai?

“Trước khi trả lời, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện xưa cũ.

“Tôi đã sớm biết du thuyền Alyssa có cất giấu két sắt của Ô Y Hạng, chỉ là kiêng dè hệ thống thiết bị dày đặc với cao thủ nhiều như mây nên chưa ra tay vơ vét về túi mình mà thôi: “Cho đến khi tôi quen biết Hàn Tử Thất cùng Bàng Tráng, tôi mới tìm được cơ hội đột nhập vào két sắt”

“Tôi lợi dụng mâu thuẫn gay gất giữa Hàn Tử Thất cùng Bàng Tráng, khiến cho anh ta không ngừng tìm kiếm cơ hội ra tay với tôi”

“Anh ta muốn giết tôi để làm đại ca, muốn lợi dụng Phác Đại Kiệt mượn đao giết người, tôi làm sao bỏ qua được cơ hội tốt như thế, tiện thể giết luôn Phác.

Đại Kiệt, khiến hai phe tự giết lẫn nhau”

“Tôi biết, Phác Đại Kiệt đã chết, nhất định người ở phía nam sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, tình huống của Bàng Tráng cũng sẽ trở nên nguy hiểm, tất nhiên anh ta sẽ tìm Trần Hạo Đông để tạm giảng hòa”

“Và đương nhiên là, Trần Hạo Đông đâu phải là người thích sự bình yên”

“Mà tôi chính là quân cờ trong tối thích hợp nhất”

“Sự thật là Trân Hạo Đông cũng dẫn người tới tìm tôi, muốn mượn danh tiếng của tôi để tạm thời đè ép người phía nam vùng dậy”

“Tôi chỉ chờ có thế thôi”

“Tôi giết chết tất cả, mấy tá đâu người kia vẫn có chút hiệu quả”

Diệp Phi nhìn Long Thiên Ngạo đang bị trúng độc, cười cười: “Đúng vậy, kim bạc trong mắt Trần Hạo Đông chính là do tôi ra tay”

Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, cảm xúc của đám người Đao Nữ từ khiếp sợ ban đầu rồi chuyển sang tức giận vô cùng.

Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Phi chính là người giết chết Trần Hạo Đông rồi tính kế Long Thiên Ngạo.

Mười mấy người nắm kiếm trong tay, hơi dùng sức. Chỉ cần Long Thiên cậu Ngạo”

“Bởi vì cùng đường, đột nhiên xuất hiện một tia hi vọng, cậu Ngạo tất nhiên sẽ thử một lần”