Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 37: Tát na8 mà thấm dùm



" Này , đồ vô sỉ nhà cậu sao mà ôm chặt zậy ! Muốn tôi tắc thở hay gì ? "

Dạ nhanh chóng giơ hai tay nói:" Ah..em xin lỗi "

" Mà này , cậu vào trước đi tôi muốn vào sau "

" Ủa nhưng mà tại sao ? Chúng ta đi với nhau không được à !! "

"Đương nhiên là không được , nói chung là tôi không muốn dính dáng vào những chuyện phiền phức đâu. "

" Hức..Chị ..." - Dạ tủi thân

" Hzz..thì kiểu như là ở trường chúng ta coi như không quen biết."

" Hiểu không? Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi !! "

" Nhưng mà ..chị , vậy em không được ở cạnh chị lúc ở trường à! Không muốn một chút nào "

" Cũng chỉ là không ở cạnh trong trường thôi mà !! "

" Ủa vậy ah, thế thì lúc về chúng ta đi cùng nhau được không ? "

" Ờ ! Sao cũng được nhưng tốt nhất là đừng để mấy đám fan nữ của cậu tới gần tôi. Tôi không thíc "

" Hưm...chị ghen à !! " , Dạ cười tươi ..

" Không " , Tiêu Dao khó chịu đáp và nghĩ vởn vơ " Ảo tưởng ?? "

" Ừ, em hiểu mà Hahah.."

" Nghĩ sao thì nghĩ " , rồi cô đẩy Dạ nói " Vào trước đi, nhớ là đừng tỏ ra quen biết với tôi "

" Dạ..vâng!! Chị phũ phàng quá đó "

Sau một hồi đợi Dạ đi vào, Tiêu Dao mới khẽ bước chân đi vào trường. Có vẻ như cũng khá muộn rồi nên không còn thấy bóng dáng ai đi lại ở sân trường .



Tác giả nói:" Trời , mới 9h thôi chứ nhiêu "

Cô lạch bạch bước đi nhưng đột nhiên nhớ ra rằng " Mà mình học ở lớp nào nhỉ ? "

/ Lưu ý : Ngôi Trường được chia thành nhiều khu vực . Khu vực chính để dành để học sẽ có 4 tầng và nhiều lớp trải dài ( lớp thì chia theo ban dạy ) . Khu vực nhà đa năng ( còn gọi được là sân bóng rổ ). Khu vực thể dục ( trải nghiệm thực tế , huấn luyện thể sức ngoài trời ). Khu vực nhà căn tin của trường. Khu vực chung cư của trường. Toà nhà thư viện lớn gồm 7 tầng. Khu vực được coi như giảng được với những thiết bị hiện đại , cơ sở vật chất tốt được học về chính trị, kinh tế vvv ( điều đặc biệt biệt ở khu vực này là được lựa chọn tự do và học sinh có thể đăng kí theo ý mình nhưng bắt buộc học ) /

Cô quay trái quay phải nhìn xung quanh " Giờ sao bây giờ ?? " , cô hoang mang đứng giữa sân trường định đi bên phải rồi lại định đi bên trái mà không biết rằng Khu vực chính ( học ) đang ở trước đối diện cách khoảng 200 mét từ chỗ cô.

Dạ học trên tầng 4 ở khu vực chính vì ngồi ngay cửa xổ lên cậu có thể nhìn xuống sân trường một cách rõ ràng , cậu mỉm cười vì sự hài hước của Tiêu Dao nghĩ "Chị ấy lúng túng thật dễ thương nha. Có lên xuống giúp chị ấy không nhỉ? "

Dạ đang định đứng lên thì đột nhiên sững người trừng mắt tức giận nhìn ra phía cửa xổ..

Dưới sân trường, Lạc Hy sau buổi tập ở phim trường cậu mới bắt đầu đến trường nhìn thấy dáng vẻ hài hước của cô gái đối diện cậu liền phát giác ra là cô gái hôm đó liền phụt cười lên tiếng nói :

" Haha..Này bạn học cậu đang làm gì vậy !! "

Nghe thấy tiếng gọi cô phát giác quay đầu nhìn thiếu niên gọi mình với vẻ đẹp điển trai và toả sáng ..Cô hờ hững đáp: " Ờ...mà cậu là ai vậy ?? "

Lạc Hy ngẩn ngơ chỉ ngón tay vào bản thân nói:" Không nhận ra tôi sao ??? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà "

" Hừm ... Lúc nào vậy !! " , Tiêu Dao nghiêng người??

Lạc Hy vuốt tóc nói " Hà..ha...Một cô gái thú vị "

Tiêu Dao trố mắt nghĩ " Đ* , sao dạo này toàn gặp phải mấy thằng khùng điên thế này !! "

" Mà tôi nhớ mình nổi tiếng lắm mà nhỉ ? Hzz ..dù không nhớ mặt thì cũng phải biết tôi chứ "

Tiêu Dao bất lực nghĩ " Lại là câu nói này của mấy thằng ảo tưởng sức mạnh ! Sao mà nói chuyện với mấy thằng này khiến mình thiểu năng não vậy nhỉ " , nói: " Ừ .. "

"Vậy thôi đi đây " - Tiêu Dao

" Ah..Khoan đã. Cho tôi biết tên được không ? "



" Ừ .. Không nhé " , cô ngoảnh đi ..

" Lạnh lùng quá đó nha ...Nhưng mà không phải cậu đang tìm lớp sao ? "

Tiêu Dao sững lại bất giác nói " Ừ ha.."

Lạc Hy chạy đến bên cạnh Tiêu Dao hớn hở nói " Hay để tôi giúp cậu tìm lớp nha.. "

" Hzz.. Vậy cũng được " , rồi cô thầm nghĩ " Cũng không muốn liên quan gì nhưng mà bây giờ không vào lớp cũng rắc rối cơ ..Hzz sao mà phiền vậy trời "

" Hừm..Vậy cậu phải cho tôi biết tên cơ ? "

" À..Tiêu Dao "

" Tôi tên Lạc Hy , rất vui được quen biết cậu "

" Ừ , nhưng tôi không vui !! " , Tiêu Dao vừa đi vừa nghĩ " nói mới nhớ hình như mình chưa biết tên của tên đó thì phải " - ý đang nói đến Dạ Hàn .

" Hửm ? Sao vậy tôi đẹp zai vậy mà! Bao nhiêu người còn ước được tôi chào hỏi còn không được á " , Lạc Hy đi sát bên Tiêu Dao và nói liên hồi

" Ừ ! Vậy chắc tôi phải đội ơn cả họ nhà cậu rồi "

Lạc Hy thấy Tiêu Dao không thèm để ý đến mình liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo cố tình vấp chân mà ngã về phía Tiêu Dao " Ah.."

" ??? " , Tiêu Dao vì không muốn ngã cả trùm lên giang hai tay ôm Lạc Hy để đỡ cậu không bị ngã . Lạc Hy cao hơn Tiêu Dao một cái đầu nên nhìn cô nhỏ bé lấy hết sức đỡ lấy cậu. Lạc Hy có chút cười gian rồi chớp lấy cơ hội ôm lấy Tiêu Dao nói " Ah..xin lỗi "

" Hzz.. Được rồi đó đứng thẳng lên đi "

Vì muốn trêu chọc cô nữa lên Lạc Hy ôm chặt lấy Tiêu Dao , cằm của cậu cọ cọ trên đầu cô khiến cô vô cùng nhột ...

" Bỏ ra ..tên kia ? "

" Không bỏ ! Tóc của cậu dễ chịu ghê ..."

* chát * , cú tát ngay thẳng mặt Lạc Hy khiến cậu đơ người ..