Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 38: Anh nhà hùng hổ chuẩn bị đánh ghen



" Ha…đáng đời "

Lạc Hy cười ngốc nói:" Hê…hê…Lần đầu tiên có người dám tát tôi đó…Sao mà cảm thấy sướng ghê "

" Đồ điên "

Lạc Hy khoác vai cô nói: " Mà bạn học này cậu học năm nhất hay năm hai vậy!!

Theo phạn xạ ai hỏi thì cô trả lời:" Năm hai…"

" Ò,vậy chúng ta bằng tuổi nè! Cậu học khoa gì? "

" Kinh tế…Ủa? mắc gì hỏi hoài vậy! "

Lạc Hy bĩu môi nói:" Thì hỏi để mình đưa cậu đến lớp mà …"

Theo góc nhìn của Dạ thì thấy hai người vô cùng thân thiết đi với nhau, mặt cậu biến sắc rồi tay vò nát trang sách, cậu tức giận đến đỉnh điểm nghĩ " Thằng khốn ruồi bọ đó sao dám …"

Người đang ngồi bên cạnh Dạ là Kỷ Phong đang giật run nhìn Dạ mà niệm cho bản thân được yên ổn.

Lục Thành ngồi đằng trước Dạ thấy vậy nghĩ " Sáng nay còn vui như hoa bây giờ sao giống như giẫm phải shit vậy!! "

Bạc Lãnh ngồi cạnh đó Lục cũng liếc qua phía dưới sân trường nhếch mép cười khẩy rồi cũng im lặng đi ngủ tiếp …

Ban Kinh Tế ( Lớp 1-2)

Khi giáo sư đang giảng bài có tiếng mở cửa * kén két *

Ông giáo sư thầm nghĩ " Sao mấy bọn nhỏ ngày nay đã đi muộn thì cứ thích đi cửa chính thế nhỉ? Muốn tạo nét sao?"

Một tiếng nói cất nói " Hello giáo sư Dan …hihi "

Vừa cất giọng nói cả đám nữ sinh như gặp phải mùa, hét toang cả căn phòng lên, vui mừng hướng ánh mắt trái tim đổ về phía Lạc Hy.

" Á…á …Lạc Hy kìa mọi người …"

" Ủa anh ấy học lớp mình à …Vui qué!!! Đẹp trai xỉu "

" Hzz…Là em sao? Tên nhóc thối hay đi phá thí nghiệm của ta …", Thầy giáo cũng chỉ bật lực nói nhẹ vài câu rồi cho qua.

" Mồ …Thầy nói vậy là em hơi buồn đấy "

" À ta nhớ em học ban chính trị lớp 1-1 mà sao nòi đâu ra ở lớp này vậy!!"

"À…Có một bạn lạc đường nên em thuận đường giúp đó mà "

Tiêu Dao từ phía sau Lạc Hy đi lên trước rồi cúi đầu …

" Mới ngày đầu mà đã đi học muộn rồi. Em chưa đọc quy định của trường sao? "



" Do bạn ấy bị lạc đó thầy đừng phạt bạn ấy được không? Em hứa trong vòng 1 tuần sẽ không đến phòng thí nghiệm của thầy nữa "

" Hzz… Được rồi, vào đi! "

Hừm…tên nhóc này có tiếng, có quyền trong cái trường này. Có lẽ động vào cũng không yên thân với nó.

Tiêu Dao từ từ di chuyển lên chỗ ngồi và Lạc Hy cũng thản nhiên đi theo …

" Đẹp trai quá, good boy chính hiệu đó mấy bồ "

"Ông chồng quốc dân của bao chị em? "

/ Lưu ý: Mỗi lớp học ở Khu vực chính sẽ như những phòng học rộng như giảng đường dạy, có các bàn ghế dài ở phía trên và phần bục giảng màn hình chiếu phía dưới /

Từ xa đang nhìn chằm chằm Tiêu Dao …Tiêu Dao đến ngồi một bàn dài trống 1 người. Lạc Hy theo sau rồi ngồi cạnh Tiêu Dao. Cậu đi đến đâu thì ánh mắt của nữ sinh dán theo đấy, không rời một khắc.

Giáo Sư khó hiểu hỏi:" Lạc Hy, sao còn không về lớp mình đi "

" À…Tự nhiên hôm nay em có hứng thú với tiết của giáo sư nên muốn học ak ", Lạc Hy mỉm cười rạng rỡ đáp..

Giáo sư ngạc nhiên nói:" Từ lúc nào mà em lại hứng thú với môn của tôi vậy…"

Cậu nheo mắt lại, hời hợt trả lời:" Chắc em cảm thấy thú vị lên muốn học thôi…"

" Thằng nhóc không có quy củ này. Hzz…Được rồi tất cả chú ý bài giảng của tôi tiếp nào "



Tiêu Dao chăm chú viết lách còn Lạc Hy ngồi cạnh thì nhìn chằm chằm cô rồi cười cười tủm tỉm nghĩ " Bé khẩu trang thật chăm chỉ mà!!"

Tiêu Dao bực mình vừa viết vừa nói:" Nhìn đủ chưa?"

Lạc Hy nhanh chóng đáp:" Chưa ah ", rồi chườn ra bàn hỏi:" Mà Tiêu Dao không thấy tôi đẹp trai sao?"

" Ừ. Cậu là nhất rồi ", cô không quan tâm trả lời qua loa …

" Mồ …Lần đầu có người phũ phàng phủ nhận nhan sắc của tôi đó "

" Ừ … Tôi biết ", cô nói mà không thèm nhìn Lạc Hy.

Lạc Hy nhìn Tiêu Dao thấy cô không thèm để ý gì đến mình, lẩm bẩm:" Không lẽ mình không đủ sức hút với cô gái này hay sao? ", rồi nói:

" Cậu chả để ý tôi gì cả! Tôi bùn lắm đó. "

" Ừ!"

Giờ nghỉ trưa

Cô nằm ra bàn rồi ngủ nhưng chưa đầy một phút một đám nữ sinh đã vây quanh chỗ cô…



"Oa anh Lạc Hy thêm weachat với em được không? "

" Anh Lạc Hy chụp cùng em một tấm ảnh được không? "

Lạc Hy vui vẻ nói: " Từ từ lần lượt nhé!! Từng người một nè!! "

" Oa giọng nói anh ngọt xỉu luôn á …"

" Um…Mấy em đứng cận thận không sàn cũng dễ trượt lắm đó!! "- Lạc Hy

" kakaka… em đổ anh Lạc Hy mất thôi …"

" Hưm…Mà anh hỏi các em nè! Các em thấy anh như thế nào? "

" Anh Lạc Hy vừa đẹp trai, lại giàu có, còn là một ảnh đế với tài năng diễn xuất cực phẩm cùng với đó là hát rất hay và rất tinh tế nữa chứ! Ai cũng meee anh hết á. "

" Hừm…Cảm ơn các em ", rồi Lạc Hy liếc nhìn Tiêu Dao lẩm bẩm nhỏ tiếng: " Vậy mà vẫn có người không thíc đấy thôi. "

Tiêu Dao vì cảm thấy ồn ào khiến cô không ngủ được, rồi bật chợt ngẩng đầu lên thấy một đống nữ sinh đang xếp hàng dài để được nói chuyện với Lạc Hy. Cũng bởi vì cô đang là người duy nhất ngồi cạnh Lạc Hy lên cũng cảm nhận được những ánh mắt ghét bỏ của fan girl Lạc Hy.

Cô nghĩ thầm " Đ*, sao mình lại dính phải cái tên này cơ chứ. Định ngủ một giấc ngon lành nhưng chắc bây giờ xuống căn tin ăn trưa thì hơn cũng đói ròii. Ở đây mấy mà sốc nhiệt với đám này. "

Đột nhiên bên ngoài cửa lớp càng ồn ào hơn, nữ sinh xuất hiện ở hành lang cũng càng nhiều hơn, hình như là có gì ở ngoài đó…Thì ra là Dạ Hàn, với khí chất ngầu bá cháy đang sải bước đi trên hành lang của những ban thuộc năm hai …

/ Có 4 tầng: tính từ trên xuống dưới và bắt đầu từ năm nhất là tầng thứ tư, năm hai là tầng thứ ba …/

" Ai vậy mọi người? Nam thần sao, đẹp trai ngang hàng với Lạc Hy nhà chúng ta luôn "

" Là Dạ Hàn năm nhất đó bà. Cựu học sinh thủ khoa năm nay. Nổi tiếng từ xưa đến nay rồi "

" Đúng vậy! Đấy là bà chưa cập nhập thông tin thôi chứ Dạ Thiếu đó mới có 19 tuổi thôi mà đã làm CEO của bao nhiêu công ty cậu ấy tạo lên rồi đó "

" Vãi đạn, không phải tầm tuổi bọn mình bây giờ thì chỉ đi chơi, uống trà sữa thôi à! Vậy mà cậu ta đã sở hữu khối tài sản bạc tỷ của nhà mình "

" Dạ gia có gia thế khủng khiếp luôn đó. Muốn với tới mà cũng không được. Sinh ra là con nhà người ta vừa giàu, đẹp trai, tài năng vượt trội hơn người …"

"Nghe nói tựa game thực chiến đã công bố CEO mới rồi. Nhà lãnh đạo tài ba và người trẻ tuổi xuất sắc Dạ Hàn - Thiếu Gia Độc Nhất Nhà Họ Dạ.Trời vừa làm đội trưởng của Z® còn làm CEO của công ty đó nữa, không phải là quá đỉnh sao? "

" Ah…Cái game nổi tiếng đó đúng không? Bây giờ tôi cũng đang tập chơi đây! Nghe nói tựa game đó được đầu tư lắm đó "

" Chả vậy! Bây giờ hầu hết ai cũng biết và chơi game thực chiến đó. Tôi bây giờ còn nghiện đây này! "

" Bà thì tôi hiểu quá mà. Có zai đẹp là bất chấp thanh xuân "

" Ủa nhưng mà sao Dạ Thiếu xuống ban của năm hai làm gì nhỉ? "

"Ai biết? Nhưng nhìn thái độ kia có vẻ là sắp có biến rùi… Đi theo hóng lẹ thôi mấy bà "

"Được đó "