Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 25: Đại Học



Sau đó một cuộc gọi đến trụ sở nhỏ của Tiêu Dao ..* reng reng * * bắt máy *

Tiêu Dao mở loa ngoài lên tiếng " Nói đi "

" Tiêu Dao , ta muốn hỏi con nhiệm vụ lần trước con đã làm gì mà hiện giờ ở chợ đen ( buôn bán ngầm ) , cái tên Z đang được treo thưởng lên tới 1 tỷ vạn "

Thẩm Kỳ , Dương Trì hồn bay phách lạc , mặt ngơ ngác không còn chút sức sống đồng thanh nói " Ôi ! đại vương , chúng tôi đến nơi phương xa cực lạc đây . Ở đây áp lực quá sống không nổi mất "

Tiêu Dao không để tâm nói " Ha..Cái tên treo thưởng tôi cũng thừa tiền ghê ? Hiện tại đang thiếu hay đi nộp thân nhỉ ? haha.."

" Tiêu Dao, hiện tại SA-SD đang dần được chú ý bởi các thế lực khác nhau và Tổ chức chúng ta không chắc con sẽ an toàn khi thân phận bị lộ nên ta sẽ tạm dừng hoạt động của con trong vòng 3 năm .."

" 3 năm ?? Tại sao ? Nếu ông không đối phó được với đám đó thì tôi sẽ tự giải quyết ? Ha..Một tổ chức chính chủ mà lại sợ đám tôm tép đó sao . Bất ngờ thật .."

" Tiêu Dao , đó là ngài chủ Tịch đó .." - Thẩm Kỳ nói nhỏ ..

Tại đường dây bên kia Tiêu Doãn hét lớn: " Hỗn xược, Tiêu Dao , ta biết con có thực lực nhưng hiện tại con chưa thể đủ đối mặt với những những ồn ào nghị luận chèn ép của các thế lực bạo ngược nên ta muốn tạm dừng hoạt động của con trong 3 năm để rèn luyện bản thân "

" Ngừng hoạt động không có nghĩa con sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ . Vậy nên theo tổng bộ quyết toán nhiệm vụ lần này là Con sẽ đi học trong vòng ba năm, hãy tốt nghiệp đại học để đường đường được chấp thuận từ tổng bộ. Và nhiệm vụ đặc biệt chính mà tổ chức giao cho đó là tiếp cận theo dõi mọi hành tung của Thiếu gia nhà họ Dạ - Dạ Gia "

" Gián điệp sao ? "

" Cũng thể coi là như vậy. Ta sẽ chuyển con đến Bắc Thành và tạo một thân phận mới cho con . Hãy ở đó rèn luyện học tập đàng hoàng nhé "

" Lấy lòng tin rồi phũ phàng hắt hủi , có chút khốn nạn nhưng..."

" Tôi không đồng ý ..Tại sao phải đi học chứ ..Tôi ghét đi học , phiền phức lắm "



" Không đồng ý cũng phải chấp thuận. Nếu không có điều gì không may ảnh hưởng đến trụ sở và các thành viên của con, ta không chắc bảo an toàn được đâu.."

" Lão già chết tiệt ông cũng lắm trò quá nhỉ ? "

" Ta không dám.."

" Vậy tôi muốn dẫn Thẩm Kỳ và Dương Trì đi cùng .."

" Cũng được . Nếu vậy .."

" Không không ngài chủ tịch chúng tôi không muốn đi học đâu.. " - Thẩm Kỳ

" Chúng tôi sẽ đi theo Đại Vương Tỉ Tỉ để giám sát ạ " - Dương Trì ..

" Ừ được rồi, hãy chuẩn bị đi nhé vào tuần sau mấy đứa sẽ nhập tịch vào Bắc Thành với thân phận mới .."

" Và còn nữa ta cũng chỉ muốn nhắc nhở con , Tiêu Dao con đã từng sống ở đó và tốt nhất nên vứt bỏ quá khứ, hiện tại bây giờ là cuộc sống của con. Lúc trước là tự con lựa chọn nên đừng có đi vào vết xe đổ của 3 năm trước .."

Tiêu Dao có chút lưỡng lự nhưng lại bác bỏ và đồng ý " Tôi biết rồi.."

                Bắc Thành

  Tại biệt thự Dạ gia - dùng bữa

" Thằng nhóc chết tiệt trên báo truyền thông mày làm cái trò gì vậy hả ? Hôm nay ta không giết mày chắc không làm người mất .." - Dạ Thiên hét lớn - bố của Dạ Hàn

" Được rồi mình à, anh như vậy là không được đâu . Bé Dạ cũng lớn rồi mà " - Dạ Liên - Dạ phu nhân - nữ hoàng nước F



" Thoải mái..." - Dạ Hàn ko để tâm và dùng bữa ..

" Thằng nhóc chết tiệt lớn rồi bây giờ phản à.."

" Hzz.. Nếu phản chắc tôi sẽ đi tranh chức chủ tịch với ông quá .."

" Đúng là hỗn xược .."

" Được rồi hai cha con đừng cãi nhau nữa.. Được ngày gia đình chúng ta dùng bữa chung nên hoà hợp một tí đi nào "

" Ha..hà..."

" Những gì ta làm chỉ muốn tốt cho con thôi nên tốt nhất đi học đàng hoàng vào, coi như lần này ta sẽ bỏ qua .."

" Không cần, ông chỉ muốn làm theo ý mình có bao giờ coi tôi là con không vậy " - Dạ Hàn đứng dậy rời đi ..

" Hỗn xược, mày nói cái gì .."

" Nghe tự hiểu và nên nhớ những điều ông gây ra cho cô ấy tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.." - bỏ đi

" Hzz..Càng ngày tính khí lại khác người .."

" Haha tính nó giống ai ông còn không biết sao ? "

" Biết chết liền "

Dạ phu nhân cười tủm tỉm nghĩ thầm " Hai cha con đúng là giống nhau một trời 1 vực mà.."