Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 24: Nổi tiếng



Rồi cô bị ép vào tường , nụ hôn của cậu không ngừng khiến Tiêu Dao bực mình dùng chân phải đá mạnh lên chim cút của Dạ Hàn .

Cậu đau điếng ngã gục xuống nói không thành lời " Chị..."

" Xin lỗi nhé và tạm biệt . Chúc cúc ** của cậu sớm ngày bình phục " , rồi cô nhảy ra cửa sổ và biến mất nhưng..

Dạ nhìn theo bóng lưng Tiêu Dao gọi " Chị..em đau .."

Tiêu Dao kiểu " Chắc t quan tâm "

Hai tiếng sau , băng cướp xấu số đã bị tóm gọn và một trong số đó đã bị Dạ cắt cụt toàn bộ hai bàn tay , và một cặp dò ..Từ lúc Tiêu Dao biến mất , cậu đã cho người lục soát tìm kiếm bằng được cô nhưng không có kết quả ..

Cái danh " Máu lạnh vô tình " của cậu không tự dưng mà có . Để vụt mất người mình yêu một lần nữa khiến cậu tức giận phát hoả và tên cướp xấu số gây vết thương nhỏ cho Tiêu Dao cũng bị cậu tra tấn tới mức đột tử , sự ác độc đến tàn bạo khiến ai cũng khiếp sợ ..

Trong căn phòng 102 đó giờ đây chỉ toàn những vết tích của mùi máu tanh nồng nặc ..

Trên máy bay riêng của nhà họ Dạ / độc quyền /

* cầm thẻ làm việc Tiêu Dao * * nhìn ko rời mắt *

[ Tên : Tiêu Dao

  Bí danh : Z

  Đội trưởng đội một Trụ Sở SA-SD

  Mật mã liên hệ : ***]

" Chị, đúng là khiến em phải phát điên lên mà .." - Dạ Hàn cầm chặt chiếc thẻ , ánh mắt cậu hung dữ hơn bao giờ hết vuốt tóc lên..

Ôn Hạ đứng bên cạnh nghĩ " Tên điên hết thuốc chữa này hắn đúng thật là đáng sợ .."

" Lúc mình đến thì chỉ còn tên điên này nằm trên đất và hai tên cướp bị trói chặt ở đó ..Sau đó , đột nhiên cậu ta tức giận đến phát điên và ra lệnh lục soát khắp con thuyền , trên biển như thể tìm kiếm ai đó rất quan trọng .."



" Lần đầu mình thấy tên này điên đến phát hoả tra tấn giết người không thương tiếc thì ra là do người đó đã quay lại. Mặc không phải lần đầu nhưng hắn giết người luôn có lý do chứ không như lần này.."

Dạ với ánh mắt sắc lạnh nói " Kêu tên già Panskm đến văn phòng cho tôi .."

" ??? Ừ được.."

" Ra lệnh cho bọn chúng tìm kiếm người đó cho tôi, không tìm được tự cắt chân mà bồi tội.." , rồi đưa ảnh cho Ôn Hạ .

" Ra một con số lớn treo thưởng ở chợ đen . Nếu ai tìm được thưởng hậu hĩnh.." - Dạ mặt căng nói

Ôn Hạ lẩm bẩm " Giống thật đó...", rồi nói " Ừ .."

       1 tháng sau Bắc Thành

       Phòng Giám Đốc Dạ thị

" Vẫn không tìm thấy ở chợ đen không có dấu hiệu gì và theo lời Panskm thì toàn bộ thông tin thành viên SA-SD đều không được cấp hành. Hiện nay có vô số SA-SD nên việc tìm kiếm người đó có chút khó khăn... " - Ôn Hạ

" Vô dụng ..." - Dạ Hàn lẩm bẩm " Chết tiệt bực thật "

" Còn về thông tin tôi bảo cậu tìm hiểu như thế nào rồi.." - Dạ Hàn

" À tôi có tìm hiểu nhưng hình như thông tin các bệnh án 3 năm trước đều bị xoá bỏ một cách không rõ lý do "

" Hzz được rồi "

" À còn nữa, về vấn đề việc học của cậu Ngài Chủ tịch đã sắp xếp cậu vào trường học hàng đầu tại Bắc Thành "

" Ừ biết rồi. Một Lão già phiền phức .."

" Ngài chủ tịch có dặn nếu cậu không học hành đàng hoàng thì Giải Thi Đấu Esports lần này nghỉ khoẻ " - Ôn Hạ mỉm cười nói ...

" Hazz được rồi ..."



Sau đó Ôn Hạ rời đi * đóng cửa *

" Tiêu Dao ...." - Dạ nói với giọng trầm buồn và nhìn vào tấm thẻ làm việc chứa hình Tiêu Dao

       Tại Đất Nước Y

Sau khi Tiêu Dao nhảy khỏi cửa xổ thì cùng lúc đó Thẩm Kỳ trên một chiếc trực thăng đến đón cô ..Cũng khá là bất ngờ bởi đúng ra nhiệm vụ lần này chỉ có một mình cô thực hiện. Sau khi dặn hỏi thì là chỉ thị của Chủ Tịch Tiêu Doãn

" Một lão già kì lạ .."

Được một tháng sau tin tức băng cướp xấu số trên con thuyền Karona tại Paris bị tóm gọn bởi Thái Tử Dạ gia và trong lúc phỏng vấn cậu đã tuyên bố với cả thế giới khi được hỏi điểm yếu của cậu là gì .

Dạ lạnh lùng trả lời " Điểm yếu duy nhất của tôi sao ? Có lẽ là Z "

Hiện tại trên Báo đài truyền thông bùng nổ trên các trang mạng về câu nói điểm yếu duy nhất Thái Tử Dạ Gia người được coi là tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới đó là Z . Bởi vậy từ đó sẽ có nhiều thế lực chống đối Dạ Gia sẽ truy lùng tìm người tên Z để bùng nổ gây chiến với Dạ gia ..

Hiện tại không ai biết người tên Z đó là ai , và cũng không ai biết người đó có thân phận gì mà gây chú ý không những đến người quyền lực nhất thế giới mà còn tổ chức cảnh sát quốc tế ..

Đọc toàn bộ thông tin trên truyền thông Dương Trì , Thẩm Kỳ kiểu hoang mang nặng " Uây sốc vãi, Đại Vương bây giờ chị nổi tiếng lắm luôn đó á " - hét lớn

Tiêu Dao nhìn kiểu méo hiểu gì nói " Ừ vậy hả..? Tôi nhớ mình có làm gì sống nỗi đâu nhỉ .."

Dương Trì lúng túng tay vung lia lịa " Trời ơi , nếu mà mọi người biết chị là Z chắc chúng ta sống không nổi mất .."

" Hzz vội gì chứ người biết Tiêu Dao là Z chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.." - Thẩm Kỳ nhâm nhi uống trà ..

" Không đâu, tôi làm rơi thẻ nhiệm vụ rồi - thẻ thông hành làm việc. Có lẽ là trên con tàu Karona.."

Thẩm Kỳ giật mình phụt luôn trà nói " Rồi rồi có biến rồi đây, mất thẻ là xong đời đó gái à.."

Dương Trì hoảng hốt " Vãi đạn, vậy sao bây giờ chị mới nói ..?? "

" Thì bây giờ mới biết thì mới nói được chứ " - mặt Tiêu Dao lúc này kiểu " Chắc tao quan tâm quá "