Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 20: Gặp lại nhau



Trên Còn Tàu Karona - Paris

Đông đúc những quý tộc ăn mặc sang chảnh đến tham dự yến tiệc. Đặc biệt họ đang zì zầm bàn tán rằng / bàn tán bằng tiếng anh /

* tất cả đều đeo mặt lạ *

" Không biết Thái Tử Dạ Gia có đến không nhỉ thật sự muốn chiêm ngưỡng cái gương mặt đẹp trai của ngài ấy "

" Nghe nói không chỉ có nhan sắc tuyệt mà vô cùng đa tài đó nha "

" Nhưng mà không biết chúng ta có lọt vào mắt xanh của ngài ấy không ? Nghe nói là ngài ấy đang tìm một nữ nhân SA-SD "

" Ồ tổ chức đó sao ? Nhưng mà hiện nay trên thế giới rất nhiều kẻ giả mạo tạo thành lên tổ chức đó , tìm cũng khó à nha "

" Này nhìn phía ngài Panskm đó ! Ông ta là cựu thủ trưởng cũng là người chủ trì bữa tiệc này . Trên danh nghĩa là giao lưa giới thượng lưu nhưng thật chất là muốn lôi kéo Dạ gia để giành chức Tổng Thống sắp tới "

" Vậy à ! Thế mấy người phụ nữ ăn mặc quyến rũ kia là ai vậy ? Tôi chưa thấy bao giờ trong hội quý tộc "

" Đó là các người phụ nữ từ các tổ chức SA-SD khác nhau đó mà . "

" Rõ ràng quá còn gì !!! Mấy người đó cũng chỉ là công cụ lợi dụng cho ngài ấy ra mắt Thái Tử Dạ Gia "

Tiếng sải bước chân cool ngầu , Dạ Hàn mặc bộ âu phục đen với chiếc mặt lạ toả ra khí chất lạnh lùng , với những ánh mắt mê đắm của những người phụ nữ xung quanh bàn tán.

" Đẹp trai qua dù là qua lớp mặt lạ nhưng anh ấy khí chất ghê ..."

" Vừa lạnh lùng vừa cool ngầu , tôi đổ trước vẻ đẹp của ngài ấy mất rồi aaa "

Rồi Dạ Hàn nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, thấy vậy Panskm nhận ra cái ghim huy hiêụ cài trên người và tiến đến chào hỏi

" Chào ngài Dạ , rất vui khi lần đầu diện kiến mời ngài qua đây ngồi " - Panskm

" Chậc .." - Dạ Hàn

" Oa..thì ra là Thái Tử Gia nhà họ Dạ , đúng là khí chất trời ban. Con người được cho là hoàn hảo tuyệt đối , Dạ Hàn ngồi xuống một chiếc ghế sang trọng và ngước nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt khó chịu nói " Người đâu ? "

Panskm hiểu ra gọi " À à .. Nào các cô ra đây diện kiến Thái Tử Gia đi "

" Vâng " × 5

" Thưa ngài đây là 5 người phụ nữ đến từ các tổ chức độc quyền SA-SD. Có làm ngài hài lòng không ạ " - Panskm vô cùng tự tin nói

/ Lưu ý : hiểu nôm na thì hiện nay tổ chức chính thống SA-SD chỉ có duy nhất và những tổ chức SA-SD khác cũng chỉ coi là phiên bản sao được cho là độc quyền riêng của người thành lập chứ không sát nhập vào chính thống nên hiện nay nhiều SA-SD được thành lập vì những mục đích khác nhau . Có thể là cùng tên nhưng không cùng người điều hành /

Dạ nhàn nhạt nói " Bỏ mặt lạ xuống "

* 5 người phụ nữ đứng trước Dạ gỡ mặt lạ *

Ánh mắt của Dạ nhìn qua từng người rồi suy nghĩ " Đúng là chả khác mấy, thái độ của mấy người này thật khiến người ta ghê tởm " , rồi chống tay lẩm bẩm " Đm , lại phí công đến nơi chết tiệt này "

Những ánh mắt thèm khát quyến rũ của 5 cô gái cứ tỏ ra e thẹn ngại ngùng khi Dạ nhìn .

Panskm chảy mồ hôi dòng nói " Ngài nói gì cơ ? "

" Ngươi tên gì nhỉ ? " - Dạ

Panskm vui mừng vì tưởng Dạ hài lòng liền nói " Tôi là Panskm Oran . Rất mong ngài.."

/ bàn tán xung quanh /

" Có người lọt vào mắt xanh của ngài ấy rồi sao ? "

" Trời cả 5 người phụ nữ đều đẹp không biết là ai đây !! "



" À tôi sẽ nhớ cái tên này "

"Vậy sao ? Thật là diễm phúc của tôi "

" Đúng vậy được pay màu bởi tôi đúng là phúc đức của ông đấy haha.... " , Dạ Hàn cười khẩy đứng dậy

Panskm sợ hãi nói " ?? Thưa ngài, tôi xin lỗi , không biết tôi đã làm gì khiến ngài khó chịu vậy ạ ..."

" Bữa tiệc khiến ông đây vô cùng khó chịu , nếu bây giết người ngay tại đây cũng được nhưng mà quá nhàm chán rồi không thú vị chút nào " - Dạ cười giễu cợt

Mọi người im bặp sợ hãi ..

" Panskm , ông đã sẵn sàng đón nhận chưa ? Tên ngu xuẩn làm lãng phí thời gian của ta ! Không biết lên lột da hay chặt từng khúc trên cơ thể ông đây hừm.." - Dạ Hàn với ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh

Mọi người xung quanh im lặng rén sợ hãi , đến nỗi không ngờ tới Thái Tử Dạ Gia lại tàn độc như vậy ..

" À còn nữa mấy con mụ ông mang đến đây toàn thứ khiến tôi kinh tởm. Hừm, coi như giao dịch gì đó cũng không cần thiết nữa nhỉ ..Tạm biệt " - Dạ Hàn bước đi

Tất cả trở thành bầu không khí sợ hãi tột độ vì sợ mình cũng có kết quả tương tự .

Dạ vừa đi gần đến cánh cửa nghĩ " Nhàm chán .."

Đột nhiên cánh cửa mở ra và 2 tên áo đen canh cửa bay vào với vết tích bị đánh , rồi nằm úp trước mặt Dạ . Dạ Hàn ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa và mọi người cũng nhìn lại về phía cửa trầm trồ nói " Chuyện gì vậy "

Tiêu Dao xoà đầu nói " Xin lỗi ak vì tôi đến muộn nhưng hai tên này không cho vào mặc dù có giấy mời đàng hoàng. Chậc chậc .."

Trước mắt mọi người là một thiếu nữ với mái tóc đen dài hình lượn sóng buộc cao trên đỉnh đầu và bộ đồ đi dự tiệc là chiếc váy bó dài từ phần ngực đến bàn chân , ở phần dưới xẻ một đường dọc lên đầu gối có màu đen trông rất quyến rũ và lớp mặt nạ như đang phong ấn nhan sắc của cô ấy ..

Dạ Hàn sững người nhìn chằm chằm cô gái trước mắt như đang hút hồn mình bởi vẻ đẹp quyến rũ lẫn sự thân thuộc khó tả ..

Tiêu Dao bước vào với một thái độ bình tĩnh và khí chất ngời ngời, sau đó ngước nhìn về phía người đang đứng trung tâm đeo mặt lạ vì tưởng đó là kim chủ trì bữa tiệc

Ánh mắt hai người đối nhau một cảm xúc nào đó cứ dâng trào

*Tiêu Dao bật kĩ năng diễn xuất *

" Chào ngài , tôi đến từ SA-SD , ngài có phải ..." - Tiêu Dao giơ tay ra

Tiêu Dao nghiêng đầu lẩm bẩm " Đ* tên gì nhỉ ? "

Dạ Hàn phát giác thuận theo mỉm cười giơ tay nắm tay Tiêu Dao / hai người bắt tay nhau / nói " Tôi là khách tham dự ..."

Chưa nói dứt câu , Tiêu Dao rút tay rồi bỏ đi nói " À không phải rồi, làm phiền rồi... "

Tất cả những vị khách ở đó đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn Tiêu Dao vì thái độ lơ cả Thái Tử Dạ Gia một người mà tất cả ai cũng muốn với tới, được bắt tay với nhân vật máu mặt như vậy là vô cùng quý giá

*bàn tán*

" May mắn mà không biết hưởng, tôi ước được nắm nhẹ tay của ngài ấy thôi mà không được "

" Trời ơi zòi xong một con ngu tự rước hoạ vào thân . Chắc tôi niệm cho nó siêu thoát sớm "

Dạ Hàn tức giận , rồi quay lại nhìn về phía Tiêu Dao đang nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó ..

Tiêu Dao suy nghĩ " Sao im lặng vậy nhỉ "

Panskm hiểu ra vấn đề liền nhanh chóng tiến về phía Tiêu Dao mở lời " Chào tiểu thư ! Tôi là Panskm người chủ trì bữa tiệc lần này "

" Hửm là ông sao ? Làm tôi tìm nòi lìa " - Tiêu Dao

" Vâng có vẻ tiểu thư là người nhận thiệp mời từ chúng tôi " - Panskm cận trọng nhìn và liếc về phía Dạ Hàn

Tiêu Dao nhàn nhạt nói " Có lẽ vậy..Rất vui được gặp ngài.." rồi gượng cười .



Dạ Hàn tức giận vì lần đầu có người dám bơ mình như vậy khó chịu nói " Này! Thái độ của cô khiến tôi rất khó chịu đó "

Panskm nhìn về phía Dạ Hàn lau mồ hôi...

Tiêu Dao quay lại nhìn Dạ đang cáu kỉnh như một con cún xù lông hờ hững trả lời " Hừm.. Cậu là ai mà tôi phải để ý thái độ của cậu "

Dạ bực mình vuốt tóc tự tin nói " Ha..biết nhưng giả vờ không biết sao ? Đúng là có chút thủ đoạn , muốn lạt mềm buộc chặt sao ? "

Tiêu Dao nghĩ " Đậu mẹ thằng này thiểu năng bẩm sinh à " , rồi nói " Không biết thì bảo không biết chứ , đồ điên nhà cậu .."

" Con nhỏ xấc xược này. Cô có tin tôi cho cô pay màu luôn không .."

" Chắc đây sợ .." , rồi Tiêu Dao nè lưỡi.

Cả hai kiểu chiến tranh lạnh khiến bấu không khí xung quanh trở nên căng thẳng

* bàn tán *

" Trời dám đối đầu cả ngài Dạ đúng là mất trí rồi "

" Ồi thân linh hãy ban phước lành để hôm nay con qua kiếp nạn , không trừng họ đối đầu mình là người dính trưởng mất huhu "

Panskm nghĩ " Cô gái này thật mạnh mẽ nhưng không biết hôm nay có qua nổi kiếp nạn không nếu biết ngài ấy nổi tiếng là người máu lạnh vô tình .." - sợ zùm .

" Hai vị đừng..." - Panskm chưa dứt lời

Hai người đang đấu khẩu nói " Im miệng "

Panskm rén " À ! dạ.. "

" Này cậu bao nhiêu tuổi " - Tiêu Dao với vẻ mặt không ưa nhìn Dạ .

" 19 ?? Ủa sao tôi lại trả lời cô .." - Dạ bất giác trả lời theo phản xạ

Tiêu Dao tiến gần sát Dạ sau đó cốc vào chán Dạ " Hành xử tế nhị với bề trên một chút đi . Đồ nhóc con "

Dạ kêu lên " Ui da, làm gì vậy hả ? Gọi ai là nhóc muốn chết à "

Tiểu Dao nhún vai rồi dùng một ngón nâng cầm Dạ nói " Rồi sao ? Dù cậu có là ai nhưng theo vai vế phải gọi tôi là chị một tiếng đó thằng nhóc "

Dạ có chút thất thần vì câu nói này vô cùng quen tai và sau đó Dạ hất tay Tiêu Dao " Ha, đúng là người phụ nữ ăn gan hùm mà .."

" Azz chẳng đôi co vơi thằng nhóc chưa trải sự đời nữa đâu. Đừng tưởng bản thân là cậu ấm mà tùy tiện nạt người khác "

Dạ Hàn nghĩ " Con nhỏ đáng ghét này đúng là khiến người ta bực mình mà. Tất cả nữ nhân đều muốn có cơ hội gây sự chú ý với mình mà cô ta ..."

" Thôi được rồi các vị hãy nhường nhau một chút nhé .." - Panskm vã mồ hôi hột

/ Dân đang ăn dưa kiểu /

" Đm lão già đang khốc liệt mà trời "

" Đừng có ra ngăn cản người ta đang cãi nhau được không zậy "

Cuộc tranh cãi kết thúc êm đẹp khi Dạ rời đi vì còn có công việc cần giải quyết nhưng bởi thuyền cũng đi xa so với điểm cập bến và không thể trong tối nay quay về được bởi thuyền có chút trục trặc ..

Dạ ở hành lang phòng dành cho khách vip trên thuyền bực mình nói " Đúng là phiền phức ...Nếu đến sáng ngày ngày mai không trở về được cẩn thận cái mạng chó của ông đi "

Panskm lúng túng nói " Vâng..vâng hiện tại ngài hãy nghỉ ngơi ở căn phòng này qua đêm nay ạ. Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề trục trặc này thật nhanh ạ "

Dạ phớt lờ vào phòng đóng cửa * uỳch *

" Hzz ko biết xuân này con có về không nữa trời .." - Panskm