Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 38: Lần đầu chăm bé con.



Từ nhỏ Lệ Thu đã trải qua rất nhiều vất vả và tủi nhục cũng như cô phải gồng mình lên để mạnh mẽ để sống mà bảo vệ bản thân và cả em gái Lệ Nam nữa nhưng có vẻ cuộc sống này chẳng hề dễ dàng với cô .Còn việc mẹ rời đi để lại hai chị em cô thì Lệ Thu chưa từng có một lời oán trách mẹ nhưng thật sâu trong thâm tâm cô cũng có ước mong khao khát được mẹ ôm và truyền hơi ấm cho cô vì vậy mà giờ cô nhìn thấy con gái bé nhỏ của chị Thanh Loan vừa chào đời đã không còn mẹ nữa thì lại càng thấy thương hơn nên cô đã quyết định đi tìm một y tá đến chỗ kín đáo lấy ra một số tiền đưa cho cô ấy rồi thận trọng nói :

- Chị ơi ! Chị có thể chỉ dạy cho em cách chăm sóc em bé không ạ?

Y tá thấy Lệ Thu dúi tiền vào tay của mình thì liền đẩy ra trả lại cho cô rồi nhẹ nhàng nói :

- Chị không biết em vì sao lại có ý nghĩ đưa tiền cho chị nhưng chị không chỉ là một y tá mà cũng là một người mẹ nên chị biết tình cảm thiêng liêng và niềm vui khi chính tay mình chăm sóc con ,chị biết em là người nhà của sản phụ Thanh Loan đã qua đời đúng không ? Qua lời nói của em chị biết em là thật tâm muốn chăm sóc con gái nhỏ của người đã khuất nên bây giờ chị sẽ dạy em từ việc pha sữa rồi cách thay tã bỉm , quần áo và cả cách bế bé nữa như vậy em có đồng ý không nào ? Nhưng chị sẽ không nhận một đồng tiền nào của em .

Lệ Thu nghe chị y tá nói như vậy thì vui mừng không thôi vội cám ơn rối rít rồi đi theo chị y tá vào phòng để học những thứ cần thiết để chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh ,bình thường Lệ Thu quen với việc dọn dẹp và nấu ăn nên tay chân lóng ngóng chỉ là tập một em bé mô hình thôi cũng khiến cô hồi hộp cũng may chị y tá là người kiên nhẫn nên khi nhìn thấy Lệ Thu làm ra một loạt động tác sai thì nhẹ nhàng qnói :

- Em cứ từ từ không việc gì phải vội vàng hấp tấp bởi một trẻ sơ sinh vừa nhỏ bé lại mền mại nữa nên chúng ta phải nhẹ nhàng mà cưng như trứng hùng như hứng hoa ấy .



Lệ Thu đã dành nửa ngày hôm ấy để học những thứ cần thiết vì vậy mà khi bác sĩ cho mẹ của các con nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vào cho bú sữa thì Lệ Thu cũng lấy sữa bột ra pha sẵn rồi đi vào phòng . Trong khi các bé khác được mẹ bế lên cho ngậm v* để thưởng thức những giọt sữa ngọt ngào từ mẹ của mình thì con của Thanh Loan lại được Lệ Thu đút từng thìa sữa nhỏ nhưng cô bé này không chịu hợp tác với cô Lệ Thu mà cứ vậy khóc không ngừng nên cô không thể đút sữa cho bé .

Các bà mẹ có mặt trong phòng đang cho con bú liền góp ý với Lệ Thu hãy cho cô bé ngậm V* của mẹ một lúc để cô bé thấy an tâm rồi sau đó hãy đút sữa cho bé ,Lệ Thu nghe xong góp ý của các mẹ mà đỏ mặt lên bởi dù gì cô cũng chỉ là cô gái hơn hai mươi tuổi và chưa hề được ai phổ cập cho chuyện cho em bé bú , mặc dù trước đây cô đã xảy ra quan hệ với Phan Bá nhưng là ở trong phòng kín chỉ có hai người với lại khi ấy vì bản thân chỉ là mang thai hộ nên cô cũng không có cảm giác gì khi quan hệ với Phan Bá nhưng chuyện đó cũng đã qua vài năm rồi nên cô cũng không để tâm nữa còn nếu giờ cô phải vạch áo để cho người khác nhìn thấy cơ thể mình thì cô cũng xấu hổ lắm .

Nhưng vì tiếng khóc xé lòng của cô bé mà Lệ Thu đã can đảm đưa tay bế cô bé trên tay của mình ,khi bế cô bé lên Lệ Thu lo lắng đến nín thở vì đây là lần đầu tiên cô được bế một em bé nhỏ như thế .Đứa bé được Lệ Thu bế lên vẫn cứ khóc không ngừng nên cô đưa mắt nhìn động tác kéo áo lên của những bà mẹ xung quanh để bắt chước nhưng cả quá trình kéo áo của Lệ Thu là sự ngại ngùng cùng xấu hổ khiến cho mặt cô đỏ ửng lên .Khi cô kéo được lớp áo ngoài lên rồi đến lớp áo nhỏ thì Lệ Thu chỉ muốn chui xuống cái lỗ vì quá ngượng ngùng nhưng vì tiếng khóc của đứa bé đã một lần nữa thức tỉnh cô nên cô dựa vào những kiến thức mà chị y tá đã chỉ dạy cho mà thành công cho bé con ngậm lấy đầu v* của cô .

Một người mẹ lần đầu tiên cho con của mình bú cũng đã phải đánh vật rất lâu thì hai mẹ con mới có sự hợp tác ăn ý nhưng với Lệ Thu và đứa bé này lại giống như có một thứ gì đó :" Tương thông " nên cả hai đã hòa hợp nhanh chóng . Sau khi cô bé đã ngậm được v* của Lệ Thu rồi thì cô thử đưa từng giọt sữa khéo léo vào miệng của đứa bé cũng may đứa bé đã chịu nuốt sữa và một lúc sau có lẽ đã no bụng nên ngủ ngon lành .

Lệ Thu cứ vậy bế bé để cho bé ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của cô ,một lúc sau y tá thông báo đã hết giờ nên các mẹ cũng đặt con của xuống đúng chỗ rồi đi ra ngoài còn Lệ Thu thì nhẹ nhàng không cho bé ngậm V* của mình nữa rồi luyến tiếc đặt bé xuống cùng đi ra ngoài với mọi người .