Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 34: Quá khứ của Thanh Loan



Lệ Thu nghe Thanh Loan dặn dò thì gật đầu nói :

- Dạ em biết rồi nhưng theo em chị nên nói chuyện này với chồng chị để anh ấy sẽ ra mặt giải quyết giúp chứ cô gì mà thấy cháu cứ ào ào đòi này đòi kia ai mà chiều nổi .

Thanh Loan hiểu ý nên vời Lệ Thu ngồi xuống ghế với mình giọng buồn buồn cất lên :

-Có phải em thấy chị có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc đúng không nhưng tất cả những thứ này là chồng chị đã mang lại giống như là bù đắp cho khoảng thời gian trước đây khi chị chưa lập gia đình đó em .Thật ra chị mồ côi ba mẹ từ khi lên năm và chị được cô Ba đưa về nuôi , khi còn nhỏ chị cũng biết thân phận ăn nhờ ở đậu của mình nên cố gắng học tập và làm đủ thứ việc từ dọn dẹp ,lau chùi cho đến nấu cơm... để cô Ba không phải phiền lòng về chị .

Nhưng dù gì mình cũng chỉ là cháu thôi nên cách đối xử của cô chú Ba với chị cũng rất hời hợt giống như miễn sao chị vẫn sống và không bệnh tật gì là được rồi .Ngày bé chị nhìn thấy gia đình cô chú Ba vui vẻ hạnh phúc với con của cô chú mà chị thèm khát lắm nhưng chị lại không được hoà vào những giây phút hạnh phúc ấy . Cũng may sau này trưởng thành chị đã gặp được anh Vũ Nguyên và tình yêu của anh dành cho chị đã bù đắp hết quãng thời gian tủi thân trước đây nhưng vì gia đình nhà chồng chị có tiền nên cô Ba đã tìm đến bắt chị đưa tiền nói là để trả ơn công nuôi dưỡng của gia đình cô dành cho chị trước đây .

Thanh Loan nói giọng cũng đã nghẹn lại khi nhớ về quá khứ của mình vì quả thật cô cũng rất áp lực về cái chuyện trả ơn này bởi số lần cô Ba đến đòi cô đưa tiền ngày càng tăng và số tiền cũng nhiều hơn khiến cho Thanh Loan không biết xoay sở như thế nào ? Cô không thể mở miệng mà nói với chồng và mẹ chồng chuyện tế nhị này , Lệ Thu nghe hoàn cảnh của Thanh Loan thì cô cảm thông được những khó khăn và đau buồn trong quá khứ của chị ấy bởi chính cô cũng đã trải qua hoàn cảnh sống khắc nghiệt như vậy nên cô rất đồng cảm đưa tay ôm lấy chị Thanh Loan nói :

- Số của chị em mình thật khổ ...em ước gì cả hai chị em mình đều có ba mẹ yêu thương nhưng điều ấy thật quá xa xỉ nhưng may mắn là hiện tại chị đã có chồng và mẹ chồng rất thương yêu rồi nên chị hãy phấn chấn và vui vẻ lên thì em bé trong bụng của chị sáu này khi sinh ra mới vui vẻ dễ thương .Bây giờ để em dìu chị về phòng nghỉ ngơi rồi em sẽ nấu canh chua cá lóc món chị thích nhất rồi em gọi chị xuống ăn nha .

Sau khi Lệ Thu dìu Thanh Loan về phòng thì cô đi xuống phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối nhưng những lời tâm sự của Thanh Loan lại cứ văng vẳng bên tai cô khiến cho cô phải thở dài hắt ra cảm thán nói :



- Trên thế giới này đúng là không có gì là hoàn hảo cả ,ai cũng muốn cho mình có cuộc sống an nhàn hạnh phúc bên những người mình yêu thương nhưng chẳng được mấy người được như ý nguyện .Mặc dù trước đây mình gặp rất nhiều đau khổ nhưng mình cũng may mắn gặp được bác Phương và chị Thanh Loan đã tạo cho cô có chỗ ăn chỗ ở và cảm nhận được sự quan tâm thật lòng cũng như chứng kiến một gia đình hạnh phúc đầy ắp tình yêu của hai vợ chồng Thanh Loan .

Vì vậy ,Lệ Thu cũng thấy yêu cuộc sống này hơn bởi trên cuộc đời này ngoài tình thân thì vẫn còn có tình yêu dành cho những cặp đôi yêu nhau thật lòng để cùng vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình .

Cũng kể từ sau việc cô Ba đến làm phiền Thanh Loan thì mối quan hệ giữa Lệ Thu và Thanh Loan lại càng thân thiết hơn giống như hai chị em gái ruột ,hai người họ có thể ngồi tâm sự với nhau mà quên luôn cả việc ăn uống vì mỗi khi nói chuyện như vậy tâm trạng của Thanh Loan cũng giải toả được rất nhiều khúc mắc và phấn chấn hơn còn Lệ Thu sẽ học hỏi được nhiều điều hay từ Thanh Loan .Mà Vũ Nguyên và mẹ thấy Thanh Loan bụng ngày càng to thì cũng lo lắng nên giao luôn nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ cô cho Lệ Thu và Lệ Thu làm rất tốt công việc này .

Nay là ngày nghỉ cuối tuần Vũ Nguyên lái xe đưa cả nhà đi giã ngoại và tất nhiên Lệ Thu cũng được đi , khi gia đình nhỏ ba người ngồi cùng nhau trên ghế đá Lệ Thu đã chủ động nói :

- Anh chị và Vũ Khang ngồi yên vị trí này để em chụp hình cho nha .

Lệ Thu đưa điện thoại lên chụp hình liên tục miệng thì xuýt xoa nói :

- Gia đình của anh chị đẹp như trên phim ấy ...em thật ngưỡng mộ quá đã vậy cảnh ở đây lại rất lãng mạn nữa chứ .

Trong suốt buổi đi giã ngoại mọi người ai cũng cười nói vui vẻ hoà mình vào thiên nhiên trong lành khiến cho con người ta cảm thấy thư thái và không muốn giây phút hạnh phúc này trôi qua .