Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 35: Lời hứa.



Thời gian bình yên trôi qua và Thanh Loan cũng mang thai được ba mươi bảy tuần nên bụng to như cái trống nên việc đi lại của cô cũng chậm chạp mặc cho mệt mỏi nhưng trên môi Thanh Loan luôn luôn nở nụ cười để mọi người an tâm rằng cô vẫn ổn .

Như mọi ngày sáng nay Vũ Nguyên thì đến công ty còn Lệ Thu sau khi cho Vũ Khang ăn sáng xong cô sẽ chở bé đến trường rồi đi chợ nhưng hôm nay cô chỉ mua rau , thịt xong thì cũng nhanh chóng trở về nhà còn ở nhà chỉ còn bác Phương ngồi đọc báo trong phòng khách và Thanh Loan đang nằm trên nghỉ trên lầu thì cô nghe thấy mẹ chồng gọi với lên:

- Thanh Loan ơi ! Có cô Ba của con qua thăm con này .

Thanh Loan đang loay hoay định rời giường để đi xuống dưới lầu thì cô Ba đã lên tới nơi đi vào phòng giọng điệu quan tâm nói :

- Cháu cứ nằm nghỉ trên giường đi ,cô biết cháu sắp sanh nên đến thăm cháu một lát thôi .

Cô Ba vừa nói vừa đi khắp nơi trong phòng mắt láo liên nhìn ngó tay cũng không rảnh rỗi sờ vào hết các đồ vật trong phòng rồi nói tiếp :

- Thanh Loan này , cô biết là gia đình cô cũng đã rất làm phiền cháu nhưng hiện tại gia đình cô đang cần gấp một số tiền để trả nợ cho thằng Hai nên sáng sớm thế này cô đã phải đến làm phiền cháu .Cháu xem có cách nào giúp được cô không ? Cô hứa chỉ cần cháu giúp cô lần này nữa thôi thì từ giờ trở đi cô sẽ không phiền cháu nữa đâu Thanh Loan , cháu ráng giúp cô với .

Thanh Loan nằm trên giường thở dài rồi nâng cơ thể nặng nhọc của mình lên rời giường để đi đến tủ mở cửa ra lấy hộp trang sức ra trong đó có một xấp tiền mà Vũ Nguyên đưa cho cô mua sắm nhưng với tính tiết kiệm nên cô không mua mà cất tiền đi , trong hộp trang sức còn có khá nhiều nữ trang và cả nhẫn cưới bằng kim cương của cô mà do mang thai bị chật nên cô đã cất vào .Thanh Loan lấy xấp tiền ra đưa cho cô Ba rồi nói :

- Cô Ba à , đây là số tiền cháu dành dụm bấy lâu nay bây giờ đều đưa hết cho cô hi vọng sẽ giúp được cô .

Cô Ba không cầm tiền hẳn hỏi mà giựt mạnh từ tay của Thanh Loan rồi bước về phía hộp trang sức nhanh tay cầm lấy nói :

- Số tiền này thì không thể đủ để cô trả nợ nhưng có thêm số trang sức này thì sẽ dư .

Cô Ba nói xong không kịp để cho Thanh Loan phản ứng gì thì bà ấy đã rời khỏi phòng đi xuống cầu thang mà Thanh Loan vì nhẫn cưới của cô đang còn ở trong cái hộp cô Ba cầm đi nên cô vội bước chân đi theo nói :



- Cô Ba ,cô không được lấy số trang sức ấy .

Khi cô Ba xuống được một phần ba cầu thang thì Thanh Loan đã đuổi kịp nên đưa tay muốn dành lại hộp trang sức mà cô Ba cũng không để cho cháu gái lấy lại được nên hai người họ giằng co ngay trên bậc cầu thang ,bất ngờ cô Ba giằng thật mạnh hộp trang sức khiến Thanh Loan bị trượt chân khiến cả cơ thể nặng nề chao đảo rồi ngã lăn từng bậc của cầu thang xuống dưới đất kèm theo tiếng hét thất thanh của cô .

Đúng lúc này mẹ chồng cũng chạy đến nhìn thấy con dâu bị vậy vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu còn Lệ Thu vừa đi chợ về xách đồ vào nhà nhìn thấy hình ảnh chị Thanh Loan bị ngã cầu thang mà cô hoảng sợ vứt luôn giỏ thức ăn xuống đất rồi vội vã chạy đến ôm lấy Thanh Loan nước mắt cũng đã lã chã rơi lo sợ nói :

- Chị ơi ! Chị đừng ngất , chị phải tỉnh táo đợi bác sĩ đến nha hu...hu..hu.....

Mà lúc này phía dưới của Thanh Loan cũng chảy máu nhưng cô vẫn cố nhịn đau thở gấp nói :

- Lệ Thu .....chị vẫn xem em như em gái mà đối xử tốt với em ....vậy nên nếu chị có gì bất chắc chị cầu xin em hãy chăm sóc hai con của chị có được không ? Với lại cho dù chị có xảy ra chuyện gì xin em hãy nói với chồng chị tha cho cô Ba nha.

Lệ Thu vì lo lắng và hoảng sơ nên cứ ôm Thanh Loan mà khóc không trả lời câu hỏi của cô ấy nên Thanh Loan lại cố gắng dùng chút hơi sức yếu ớt của mình nói :

- Lệ Thu ! Em mau hứa với chị nhanh lên ....

Trong tình hình nguy cấp Lệ Thu cũng chỉ đành gật đầu nói :

- Em đồng ý với chị sẽ chăm sóc thậttốt các con của chị với lại chị sẽ không sao đâu , chị phải cố gắng lên vì xe cấp cứu sắp đến rồi .

Đúng lúc này xe cấp cứu cũng đến nơi và Thanh Loan nhanh chóng được đưa đến bệnh viện có Lệ Thu đi cùng, còn bác Phương thì gọi điện thoại báo cho con trai Vũ Nguyên nói về tình hình của con dâu rồi bác đi lên phòng của Thanh Loan chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cô và cả đồ cho trẻ sơ sinh vì khi nãy trước khi xe cấp cứu chạy thì bác sĩ nói rất có thể phải lấy em bé ra sớm hơn dự định.