Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 33: Cuộc sống bình yên



Trong suốt bữa cơm mặc dù Lệ Thu đã quen khá thân với bác Phương , chị Thanh Loan nhưng sự có mặt của Vũ Nguyên lại khiến cô thấy hơi ngại nên không dám nói gì mà chỉ ngồi ăn hết bát cơm của mình .Thanh Loan vì muốn Lệ Thu quen với tất cả thành viên trong nhà nên nói :

- Anh Nguyên này , từ hôm nay trở đi Lệ Thu sẽ ở nhà mình để giúp đỡ em trong việc dọn dẹp và nấu nướng anh thấy như vậy có được không ? Mà bữa cơm hôm nay cũng do em ấy nấu đấy anh ăn có thấy ngon giống như ở nhà hàng cơm quê mà lần trước gia đình mình đi ăn đấy .

Vũ Nguyên đang chuẩn bị và miếng cơm vào miệng liền ngừng lại nói :

- Hèn gì hôm nay anh ăn thấy mùi vị không giống như mọi hôm mà em và mẹ đã quyết định để cô ấy ở nhà mình rồi thì anh tôn trọng quyết định ấy bởi trong nhà này anh là người có địa vị còn xếp sau con trai Vũ Khang nữa mà .

Lệ Thu nghe Vũ Nguyên nói vậy thì trợn tròn mắt như không tin những lời anh ta vừa nói mà Thanh Loan cũng cười cười vui vẻ giải thích:

- Anh ấy nói đùa đấy Lệ Thu em đừng nghe anh ấy nói nhăng nói cuội, à em có biết chạy xe máy không ?

Trước đây khi Lệ Thu khi còn đi làm cho vợ chồng bà chủ cũ thì cô cũng được cho tập đi xe máy để nhiều khi cần đi mua thêm nguyên liệu nên cũng biết chạy cô nói :

- Dạ em biết chạy xe máy nhưng em chưa có bằng lái .

Thanh Loan gật đầu nói :

- Vậy mai chị sẽ dẫn em đi đăng kí thi bằng lái xe và chị cũng sẽ giao cho em một xe máy để em có đi chợ hay khi rảnh rỗi có thể đi ra ngoài khám phá thế giới xung quanh bởi em ở trong nhà này không phải là một giúp việc thông thường mà là giống như một thân của gia đình chị nên em cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân hoặc em thích học thêm gì đó thì chị và mẹ sẽ ủng hộ em .Mẹ ơi ! Mẹ thấy con sắp xếp như vậy có được không ạ ?

Bác Phương nhìn con dâu gật đầu tán thưởng nói :

- Mẹ rất rất tán thành ý kiến này của con nhưng người cần được nghỉ ngơi và chăm sóc lúc này là con đấy Thanh Loan , mẹ muốn con nghỉ ngơi và ăn uống thật nhiều để cả con và cháu của mẹ đều khỏe mạnh .

Sau bữa ăn tối hôm ấy Lệ Thu cũng khá hoà nhập với nếp sinh hoạt của gia đình bác Phương, cô thấy mình cũng vui và hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình chị Thanh Loan luôn đầy ắp tiếng cười và những hành động chăm sóc dù là rất nhỏ của hai vợ chồng anh chị ấy dành cho nhau . Với một người con gái từ nhỏ đến giờ chỉ sống trong môi trường gia đình phức tạp , luôn bất hoà và lục đục nên khi nhìn thấy tình yêu thương ấy hằng ngày thì Lệ Thu lương thiện chỉ mong tình yêu của anh chị mãi đẹp để Vũ Khang và em bé sắp chào đời cũng sẽ được mãi sống trong hạnh phúc ấy .

Ba tháng sau khi Lệ Thu đến nhà bác Phương ở thì cô cũng đã thi được bằng lái xe máy cũng đã rất quen thuộc đường xá ở nơi đây và một điều thật may mắn là cô đã không còn gặp rắc rối gì liên quan đến lão chủ biến thái Đức Huy .Sáng nay, sau khi Lệ Thu chở Vũ Khang đến trường học thì cô đi chợ mua cá về nấu canh chua nhưng khi cô vừa về tới cổng đang dắt xe vào trong thì có một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi xông thẳng vào trong nhà nên cô vội dựng xe rồi chạy theo nói :



- Mời bác ra ngoài , tại sao bác lại tự tiện đi vào nhà người khác như vậy chứ ?

Người phụ nữ kia chẳng thèm nhìn Lệ Thu mà vẫn tiếp tục đi vào trong nhà gọi to :

- Thanh Loan đâu ?

Thanh Loan đang nghỉ ngơi trên lầu nghe thấy có người gọi mình thì ôm bụng bầu đi xuống nói :

- Cô Ba ! Cô mới đến ....

Người phụ nữ mà Thanh Loan gọi là cô liền cáo trạng Lệ Thu nói :

- Mày xem ,cái con nhỏ kia nó dám cản cô không cho cô vào nhà gặp mày kìa .

Lệ Thu đang tính lên tiếng giải thích về việc mình không biết bà ấy là cô của chị Thanh Loan thì Thanh Loan đưa tay lên với cô ra hiệu Lệ Thu cứ đi vào trong mọi việc ở đây cô sẽ giải quyết .Sau khi Lệ Thu đi vào trong thì cô Ba nói gì đó với Thanh Loan mà Thanh Loan về phòng lấy một xấp tiền đưa cho bà ta nói :

- Cô Ba à ! Đây là lần cuối cùng cháu đưa tiền cho cô mong cô đừng gây phiền phức thêm cho cháu nữa .Đây là nhà chồng của cháu tuy họ không gây khó dễ gì cho cháu nhưng cô cứ đến ầm ĩ thế này thì cháu còn mặt mũi gì nữa chứ .

Cô Ba cầm tiền xong thì mặt mày vui vẻ hớn hở chẳng để vào tai mấy lời Thanh Loan dặn dò rồi rời đi luôn nên Thanh Loan thở dài ngồi xuống ghế mà Lệ Thu cũng thấy khách đã về nên cô đi ra đưa ly nước cam cho Thanh Loan nói :

- Chị uống nước cam nha ,em vừa mới pha cho chị đấy .

Thanh Loan đưa tay cầm ly nước nói :

- Cám ơn em ...Lệ Thu này , việc cô Ba của chị đến em đừng nói với mẹ và chồng chị nha .