Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 36:



Bên Mộc Nham Quốc vừa nhìn thấy bảng đấu người nào người nấy mặt xám như tro tàn, mới vòng đầu đã phải nhào vô với Huyết Ảnh Cung quả thật là xui tận mạng.

"Cung chủ lần này cho ta lên đi!". A Minh hào hứng nói.

Lãnh Phi Liên gật đầu, nói:" Đừng khinh địch chúng ta đấu trận thứ mấy?". Lãnh Phi Liên hỏi.

"Là trận thứ 3, trận đầu là Phái Thanh Sơn đấu với Tầm Long cung, trận thứ 2 là Bắc cốc với Thủy Nguyệt Quốc. ". Chu Tư Duật đáp.

"Phái Thanh Sơn thì ta từng nghe qua, nghe nói là một môn phái hậu duệ của tiên nhân, còn Tầm Long Cung?". Lãnh Phi Liên nghiên đầu hỏi.

Hàn Kì Phong đứng một bên thấy y thắc mắc liền đi tới. "Tầm Long Cung hoạt động ở khu vực Thủy Nguyệt quốc là một thế lực lớn ở đó, cách làm việc chính trực điệu thấp là một thế lực không có dã tâm."

Lãnh Phi Liên nghe vậy thì hơi đờ người ra, cẩn thận suy nghĩ thêm một chút thì cậu liền giật mình.

Tầm Long Cung!!!!! Y nhớ. Tầm Long Cung trong truyện chính là một boss lớn nha.

Lãnh Phi Liên hưng phấn nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy ngồi ở ghế tọa là một nam nhân toàn thân hắc y trên người mang theo cổ khí vị âm u nhàn nhạt. Ông ta đang phân phó cho người ra đấu, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm.

Lúc này trên đài bên Phái Thanh Sơn đã cử người ra, nhìn qua hẳn là một tinh anh, bên Tầm Long Cung thì ngược lại, lại để một nữ nhân ra trận.

Nữ nhân này toàn thân được bao bọc bởi hắc y lại được điểm lên rất nhiều lục lạc lúc đi phát ra âm thanh leng keng rất vui tai.

Nữ nhân lên đài dịu dàng ôm quyền, giọng nói du dương như tiếng hạc cất lên:" Tầm Long Cung\_ Quý Vân thỉnh chỉ giáo"

"Phái Thanh Sơn\_ Từ Lục thỉnh cô nương chỉ giáo."

"Không dám, tiểu nữ đắc tội!". Nói rồi thân hình mảnh mai nhanh chóng lao lên, tiếng lục lạc leng keng phát ra lúc nhanh lúc chậm theo từng chuyển động của cơ thể.

Từ Lục cũng không phải ăn chay nhanh chóng phản công. Đây là đấu trường cũng không sợ cái gì mà nam nhân không chấp nữ nhân. Mọi nữ nhân xuất hiện ở đây có người nào mà không có thân phận, không có thực lực?

Hai bên ngươi qua ta lại một hồi lâu vẫn chưa phân cao thấp. A Minh xem mà nóng lòng khẽ khều nhẹ vai Chu Tư Duật:" Huynh nói xem ai sẽ thắng?".

"Từ Lục, dù gì cũng là nam nhân không lẽ sẽ thua?". Chu Tư Duật ý kiến có phần hơi gia trưởng.

Lãnh Phi Liên liếc sang Chu Tư Duật một cái rồi chậm rãi nói:" Quý Vân sẽ thắng!"

A Minh ngạc nhiên:" a...tại sao?"

Tại sao ư? Tại vì người ta là hậu cung của nam chính chứ sao? Tại vì tác giả muốn vậy chứ sao?

Lãnh Phi Liên âm thần bên trong phun tào một đống từ ngữ, còn bên ngoài thì ra vẻ' thiên cơ không được tiết lộ'.

Không sai. Quý Vân là một trong những nữ chủ trong hậu cung của Hàn Kì Phong, trong lần đấu này, nàng nhìn thấy Hàn Kì Phong dưới đài chỉ dùng một chiêu đã có thể dễ dàng đẩy lui một tinh anh xuống đài khiến tận trong tâm nàng bội phục muốn đấu thử cùng hắn một lần, cũng vì sự tò mò đó nàng càng ngày càng chú ý Hàn Kì Phong nhiều hơn đến cuối cùng là yêu người ta, rồi vào hậu cung luôn.

Nếu lúc trước mà gặp nàng. Lãnh Phi Liên sẽ vô cùng kích động chạy lên nắm tay nàng hô to nữ thần, ngưng hiện tại...ừm....bấy giờ hình như y đang là chính cung đi, lỡ như Hàn Kì Phong lại thích Quý Vân thì sao bây giờ. Y thề nếu hắn mà dám thì y sẽ t.h.i.ế.n hắn.

Y nghĩ vô cùng quyết tâm nhưng cuối cùng lại nhớ người ra, hình như y và hắn vẫn chưa là gì cả, đơn giản chỉ là hắn thích đơn phương y thôi, y có quyền gì mà ngăn cản hắn thích nữ nhân khác.

Nghĩ vậy, Lãnh Phi Liên cũng chẳng còn tâm trạng để mà ngồi nhìn hai người bọn họ đấu, tức giận phất tay áo bỏ đi.

Y tức giận cái gì chứ, thật là y không giận y chỉ muốn đi ra ngoài thôi!!!!

Vừa nghĩ vừa đi ngang một cái ghế, trực tiếp dùng chân đá cái ghế tan thành năm mảnh.

Y không có giận!!!!!!

Hàn Kì Phong từ đầu tới cuối vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn sang A Minh và Chu Tư Duật.

Hai người đồng thời lắc đầu, Hàn Kì Phong cũng không dám chọc lặng lẽ đi theo sau y như một cô vợ nhỏ.

Tiểu bảo bối tính khí thất thường quá phải làm sao đây? (⌣\_⌣”)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hôm qua định đăng mà trường cứ đổi thời khóa biểu hoài, thế là một ngày chủ nhật phải lê lếch trên Trung Tâm học thêm tới nay mới lên chương được hiuhiu.

Xin lỗi các bạn nhiều. Tự nhiên thấy bản thân thất hứa hoài mốt sẽ không tùy tiện hứa nữa đâu huhu. ༎ຶ‿༎ຶ

Mini game cho các bạn ( phần thưởng các bạn xem lại những chước trước nha, mình cũng không biết nên thưởng gì nữa hết(◞‸◟;))

Câu hỏi: TĐMNĐTNĐH.

Là bộ truyện đam mỹ nào?

Hehe chắc ko ai đoán ra đâu( ≧Д≦)

Thoi hẹn m.n lần sau nhé, h mị lên chương xong phải lếch đi học liền nè huhu