Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 35:



Hàn Kì Phong và Lãnh Phi Liên cùng nhau xuất hiện đã vậy tư thế còn thân mật quả thật là khiến những người đang vốn có ý định này nọ liền lập tức an phận.

Hàn Thái Yên thấy Lãnh Phi Liên không để ý tới bản thân cũng tự biết mình mà không đến tìm chết nữa, gã là một con người biết tiến biết lùi cũng biết cách đối nhân xử thế cũng như có dã tâm lớn, vì vậy gã mới có thể leo lên được vị trí Thái tử này.

Khi nãy khi Lãnh Phi Liên nói ra câu đó, gã liền tỉ mỉ nghĩ kĩ lại, Lãnh Phi Liên là cung chủ của Huyết Ảnh Cung là người có địa vị cao, nếu có thể lấy y về thì cũng có nghĩa gã đã là nửa chủ của Huyết Ảnh Cung nhưng Lãnh Phi Liên y là người ngoan độc lại có võ công cao cường chắc chắc sẽ không có việc sẽ cho phép gã lấy thêm trắc phi. Bản tính của y lại là khát máu \( ở đây chỉ là tin đồn nhá\) gã sợ y một lời không hợp liền dễ dàng vặn gãy cổ gã.

Lại nói gã là một người ghét bị khống chế, sở thích của gã là khống chế kẻ khác mà dĩ nhiên Lãnh Phi Liên là người mà gã không thể nào dễ dàng khống chế được.

Suy đi nghĩ lại gã vẫn quyết định, nếu lấy y thì hại nhiều hơn lợi mà gã thì sẽ không chấp nhận làm ăn lỗ vốn như vậy.

Hàn Thái Yên nhìn quanh thấy thời gian cũng đã thích hợp rồi liền ra hiệu cho mọi người về vị trí.

Lãnh Phi Liên như cũ vẫn ngồi ở ghế Vương gia Hàn Kì Phong thì nhu thuận đứng một bên.

Còn ngồi trên ghế cung chủ là một người khác, trang phục nhìn khác hẳn với những người còn lại một bộ y phục thuần trắng bên trên nở rộ những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi, người này dùng mạng che mặt, nhìn qua dáng người hẳn là nữ nhân.

"Mẫu thân cũng thật là.." Lãnh Phi Liên thở dài

Có người rỉ tai nhau:

"Đám người này cũng thật lạ lùng, cả đám đều giấu mặt bí bí ẩn ẩn vô cùng cổ quái."

"Nghe nói là do công pháp của bọn họ muốn mạnh thì phải tắm máu người mà luyện có thể vì vậy mà bị hủy dung chăng?"

Tiếng nghị luận đang vang lên không ngừng bỗng dưng im bặt, người người đều không nói gì mà nhìn sang một hướng, chính là hướng mà Kim Thuyên Song đang ngồi.

Không biết là do gió quá mạnh hay là mạng che mặt buộc không chặt mà mạng che mặt bị thổi bay đi, để lộ gương kiều diễm rung động lòng người.

"Thiên a, tiên nữ giáng trần a..."

"Trên đời này sao còn có người đẹp đến như vậy..."

Kim Thuyên Song hơi nhíu mày, ra vẻ như mọi chuyện đều là bất ngờ.

Có mấy người không nhịn được lập tức đi tới.

"Mỹ nhân, ba ngày sao có lễ hội ngắm hoa ở nên Tây hồ nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội bồi mỹ nhân không?"

"Mỹ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy nàng trái tim ta đã đập mạnh, nó nói với ta rằng ta đã yêu nàng rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên.."

"Mỹ Nhân, ta có tiền, cha ta là quan ngũ phẩm, ta chưa có thê thiếp, nàng có bằng lòng về trở thành vợ duy nhất của ta không?".

Kim Thuyên Song trong lòng khoái trá cười, cảm giác này đã rất lâu rồi nàng còn chưa từng trải qua lại lần nữa a. Ánh mắt lại khẽ lướt qua Hỏa Huyền Như ngồi phía bên kia, lại bắt gặp ả ta cũng đang nhìn nàng chăm chăm.

Kim Thuyên Song lập tức dời tầm mắt, Hỏa Huyền Như a Hỏa Huyền Như mấy năm qua ngươi không bảo dưỡng da sao, thật xấu.

Hỏa Huyền Như nheo mắt nhìn nữ nhân tuyệt trần đang bị vây giữa đám nam nhân kia, trên môi nở nụ cười vô cùng âm hiểm.

Lãnh Phi Liên thấy vậy thì thở dài hơi khoát tay nói :" Tiểu Trúc lấy mạng che mặt khác cho tỷ ấy".

Toàn trường sau một hồi lặng ngắt thì chấn động

"Mỹ nhân này là tỷ tỷ của Huyết Ảnh Cung cung chủ sao?"

"K..không thể nào, chưa từng nghe nói qua a"

"Chưa nghe chưa chắc là không có a..."

Đám người vừa rồi vừa bu như kiến quanh Kim Thuyên Song nhanh chóng tản ra. Đùa sao, trêu ai chứ đừng trêu vào Huyết Ảnh Cung a.

Khúc nhạc đệm qua đi, Hàn Thái Yên đừng trên bục tuyên bố bắt đầu trận thứ hai.

Trận thứ hai là trận thách đấu. Các thế lực cử người ra bóc thăm ai chọn trúng thăm có hai hình dáng giống nhau thì đấu với nhau, sau mỗi lần loại ra lại bóc thăm một lần cho đến khi chỉ còn một người, người đó chính là người thắng ở vòng hai.

Nhưng như vậy còn chưa hết, người bên dưới đài, bất kì ai cũng được chỉ cần cảm thấy không phục thì liền thách đấu, nếu thắng thì sẽ là quán quân vòng hai còn nếu thua thì bị tước quyền thi đấu.

Lãnh Phi Liên để A Minh lên bóc thăm.

Vòng hai Huyết Ảnh Cung đấu với Mộc Nham Quốc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ôi lạy trời lạy phật cuối cùng cũng trả đủ?

Cũng xin gửi lời xin lỗi đến bạn "Chào Thuyền Đi Ra Biển" vì không giữ đúng lời hứa với bạn a