Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 33:



"Hả....Vương phi....ta....". Lãnh Phi Liên hơi hoảng. Mặc dù y biết Hàn Kì Phong có lẽ thích mình nhưng y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để xác định mối quá hệ a.

Thấy y xoắn xuýt trong lòng Hàn Kì Phong cũng cảm thấy mình hơi vội quá rồi nên lập tức nói:" Đệ không cần trả lời vội đâu, cứ từ từ suy nghĩ."

Xong còn thêm một câu

"Ta đợi đệ!"

Một câu khiến lòng Lãnh Phi Liên y chấn động, khẽ nói

"Đa tạ huynh..." Đa tạ huynh đã dành tình cảm cho ta.

Mắt Lãnh Phi Liên hơi rũ xuống nhỏ giọng nói:" Ta sẽ suy nghĩ"

"Được!". Lãnh Phi Liên thấy trong mắt Hàn Kì Phong hơi lóe lên tia thất vọng.

Nhưng chỉ có hắn mới biết hắn đang là vui mừng đến mức nào, hắn đã từng rất sợ hãi y sẽ lập tức từ chối. Nhưng kết quả này khiến hắn như muốn bay lên trời. Thiên aaa

Quả nhiên muốn truy thê thì mặt dày và vức bỏ liêm sỉ là một điều kiện cần thiết.

Lãnh Phi Liên lấy được đồ mình cần rồi cũng nhanh chóng trở về lúc đi ra thì thấy Vương Dung Dung cùng Vương Thuần cầu kiến. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một sự khó chịu không diễn tả được.

Lãnh Phi Liên lắc đầu, nhanh chóng về tới tửu lâu.

Kim Thuyên Song đã chờ y rất lâu cuối cùng cũng thấy y trở lại liền hỏi:" Tìm được không?"

"Được a, còn là loại 7 ngày không lem không trôi nha!".

"Vậy thì tốt quá, nhưng..." Kim Thuyên Song hơi nheo mắt " Con thật sự làm được sao?".

"Mẫu thân à, phải thử mới biết được!".

Kim Thuyên Song bị Lãnh Phi Liên đặt ở trước gương, đầu tiên tỉ mỉ rửa sạch mặt nàng qua một lần bằng nước thảo dược, sau đó tỉ mỉ đánh một lớp phấn lên, vừa đánh phấn vừa xuýt xoa phấn này quả thật tốt, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ trở thành nhãn hiệu mà nhiều nữ nhân theo đuổi nha.

Sau đó y lại tỉ mỉ vẽ mắt qua một lần, nhấn đuôi mắt bằng một màu cam đỏ, lại khẽ chấm một nốt ruồi ở nơi khóe mắt cho nàng, lại dùng kĩ thuật son lòng trong cho đôi môi nàng thêm đỏ mọng quyến rũ.

"Trời ơi, đây là phu nhân ư?". Tiểu Trúc đừng một bên chứng kiến tất cả sự thay đổi vô cùng kinh ngạc mà la lên.

Kim Thuyên Song càng thêm kinh ngạc vì điều này, khẽ sờ gương mặt của mình " Đây là ta ư? Thiên a, còn đẹp hơn thời trẻ của ta nữa!".

"Đúng a phu nhân, giờ nhìn người còn nghĩ người là muội muội của cung chủ a". Tiểu Trúc hưng phấn nói.

"Nói bậy bạ gì đó, ta còn rất trẻ nha, mẫu thân cung lắm là tỉ tỉ của ta thôi! Mẫu thân thấy sao, kĩ thuật của hài nhi không tệ đúng chứ?"

"Oa, tiểu Liên con học dịch dung từ khi nào vậy, sao ta không biết!".

"A...haha...C..Con là học lỏm được của A Bát a..."

Lãnh Phi Liên tìm đại một cái cớ cho bản thân, sau lưng lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

A Bát là một trong thập sát, ngoài rất giỏi trong việc sử dụng ám khí cậu ta còn rất giỏi thuật dịch dung.

Quả nhiên nói như vậy Kim Thuyên Song liền không để ý nữa, nàng chăm chú nhìn gương mặt của mình trong gương.

"Ta quả nhiên là rất đẹp!".

"Là do kĩ thuật dịch dung của cung chủ quá tốt!". Tiểu Trúc đừng một bên khinh thường mà chăm chọc.

Kim Thuyên Song cũng không để ý, nói:" Tiểu Trúc ngươi nhìn xem, với sắc đẹp này ta có thể khiến cả đấu trường dao động a!!!".

Tròng mắt Tiểu Trúc hơi chuyển, nói nhỏ vào tai Kim Thuyên Song một hồi.

Mắt Kim Thuyên Song sáng lên

"Tiểu Trúc ý kiến này không tồi a!".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bão 3 chương như đã hứa nhá, ba chương này không có mini game nhá. Với lại tuần sau au sẽ ko ra chương truyện này nữa để dành time cho hai bộ kia nhá?

lên trước 1 chương lát lại lên tiếp nhá?