Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú

Chương 4:



Sau khi bị hắn giáng một nụ hôn nồng cháy xuống thì cậu liền đẩy hắn ra, cậu vung nắm đắm lên đánh thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn đau đớn rít lên một tiếng. Tiếp sau đó, cậu vùng vẫy đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi cửa, để lại hắn một mình ở trong nhà vệ sinh. Trong lúc đó, hắn dường như rất mãn nguyện với việc mình đã làm, rồi một lúc lâu sau, hắn cũng rời khỏi nhà vệ sinh tham dự tiếp bữa tiệc. Lúc hắn đi ra đã chạm mặt Tử Hạo đứng bên ngoài  cùng với Triệu Hiên, hai người đang ôm nhau thắm thiết. Bỗng cơn ghen của hắn lại bộc phát lên, trong đầu của hắn giờ chỉ đang nghĩ " đáng lẽ hắn không cho cậu rời khỏi nơi đó,đáng lẽ hắn nên nhốt cậu lại trong vòng tay của hắn, khiến cậu phải yêu hắn thêm một lần nữa" những dòng suy nghĩ cứ tiếp nói nhau được một hồi rồi hắn quyết định đi đến chỗ của cậu với thông thái băng lãnh cùng nụ cười khiến tim những người xung quanh phải gục ngã. Hắn nhìn hai người một lâu rồi nói với giọng trầm ấm nhưng đầy đe dọa đối phương:
    - Triệu Hiên tôi có chuyện muốn gặp riệng cậu nên vì thế cậu đi với tôi một chút có được không!
Kết lời nói, hắn ghé sát tai cậu và thì thầm vào tai:
    - Nếu em từ chối tôi thì tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy tấm hình em thủ dâm lúc 6 năm trước khi tôi còn đang khinh miệt em.
Triệu Hiên hoảng hốt nhìn Harry trừng mắt rồi trả lời:
   -  Được tôi đi với anh.
Rồi hai người rời bữa tiệc, hắn đưa cậu lên xe với sắc mặt sát khí. Trong xe, cậu hoảng sợ với bầu không khí như bây giờ mà không dám lên tiếng, cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa, bây giờ có thể nói rằng đầu óc của cậu hoàng toàn trống rỗng không một chút sáng kiến nào nảy ra để cậu có thể thoát khỏi chỗ này. Một lúc lâu sau, hắn mở lời nói:
   - Người đàn ông khi nãy ôm em là ai? Hai người có quan hệ gì với nhau?
Triệu Hiên sửng sốt ấp a ấp úng trả lời Harry:
  - N.......người.. đ....đàn.... ông đó là.....là bạn trai t......tôi.
Câu trả lời ấy càng khiến hắn tức giận, máu sôi lên, hắn đạp ga thật mạnh khiến chiếc xe phóng nhanh như bay, làm Triệu Hiên hoảng sợ đến tột cùng. Cuối cùng hắn cũng ngừng xe lại rồi ôn nhu lại quay sang cậu nói:
  - Đã làm em sợ rồi, uống một chút nước để bình tĩnh há.
Nói xong hắn cầm chai nước đưa về phía cậu, còn về phần cậu thì còn đang sợ hãi nên ngoan ngoãn nghe lời cầm chai nước lên và uống, khi uống xong chai nước thì cậu bất đầu chóng mặt và ngất đi. Hắn khi thấy cậu ngất liền nở nụ cười gian xảo trên môi như đang rất vui vẻ bởi hắn đã có được cậu. Sau đó, hắn đưa cậu về nhà hắn.