Thông tin truyện

Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy xung quanh mình toàn những người xa lạ, khung cảnh xa lạ, tất thảy là một thời đại xa lạ, thân phận của chính mình cũng xa lạ. Điều này dường như thật đáng sợ, nhưng nếu có thể xuyên không về cổ đại là trở thành quận chúa được người người yêu mến thì cũng rất đáng để thử. Mã Nghi là một giáo sư khoa học tài ba, cô thích phát minh ra những thứ mới lạ.. Một học sinh của cô phát hiện được một chiếc máy tròn tròn, vẻ ngoài dị dạng không ra thứ gì đã đem đến cho cô xem.


Đây cũng chính là căn nguyên cho việc cô xuyên không về quá khứ, cô đã chạm vào chiếc máy đó và khi mở mắt ra liền thấy mình ở một thế giới xa lạ nào đó. Lại còn có người nào đó gọi cô là quận chúa, lại còn nam nhân xinh đẹp ôm cô vào lòng, rồi còn mỹ nữ như tiên giáng trần kia nữa. Tất cả, tất cả khiến cô quay cuồng chưa kịp thích ứng. Hóa ra thân phận của Mã Nghi thời cổ đại là Phượng Tô Nhược, Cửu quận chúa vốn rất được yêu chiều của Phùng linh quốc, đến Tề quốc để hòa thân.


Trong lòng nàng đã có hình bóng của Bình Mạn Vương, ngỏ ý muốn được gả cho hắn nhưng hắn lại không đồng ý, còn tỏ ra chán ghét nàng. Một Phượng Tô Nhược với linh hồn của Mã Nghi liệu có tiếp tục thích Bình Mạn Vương, ngày ngày dõi theo hắn mặc kệ sự chán ghét của hắn? Bình Mạn Vương có thể thích Phượng Tô Nhược của hiện tại không? Thế sự xoay vần, lòng người tất cũng đổi thay. Phượng Tô Nhược và Bình Mạn Vương sẽ thế nào? Mã Nghi có quay trở về cuộc sống vốn có của mình không? Mời các bạn theo dõi. 

Bình luận truyện