Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 34



Trải qua trận sóng gió, bọn họ cuối cùng cũng được bình yên.

Triệu Minh Khánh tập trung điều hành công ty đồ sộ, thi thoảng không quên gọi tới hỏi thăm em gái. Sammy ngoan ngoãn về nhà làm công chúa bé nhỏ của Hoàng tổng, Kelvin tiếp tục sự nghiệp hacker, William cũng trở lại nhà Chloe ở lì đến đuổi không đi.

Đã một tuần sau ngày tiễn Sammy về nước, khi ấy Chloe muốn hỏi rõ thân phận cũng như mục đích William đến bên cô, nghĩ đi nghĩ lại thế nào đành thôi. Chloe cảm thấy trân trọng anh sau những ngày tháng vất vả này, còn chuyện tình cảm, cô không chắc. Cô biết rõ William đến đây lí do cao cả nhất là theo đuổi mình, nhưng hiện tại cô chưa muốn gửi gắm trái tim cho bất cứ ai.

Bên này, William hiểu rõ tâm tư của cô. Anh không ồn ào, không vội vã, lặng lẽ ở bên cô chăm sóc ân cần tỉ mỉ. Anh chưa cầu cô lập tức đáp lại tình cảm của mình, William luôn nhủ thầm anh có thể đợi cô cả một đời. Bất quá nếu cô yêu người khác, anh liền phá bằng được. Bằng lí do nào đó, William bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trong cuộc đời Chloe, yêu cô đến hồn phách điên đảo. Nếu bây giờ có kẻ bảo anh đem cô đổi lấy một hành tinh, đánh chết anh cũng không đổi.

...

Chloe đang đi dạo phố. Cách đây ba mươi phút William ra ngoài có việc đã dặn dò cô đến thủng màng nhĩ về sự an toàn. Anh còn quá quắt đưa cho cô một con dao gập chuôi đen mạ bạc hình hoa hồng, bảo cô gặp kẻ xấu cứ thuận tay xiên vào ngực, hậu sự anh có thể lo. Tuy vậy, việc ở trong nhà khiến Chloe vô cùng bí bách, cô quyết định ra ngoài đi mua sắm gì đó cho khuây khoả.

Cô đi phỏng được hai chục bước chân, điện thoại liền vang lên, là một dãy số lạ. Chloe tò mò suy xét một chút, ở London này cô vốn không quen biết giao lưu nhiều tới mức có thể khiến dãy số lạ nào đó hiện lên trên màn hình điện thoại của mình. Sau cùng, Chloe vẫn quả quyết nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc.

- Chị!

Chloe mất đến ba phút mới nhớ ra đây là giọng của Kelvin.

- Sao em tìm được số của tôi?

- Còn gì trên cuộc đời này em không thể tìm ra chứ!

Kelvin qua điện thoại bày tỏ thái độ hờn dỗi, Chloe nhịn không nổi tò mò, dứt khoát hỏi:

- Vậy em gọi là có việc gì?

- Chị, chắc chị chưa biết nhiều về anh William, nhưng có lẽ không thể không biết hai ngày sau là sinh nhật anh ấy chứ?

Cô nghe đến đây tròn mắt ngạc nhiên, sinh nhật?