Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 35



- Xác thực là chị không biết? - Kelvin có vẻ kinh ngạc, cũng chưa ngờ đến người con gái này lại vô tâm tới vậy.

- Không biết!

- Ây, hai ngày sau chính là sinh nhật tuổi 30 của anh, chị thật là thờ ơ nha!

Chloe thêm một phen hoảng hốt. Anh đã 30 tuổi? Thật đẹp lão! Thoạt nhìn cô ước chừng anh chỉ mới 26, suy đoán xa hơn nữa thì 27, nào ngờ anh đã 30! Hơn cô tới 11 tuổi lận.

- Em nói xem có nên cho anh bất ngờ?

- Em đồng ý! Anh William vốn không chơi thân với người khác, trước giờ bạn bè thân tín chưa thấy qua. Em cũng chính là được anh cứu giúp, mang ơn anh xem anh như người trong gia đình, muốn nhân dịp này bày tỏ một chút. Có chị giúp đỡ thì tốt rồi.

- Được, chúng ta gặp nhau, cùng thảo luận chuyện này.

- Ngay bây giờ sao?

- Đúng, William ra ngoài lo công chuyện, tôi đang trên đường Richmond, nếu em có thể qua liền lập tức qua.

- Em tới em tới!

Cúp máy, Chloe dùng tay day day nơi thái dương. Việc quan tâm đến người khác đã lâu cô chưa từng làm qua. Nghĩ một hồi lại nhớ đến anh từng cùng mình đồng cam cộng khổ, giúp đỡ bảo vệ mình như vậy, đến ngày sinh tháng đẻ của anh mình cũng không biết, thật quá vô tâm rồi đi.

...

Chloe cùng Kelvin ngồi trong một quán coffee, đau đầu đưa ra vài kế hoạch. Kelvin dự tính vào ngay kia, tức sinh nhật của William sẽ dụ anh ra ngoài lâu một chút, cùng thời điểm đó Chloe ở nhà chuẩn bị bữa tiệc nhỏ bất ngờ. Nghe rất lấy làm hợp lí, nhưng loại công việc này Chloe vốn là chưa từng phải đụng tay tới. Hồi trước ở Việt Nam các bữa tiệc đều do người làm trong nhà chuẩn bị kĩ lưỡng từ A-Z. Càng không thể trách cô, đường đường thân phận thiên kim đại tiểu thư chẳng lẽ việc như vậy cũng đến tay cô làm?

- Chị nên tham khảo trên mạng chút, em thấy cũng không mấy khó khăn.

Chloe hừ một cái. Nói thì hay rồi! Đều là tôi sẽ tất tả ngược xuôi chuẩn bị, cậu đâu phải lo cái gì? Nghĩ là thế, nhưng Chloe vốn không hề lăn tăn. Cô luôn tiếp thu và học hỏi, dăm ba chuyện vặt vãnh này chắc chắn làm được. Cô đồng ý.

Thoả thuận xong xuôi, bọn họ liền thắc mắc nên tặng quà ra sao.

- William thông thường có đặc biệt đam mê thứ gì không? - Chloe hỏi.

- Có. Đặc biệt đam mê chị.

Chloe không nhịn nổi nở một cụ cười. Rồi đến mãi về sau cô vẫn chưa hiểu ra mình khi ấy cười là cớ làm sao.

- Quá khó! Sinh nhật trước đây cậu chưa từng tặng quà cho anh sao?

- Em quen anh ngót nghét cũng mười năm, không thấy anh tổ chức sinh nhật bao giờ.

Nghe đến đây, trong lòng Chloe dấy lên một tia nghẹn ngào, anh hẳn là có đau lòng nào đó. Ngược lại thấy mình ngu si kém cỏi. Mọi năm sinh nhật đều có bạn bè vây quanh, người thân tổ chức, làm rạng rỡ đến tưởng không thể cho cả thế giới đều chúc mừng. Vậy mà năm đó lại vì kẻ tệ bạc Vũ Thành Minh, ủ rũ trong chính ngày sinh của mình.

Lăn tăn một hồi, Kelvin cuối cùng quyết định mua cho anh chiếc đồng hồ đẹp nhất đắt nhất.

Chloe thì khác, cô ở bên cạnh anh cảm thấy con người anh tiền bạc chính là không quan trọng. Đem so gia thế của ba đời nhà cô với anh chưa chắc cô đủ tự tin nói rằng mình giàu hơn anh. Chloe muốn tặng anh gì đó thật ý nghĩa, thay cho lời cảm ơn anh đã giúp đỡ cô bấy lâu nay. Xem đi xem lại vẫn là bế tắc, cô đau đầu tới không nghĩ được gì.

Cùng lúc, chuông điện thoại Chloe vang lên, màn hình hiển thị là William gọi đến. Người đàn ông này với cô có thần giao cách cảm sao?

- Tôi vừa trở về không thấy em?

- Ra ngoài một chút.

- Lúc nào về tôi đến đón em?

- Không cần, có thể tự về được.

- Vậy về sớm, chú ý cẩn thận.