Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 5: Toan tính



Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ Bạch Y thấy môi mình hơi tê, và đặc biệt là ngực của cô có cảm giác đau. Nhưng nhìn lại thì không có gì khác thường, anh vẫn nằm trên sofa ngủ. Thế là cô cho nó vào quên lãng vì chẳng thể nào lí giải được.

Sau khi cô từ phòng tắm bước ra thì thấy người nằm trên sofa đã rời khỏi đó, mà thay vào đó là đứng dựa vào cửa chờ cô.

Vũ Bạch Y nhìn Hàn Minh đến ngây ngất, dáng người cao 1m80, anh chỉ mặc giản dị 1 chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần đen nhưng lại làm cho anh toát lên vẻ tà mị, cuốn hút biết chừng nào. Nếu anh không bị ngốc thì chắc chắn có rất nhiều cô gái sẵn sàng nhào vào lòng anh...

Đang suy nghĩ thì cô bị tiếng nói của Hàn Minh làm bừng tỉnh.

“ vợ ơi, xuống ăn sáng đi “

“ à được “

Bữa ăn sáng vẫn không khác bữa tối là bao, anh thì vẫn luyên thuyên còn cô thì vẫn cười nói giống như dụ dỗ 1 đứa trẻ.

“ vợ ơi “

“ gì á “

“vợ đi khu vui chơi với chồng nha “

“ đi liền luôn hả “

“ đúng rồi, với ông nội nói là tối phải qua nhà chính để chào mọi người “

“ vợ biết rồi, để em thay đồ rồi mình đi khu vui chơi”

“hoan hô, yêu vợ quá “

*

*

*

*

*

Rất nhanh anh và cô đã đến khu vui chơi. Vũ Bạch Y cô vốn chẳng thích mấy trò cảm giác mạnh nên chỉ muốn tìm những trò nhẹ nhàng. Hàn Minh thì tất nhiên rất chiều lòng vợ nên liền đi theo cô.

“ vợ muốn chơi gì “

“em muốn chơi gắp thú bông”

“ vậy thì mình đi thôi “

“ nhưng em gắp không trúng, chỉ tốn tiền thôi”

“ vậy để chồng gắp cho, chồng chơi giỏi lắm nha”

“thật không”

“thật mà “

Sau 10p chơi thì thật sự Hàn Minh đã quét sạch tủ gấu bông lấy về cho cô cả bao gấu chứ chẳng đùa. Nhưng Vũ Bạch Y chỉ chọn 2 con mà cô thích còn bao nhiêu cô đem cho mấy đứa trẻ gần đó.

Hàn Minh đứng từ xa nhìn cô nở nụ cười rồi cất lời nhỏ nhẹ với những đứa trẻ mà môi khẽ cười thật ấm áp. Rồi anh cùng cô ngao du khắp khu vui chơi mua đồ ăn vặt rồi chơi đùa. Cảnh tượng 2 người vừa xinh đẹp lại sắc sảo đang đùa vui trong khu vui chơi khiến người đi qua không khỏi trầm trồ và ao ước.

*

*

*

*

*

Trái ngược với sự vui vẻ ở khu vui chơi, tại Vũ gia lúc này. Trong thư phòng, Vũ An vung tay đấm mạnh vào tường, miệng thì chửi rủa.

“ cmn, sao không có tin tức con của Vũ gia và Hàn gia kết hôn chứ, cứ tưởng lần này được nhiều hợp đồng lớn”

Tương Cẩm đứng kế bên nhìn ông ta tức giận có chút run sợ nhưng cũng gắng gượng mỉm cười nói.

“ anh thử nghĩ lại xem, có khi nào là do con nhỏ Bạch Y đó đã nói gì với Hàn lão gia nên ông ta mới không đăng tin”

Bà ta đang cố tình đổ hết mọi tội lỗi cho cô, nhưng Vũ An vừa nghe liền tin tưởng vào lời ba ta nói.

“ đúng rồi, chắc chắn là nó đã nói gì đó với Hàn lão gia nên ông ta mới làm vậy, đúng là đồ bất hiếu mà”

Rồi Vũ An cũng ngậm cục tức trong lòng mà chịu yên, vì bây giờ Vũ Bạch Y có Hàn lão gia chống lưng nên ông ta không thể nào chạm đến cô được. Còn Tương Cẩm ở kế bên thì nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm mà Vũ An chưa nhìn thấy.

Bên ngoài phòng, Vũ Bạch Mai đứng bên ngoài đã nghe thấy hết mọi thứ. Cô ta câm ghét Vũ Bạch Y, muốn dành hết mọi thứ trong tay cô. Cô ta đã dành được tình thương của Vũ An nhưng giờ cô ta muốn có 1 địa vị không ai sánh bằng lại không muốn cưới 1 tên ngốc nhưng vẫn muốn bước chân vào nhà họ Hàn danh giá thì chỉ có 1 cách.... cô ta toan tính gì đó rồi cười nham hiểm bước ra khỏi Vũ gia.

*

*

*

*

*

Hàn Minh và Vũ Bạch Y ở khu vui chơi đã chán rồi liền tìm một nhà hàng ăn trưa...ăn xong 2 người cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Nơi đây còn có các cặp tình nhân khác cũng ôm ấp nhau vừa xem vừa cười vui vẻ. Hàn Minh và cô dù không ôm ấp nhau giống các cặp tình nhân khác nhưng cũng nở một nụ cười thật tươi khiến cho đối phương phải say đắm. Trong mắt họ bây giờ chỉ có nhau mặc cho giông tố ngoài kia đang ập đến.