Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 4: Nằm sofa 3 ngày



Sau khi tham quan xong 1 vòng quanh biệt thự thì cũng đến bữa ăn tối.

“ vợ ơi, ăn tối nè vợ “

“ được “

Rồi Hàn Minh ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với Vũ Bạch Y. Sau đó gắp đồ ăn cho cô lia lịa.

“ nè, tiểu Minh. Anh gắp nhiều quá em không ăn hết “

“ vậy để chồng ăn cho “

Nói rồi Hàn Minh xớt bớt đồ ăn trong bát của Vũ Bạch Y qua bát mình mà ăn.

Khi đến giờ đi ngủ...

*Haizz, không có đồ thì làm sao mình tắm đây. Mà thôi kệ, lấy áo mặc đỡ, dù j cũng chỉ là con nít mà*

Nghĩ là làm, Vũ Bạch Y lấy 1 chiếc áo sơ mi của Hàn Minh mà vào trong nhà tắm.

Khoảng 15p sau...

Vũ Bạch Y bước ra với chiếc áo sơ mi dài vừa qua vòng 3, để lộ ra đôi chân trắng trẻo, thon dài. Hàn Minh đang ngồi chờ cô thì quay qua xém chút nữa là máu mũi anh xịt ra mất rồi. Nhưng cũng may là Hàn Minh vẫn còn nhớ mik đang là ai.

“ vợ ơi, đi ngủ đi. Chồng buồn ngủ quá rồi “

“ à chồng, chồng có nghe ông nội nói gì về đêm đầu tiên của vợ chồng không “

“ không có, vợ nói chồng nghe đi “. Mặt thì tỏ ra ngây ngô đáp nhưng thật ra anh biết là cô muốn làm gì.

“ sau khi cưới thì đêm đầu tiên chồng phải nằm sofa, để vợ nằm trên giường rồi 3 ngày sau mới được ngủ chung với vợ “

Chắc chắn những điều này làm gì có thật cơ chứ...đây chỉ là Vũ Bạch Y bịa ra để không phải ngủ chung với Hàn Minh mà. Nhưng anh cũng giả bộ ngây thơ mà đồng ý. Nhưng trong đầu anh toan tính điều gì thì chẳng ai biết được.

“ vậy để chồng ngủ sofa “

Chiếc sofa này nằm trong phòng ngủ cơ mà.

Cô nghĩ là yên tâm rồi liền ngả lưng xuống, giờ mới nhìn lại căn phòng. Màu sắc xám và trắng là chủ đạo, drap giường màu đen nhưng lại rất êm.

Rồi Vũ Bạch Y liền cảm thấy mắt mình mở chẳng lên dù đang cố gắng mở để quan sát căn phòng và say đó cô thiếp đi, hơi thở đều đều.

Hàn Minh bên này đã thấy cô thở đều đều liền biết cô đã ngủ, do trong ly sữa lúc nãy cô uống có 1 ít thuốc ngủ nhẹ do anh bỏ vào. Bởi lẽ là vì anh biết cô sẽ tìm cách cho anh ra sofa ngủ nên mới tính trước để trừng phạt cô.

Hàn Minh lẳng lặng đi lại bên giường, 1 bên giường liền lún xuống, anh vuốt ve mặt cô từ sống mũi đến bờ môi căng mọng, không nhịn được liền cúi xuống mà áp môi mình vào.

Đang ngủ thì Vũ Bạch Y cảm thấy hô hấp hơi khó khăn nhưng chẳng tài nào mở mắt nổi, chỉ biết hé miệng tìm hơi thở. Hàn Minh liền nhân lúc cô hé miệng mà đưa lưỡi vào bên trong. Lưỡi anh đuổi bắt lưỡi cô không buông đến khi cảm nhận được cô sắp không thở nổi nữa mới buông tha.

Cánh môi Vũ Bạch Y lúc này đã sưng lên vì bị cắn mút. Mắt Hàn Minh vô tình lướt xuống chiếc áo sơ mi cô đang mặc, và đỉnh đồi cao đang phập phồng theo nhịp thở của cô, thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo không quá dày.

Không kìm được dục vọng đang tăng, Hàn Minh liền đưa tay cởi bỏ khuy áo rồi 1 bên xoa nắn 1 bên ngậm lấy đôi gò bông như đang bú sữa.

Hàn Minh mút tạo ra tiếng “ chụt, chụt “ khiến người khác nghe vào phải đỏ mặt tía tai. Anh mút mát đến khi nụ hồng đã bóng loáng nhưng vẫn thấy chưa thoả mãn.

Hàn Minh đang theo đà đưa tay xuống xoa nắn chiếc đùi trắng nõn của Vũ Bạch Y. Trong vô thức, Vũ Bạch Y cảm thấy người mình nóng rực liền không tự chủ mà rên nhẹ lên 1 tiếng “ ư...” khiến dục vọng trong Hàn Minh tăng cao. Nhưng cuối cùng, Hàn Minh cũng cố gắng kìm nén dục vọng, anh mặc áo lại cho cô rồi nằm xuống ôm lấy cô trong vòng tay.