Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 18: Ma túy



Đến khi tờ mờ tối thì Hàn Văn mới về đến nhà, bước vào phòng khách liền thấy Liên Hoa ngồi đợi ở đó.

“ Anh đi đâu mới về vậy ? “. Liên Hoa dùng giọng rất lạnh lùng, không còn nét dịu hiền như lúc đầu.

“ Em nói gì lạ vậy, anh tăng ca từ hôm qua đến giờ, bận quá nên anh phải ngủ lại công ty, em không tin có thể kiểm tra camera giám sát. “

Hàn Văn nói rất tự tin, vì bản thân anh ta biết rõ camera giám sát đó là tự động. 5 giờ sáng nó sẽ hoạt động đến khi công ty ra về tắt thì nó cũng sẽ ngưng hoạt động cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Thế nên trong khoảng thời gian đó anh ta có ở công ty hay không cũng chẳng ai biết.

“ Anh mệt rồi, anh tắm đây “. Hàn Văn liền diện lí do để trốn tránh khỏi những câu hỏi của Liên Hoa.

“ Được, anh lên tắm đi “. Liên Hoa trong lòng vốn không tin nhưng lại chẳng thể hỏi tiếp được, cái cô ta cần bây giờ là thuê thám tử điều tra. Đây là con đường mà cô ta đã chọn, chiếc ghế Hàn phu nhân danh giá thì cô ta bắt buộc phải giữ. Cô ta vì bản thân mình sống giàu sang và cũng phải vì Liên gia.

*

*

*

*

*

Ở một ngữ cảnh khác, tại biệt thự Angel. Hai vợ chồng nhà này đang ôm nhau lăn lộn trên giường.

“ Ui, ông xã...đừng...a...” Vũ Bạch Y nức nở mà thở gấp, từ sau khi đi tuần trăng mật về đến nay cũng được 3 ngày nhưng cô chỉ có thể ở trên phòng mà không xuống nổi tới phòng khách do bị ai đó hành hạ...

Lúc từ Nhật Bản trở về, cô có hơi luyến tiếc nhưng cô biết anh còn việc phải làm. Anh cũng nói là sẽ đưa cô đi nhiều hơn khi xong việc. Cô cũng thích đi du lịch nhưng cô vẫn muốn ở bên anh hơn...anh ở đâu thì cô ở đó, việc giải trí không có cũng được...

“ A...đau “. Bỗng Vũ Bạch Y kêu lên tiếng đau.

“ Ai bảo em không tập trung “. Hàn Minh liền lên tiếng trách móc, nhưng nó là trách yêu. Vợ anh, anh yêu còn không hết nào dám la mắng, cô mà giận không cho anh ăn thì anh chỉ có nước liệt dương thôi.

“ A...ông xã...hic...đừng sâu quá...em chịu không nổi...hic...”

“ Phải phạt em để em tập trung hơn “

“ A...ư...a...hic...”

Thế là cô đã mệt lả người sau khi ngất đi vì mệt mỏi, cô cũng chẳng biết là mình đã bị ăn bao lâu nữa.

Đắp chăn cho vợ rồi nhẹ nhàng hôn trán chúc vợ ngủ ngon xong anh mới rời khỏi phòng đến thư phòng. Nơi mà A Mộc và A Hắc đang chờ sẵn.

Khi anh bước vào thì A Mộc rất nhanh đã gõ vài cái, máy tính liền hiện lên mặt của một người đàn ông khá trẻ, đang mặc bộ quân phục cảnh sát uy nghiêm...không ai khác chính là Trình Nam.

“ Nè, cậu làm gì mà tôi gọi đến bây giờ mới bắt máy “.

Trình Nam hơi bị phát cáu với Hàn Minh vì anh ta gọi từ trưa đến giờ là 10 cuộc mà đến cuộc thứ 11 mới bắt máy.

“ Tôi bận chút việc “. Hàn Minh rất nhẹ nhàng trả lời, chẳng mảy may quan tâm đến việc Trình Nam đang tức giận. Chắc do vừa được cho ăn no nên tâm trạng anh tốt.

“ Bận cái khỉ cậu nè, cậu bận ôm ấp mỹ nhân thì có chứ bận gì. Sáng giờ tôi phải chạy tới chạy lui nắm bắt tin tức còn cậu thì ở đó hưởng thụ, cậu không thể giúp tôi một tay à “.

Trình Nam tức giận mà xả một tràn. Nhưng Hàn Minh không chấp người bạn này, vì tính của Trình Nam trước giờ vốn là vậy mà...

“ Được rồi, có việc gì nói đi. Không tôi đi ngủ nhá”.

“ Ngủ sáng giờ không đủ à “

“ Vào vấn đề chính “. Hàn Minh cũng chẳng có thời gian mà ngồi đây cãi nhau với tên nóng nảy này, vợ anh không ôm anh sẽ không ngủ ngon.

“ E...hèm...Hàn Văn và Trần Thanh Long đã bắt đầu đưa ma túy vào trong muối ăn để bán cho các con nghiện “

“ Có đủ chứng cứ chưa “

“ Vẫn chưa, phải lấy được tờ giấy cả 2 ký hợp đồng mới có thể buộc tội cả hai. Mà hình như ma túy lần này mạnh hơn so với lần trước, sẽ gây ra tác hại nhanh hơn và lớn hơn“

Trình Nam cặn kẽ nói rõ cho Hàn Minh biết, chuyện này vốn là từ tài khoản của công ty góp vào mới sản xuất ra.

“ Được rồi, tôi sẽ giúp cậu 1 tay. Mà lúc này Hàn Văn thế nào? “. Hàn Minh đồng ý trợ giúp cũng không quên hỏi về kẻ đang làm chuyện ác kia.

“ Hàn Văn vẫn rút tiền quỹ của công ty mỗi tháng, nghe đâu mới tuyển một cô thư ký nhưng mức lương lại cao gấp đôi so với quy định của công ty “. Trình Nam nói mà trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ mãi.

“ Ha...anh ta cũng rất thoải mái ôm lấy mỹ nhân nhỉ “

“ Mà cô thư ký đó hình như tên là Vũ Bạch Mai, em gái cùng cha khác mẹ với vợ cậu đó “

“ Chuyện này cũng thú vị đó chứ, có kịch hay để xem. Tạm biệt “

Nói xong, Hàn Minh liền đưa tay tắt máy tính chẳng nói thêm gì. Trình Nam bên kia dù tức giận luôn chửi thầm trong miệng nhưng vẫn phải chịu thôi. Vì anh ta có chửi cũng chỉ có anh ta nghe...

“ Hai cậu cảm thấy thế nào? “ Hàn Minh sau khi tắt cuộc gọi liền hỏi A Mộc và A Hắc.

“ Bọn hắn ác đến thế là cùng, xem mạng người như cỏ rác “. A Hắc liền tức giận lên tiếng.

“ Yên tâm, hắn ta sắp phải bóc lịch suốt đời rồi. Tới khi đó thì Thanh Long bang sẽ là của các cậu “. Hàn Minh vừa nói như có như không đang chúc mừng A Mộc và A Hắc.

Nói rồi liền trở lại phòng ngủ chui vào trong chăn ôn lấy thân thể mềm mại của vợ mà chìm vào giấc ngủ. Bên phòng của A Mộc và A Hắc, 2 người nằm 2 chiếc giường cách nhau khoảng 2m đang thắc mắc.

“ Nè, có phải thiếu gia định đuổi chúng ta đi sau khi cho chúng ta Thanh Long Bang không ?” A Hắc lo lắng hỏi.

“ Nếu như thiếu gia muốn đuổi cậu đi mà phải trả đến 1 bang hội thì có hơi cao “. A Mộc mang giọng trêu đùa mà nói.

“ Cậu...cậu “. A Hắc tức hộc máu nhưng về chuyện đấu lí thì anh luôn thua A Mộc.

“ Mau ngủ đi, mai còn phải về bang đó “. A Mộc có ý tốt lên tiếng nhắc nhở.

“ Biết rồi “.