Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Chương 14



Tối hôm đó, cung của thất vương gia có thích khách, vì thích khách quá đông và võ nghệ cao cường nên các thị vệ từng lớp từng lớp ngã xuống mà vẫn không tiêu diệt hết bọn chúng.
Một số thích khách đã vào tẩm cung của Thất vương gia.
– Xoạt – Hoàng Quân vừa rút kiếm ra chém chết một tên vừa nói:
– U U, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.
– Keeng – Rồi tiếng binh khí vang lên đã át tiếng trả lời của Bích U.
Bích U nhìn bờ vai vững chắc của chàng thì an tâm dị thường, bỗng nàng thấy một tên thích khách định đánh lén chàng thì hét:
– Phu quân, tránh ra – Nhưng tên kia càng tới gần hơn, trong lúc hỗn loạn thì nàng đã đỡ một kiếm cho chàng.
Ừm, như vậy thì chàng an toàn rồi!
– Không… U U, nàng đừng làm ta sợ, nàng mở mắt ra đi – Tiếng hét tê tâm liệt phế của Hoàng Quân vang lên.
Khi các ngự lâm quân đến thì mới chế ngự được các thích khách, nhưng vì chúng biết mình hành sự thất bại nên đã cắn lưỡi tự sát.
Thuận Đức chạy nhanh đến viện thái y mời các thái y đến, khi các ông đến thì thấy Hoàng Quân vẫn ôm chặt nàng vào lòng nên Phùng thái y nói:
– Xin vương gia cho hạ quan bắt mạch cho vương phi.
– Bằng mọi giá các ngươi cũng phải trả nàng nguyên vẹn lại cho ta – Chàng gầm lên.
Khi Phùng thái y bắt mạnh cho nàng thì hai chân mày của ông nhíu thật chặt, e rằng mạng của vương phi sẽ hơi… khó giữ đây!
– Vết thương của nàng như thế nào rồi -Hoàng Quân sốt ruột nên hỏi.
– Bẩm vương gia, vết thương của vương phi không sâu lắm, nhưng trên kiếm của thích khách có tẩm chất kịch độc nên sợ rằng vương phi sẽ… – Phùng thái y run run bẩm báo, ông thật sự sợ khí thế trên người vương gia a!
– Không… không thể nào, các ngươi là một lũ vô dụng – Hoàng Quân hoảng hốt.
Chàng không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, chàng không thể để mất U U của chàng được, tất cả mọi chuyện đều do chàng, là chàng quá mức tự phụ nên nàng mới chịu đau đớn như thế này!
Xin trời hãy để cho chàng được chịu đau đớn thay nàng đi!
– Xin vương gia tha tội – Các thái y quỳ đầy đất, bỗng Phùng thái y nói:
– Chất độc của vương phi chỉ có Thần độc mới có khả năng giải được nhưng hành tung của ông ta thì bất định.
Khi nghe Phùng thái y nói vậy thì trong lòng Hoàng Quân lại kì vọng vào Thần độc, mặc kệ ông ta đang ở chân trời góc bể nào thì chàng cũng sẽ tìm được ông ta.
– Hoàng thượng giá lâm, Thục phi nương nương đến… – Giọng của Bình công công vang lên.
Mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Thành hoàng đế cho họ đứng lên, còn Thục phi nương nương đến bên giường, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng mà bà chỉ biết khóc.
– Xin phụ hoàng hạ lệnh cho các nơi tìm Thần độc, chỉ có ông ấy mới có thể cứu được nàng – Hoàng Quân cầu xin, tuy nhiên để cho chắc chắn hơn thì chàng cũng phái người đi tìm.
– U nhi, mở mắt ra nhìn mẫu phi đi con – Thục phi nghẹn ngào.
– Nàng vì đỡ cho con một kiếm nên mới… – Chàng nói, tất cả những đau đớn mà nàng phải chịu là do chàng.
Nghe đến đó thì Thành hoàng đế và Thục phi nương nương càng đau lòng hơn nữa.
– Hai mẫu phi đừng lo, ta tin rằng con bé sẽ không sao đâu – Thành hoàng đế an ủi họ.
Một lúc sau Thành hoàng đế và Thục phi nương nương ra về, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng mà nước mắt của chàng chảy xuống.
– U U, nàng luôn nói là nàng mãi mãi ở bên ta đúng không, U U, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta cầu xin nàng đó, “huhu…”
Nhưng đáp lại lời cầu xin của chàng chỉ là sự im lặng làm chàng thật sự sợ rằng U U của chàng sẽ bỏ chàng mà đi.
Mọi người thấy vương phi nhà mình như vậy thì rất đau lòng và cầu mong cho nàng mau tỉnh lại.
************
Khi nghe tin Bích U sắp chết thì Như Uyển rất vui.
Hừ! Thật đáng đời!
– Cho dù nàng ta có chết thì thất đệ cũng không để ý đến ngươi đâu – Tam vương gia châm chọc.
Hắn hối hận tại sao mình lại phải cưới một người như vậy nhưng nếu bây giờ hưu nàng ta thì hoàng hậu sẽ làm sức ép với hắn a!
– Không cần ngươi lo “hừ” – Như Uyển liếc hắn, tại sao trước nàng lại chọn hắn chứ, trắc phi, thiếp thất thì thành đàn?
Khi hoàng hậu nương nương biết thích khách không giết được chàng thì vô cùng tức giận nhưng cũng may là chúng biết mình thất bại nên đã tự sát, làm như vậy thì Thành hoàng đế sẽ không điều tra đến chỗ của phụ thân bà a!
Và còn một điều nữa là Bích U đã bị thương sắp chết, rồi Hoàng Quân cũng suy sụp theo, đến lúc đó, còn sợ không diệt trừ được chàng sao?
Nghĩ như vậy nên hoàng hậu có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi!

Bây giờ Hoàng Quân không muốn để ý gì cả mà chỉ ngồi bên cạng Bích U, chàng chỉ mong tìm được Thần độc.
Hoàng Quân tự hứa rằng phải kiên cường để làm chỗ dựa cho nàng.
Còn Thục phi nương nương luôn đến thăm nàng và thầm cầu nguyện cho nàng mau chóng tỉnh lại.