Thông tin truyện

Bảng Hạ Quý Tế

Bảng Hạ Quý Tế

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.8/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Bảng Hạ Quý Tế của tác giả Lạc Nhật Tường Vi. Gia tài không thiếu, chỉ mong có thể lọt vào mắt quý nhân, có giao hảo là tốt lắm rồi, vì thế Giản lão gia nảy ra ý nghĩ kén rể trong giới cho nữ nhi Giản Minh Thư.

Gia đình có địa vị dĩ nhiên không thể nào rồi, chỉ có thể đưa mắt phóng tới những vị sĩ tử nhà nghèo mà thôi.

Vì vậy Giản lão gia "quăng lưới", chọn ra vài người để dốc lòng bồi dưỡng, tặng vàng đưa bạc, chỉ đợi bảng vàng vừa hạ thì bắt rể. Lục Thảng chính là một con cá trong "ao cá" của Giản gia lại bị Minh Thư liếc mắt một cái nhìn trúng, sớm đặt vào trong lòng.

Nhưng Lục Thảng vô tình, lại hận Giản gia tạo ân để cầu báo, chưa bao giờ có sắc mặt tốt với Giản Minh Thư.

Ngày yết bảng thi hương, Giản Minh Thư và Lục Thảng quyết tuyệt, hai người phân rõ giới hạn, không còn ân oán.

Việc này đến đây vốn đã chấm dứt, từ đây 2 người nam cưới nữ gả không liên quan với nhau nhưng sau đó......

Lúc Lục Thảng còn chưa rời đi Giang Ninh phủ, Giản gia lại gặp kiếp nạn, Giản Minh Thư trọng thương. Vì báo ân, Lục Thảng cứu Giản Minh Thư nhưng không ngờ nàng mở mắt đã quên hết chuyện trước đây.

Làm sao bây giờ?

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Đế Sư Xuất Sơn hay Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài.

Bình luận truyện