Bạn Người Yêu Bất Ổn

Chương 9: Hội ngộ



Sau cuộc gọi hôm đó, bạn âm thầm lên kế hoạch để đi gặp tui. Năn nỉ, ăn vạ, giãy đành đạch với hoàng tử điện hạ để người cho bọn tôi trốn việc một tháng. Chuẩn bị sẵn vé đi du lịch cho cả hai người, tất cả mọi thứ từ đầu đến đuôi đều được làm ổn thoả.

Nhờ vào công sức của người nhà, chứ cô nàng của tui chỉ giỏi việc chơi thôi.

Và trong lúc mọi người gấp rút chuẩn bị cho cuộc hội ngộ ba tháng sau, thì tui vẫn chăm chỉ làm việc mà không hề hay biết.

Thế rồi tui bị gọi về thủ đô để gặp đối tác bàn hợp đồng. Tui hồi hộp gần chết, tui vẫn chưa đủ kinh nghiệm để xử lý những cuộc giao dịch này một mình được.

Vâng, vị đối tác đấy là ai chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy...

Ba năm không gặp, cô gái của tôi lại xinh đẹp hơn rồi.