Bạn Người Yêu Bất Ổn

Chương 10: Em "chồng" kiêm thuyền trưởng



Hôm nay là lần đầu tiên tui gặp em họ của con sói kia, không phải người sói giống Sam, mà là một cô bé nhân ngư đang trong giai đoạn trưởng thành.

Ấn tượng đầu tiên đó là em í khá nhát, mà xinh lắm, nhìn qua còn có cảm giác hơi kiêu kỳ nữa...

Lúc đầu hai chị em cũng hong biết nói gì, nhưng mà từ từ, tui phát hiện ra, bé bi đó hợp tính tui dễ sợ, như kiểu đó là em tui, hong phải em của con sói kia í.

Hai chị em hợp tác phá Sam trong suốt một tuần tụi tui đi du lịch ở đảo nhân ngư. Làm cho cuộc sống của con sói kia không còn gì ngoài ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, cơ mà hình như đó giờ vẫn vậy hê hê hê.

Tên sói thích yên tĩnh kia sẽ đau đầu vì hai đứa ồn ào tụi tui lắm cho coi.

Không có gì vui bằng việc có đồng bọn phá chung hớt! Thế nên tụi tui đi hai mình về ba mình luôn, dù sao bé bi đó cũng tới lúc được lên đất liền rồi.

Đã thế ẻm còn biết tui yêu thầm con sói kia nữa, đi chơi chung lúc nào cũng tạo cơ hội cho hai đứa ở cạnh nhau hết í.

Mãi iu bé bi thuyền trưởng!