Thông tin truyện

Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bị người khác dối gạt tình cảm là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này, huống chi đó lại là người ta yêu say đắm, nguyện ý cả đời tin tưởng. Chính người khiến ta thất vọng nên ta mới không cách nào tha thứ được cho người. Lăng Thư Minh do cha nuôi bị gán tội mưu phản nên phải theo cha làm quân nô ở biên ải. Thư Minh đã phải lòng Tiêu Lâm, dành cho hắn biết bao nhiêu tình cảm chân thành. Tiêu Lâm đối với Thư Mình tình nồng ý đậm nhưng cũng chỉ là giả dối, là vở kịch hắn dựng lên vì lợi ích của mình.


Thư Minh hận hắn đến xương tủy, cuối cùng lại mang thai đứa con của hắn. Tiêu Lâm sau này nhận ra tình cảm của mình, đến biên cương tìm Thư Minh bắt gặp y chịu bao nhiêu khổ cực, bị người khác hành hạ, bị người khác sỉ nhục mà đau lòng. Đưa y về chạy chữa mới phát hiện y đã mang thai, đứa con chính là của mình. Thế nhưng chưa kịp mừng vì được làm cha đứa trẻ đã không còn. Thư Minh khi tỉnh lại đối với hắn lạnh nhạt vô tình, vẫn còn ghi nhớ chuyện xưa mà không tha thứ cho hắn. Hắn phải làm sao mới có thể lấy lại tình cảm mà y đã dành cho hắn khi xưa?

 

Tiêu Lâm đến biên cương vốn muốn chuộc lại lỗi lầm với Thư Minh, chứng minh cho y biết tình cảm của hắn là thật lòng. Lần này Thư Minh đã mất đi đứa con, liệu có thể tha thứ cho hắn không? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện