Thông tin truyện

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nữ chính tên là Vương Lâm, nhũ danh A Ly, con gái của Vương Thản, quan ghi chép sử kí. Nhưng thực chất A Ly là một cô nàng ngốc nghếch học ngành Cung đấu – Trạch đấu khoa Xuyên không của Tấn Giang, phải vượt qua kì thi Xuyên Không làm Thái tử phi thì mới tốt nghiệp được. Như bạn cùng phòng – người có thành tích loại ưu đã nói: A Ly bốc vào đề mục dễ nhất: sinh ra trong một gia đình có quyền có thế, gia đình yên ấm hoà thuận không có trạch đấu… được ưu ái mọi bề vậy mà chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác lại thi trượt.


Lần thứ nhất, A Ly được ban hôn với Thái tử Tư Mã Dục (nhũ danh A Mang, viết tắt thành TMD thì quá… rồi). Dù không hài lòng với dung mạo của người vợ mới cưới nhưng Thái tử ko vì thế mà bỏ mặc cô, ngược lại hai người dần dần thân thiết, có tình cảm như bạn bè. Tiếc rằng A Ly ngốc nghếch, không biết tình cảm của mình nên khiến Thái tử yêu một cô gái khác, dung mạo và tính tình khá giống cô nhưng xinh đẹp hơn (tiểu tam này tên Tả Giai Tư). Cuối cùng Tả Giai Tư chết, để lại một câu đố bí ẩn rằng mình bị người khác sát hại. A Ly bị nghi ngờ lớn nhất nhưng Thái Tử không hề tra xét đến cùng, ngược lại còn tiếp tục chung sống hoà bình với cô và giờ A Ly khăng khăng mình chỉ là thế thân của người yêu Thái Tử. Kết cục, A Ly không thể có con, sau khi để Thái tử (giờ là Hoàng Đế) nạp thêm phi tần, sinh con, cô quyết định buông tay. Các giám khảo mẹ kế quyết định đánh rớt cô, buộc cô phải trọng sinh lại.


Lần thứ hai, A Ly không muốn gặp lại Thái tử nữa, vì thế chuyển mục tiêu sang Tạ Liên. Tiếc rằng, “ghét của nào trời trao của đấy” lần này Thái Tử gặp A Ly từ rất sớm (khi đó cô mới 7 tuổi). Giữa hai bé trai A Mang và A Hồ (nhũ danh của Tạ Liên) nảy ra cuộc chiến tranh thắng thua để ẵm được mỹ nhân về nhà. Kiếp này, Thái Tử yêu A Ly từ cái nhìn đầu tiên, làm rất nhiều việc để có được trái tim người đẹp và nịnh nọt em vợ, cha mẹ vợ. Trong cả truyện ta thích kiếp này nhất vì nó miêu tả khá nhiều về thời thơ bé của các nhân vật. Đặc biệt ta cực kỳ thương Tạ Liên. Cậu là thanh mai trúc mã, có tình cảm âu đậm với A Ly, khi cậu ra biên quan giữa hai người chưa từng ngừng trao đổi thư, thậm chí hai nhà sắp đến mức bàn hôn sự rồi. Nhưng cuối cùng một đạo thánh chỉ ban xuống, A Ly và Thái Tử vẫn đến với nhau. Dù sau này đã kết hôn và có tình cảm với người vợ mới thì A Ly vẫn chiếm trọn một góc trong trái tim cậu. Thậm chí khi biết tin A Ly mất, cậu còn cả gan đánh nhau với Thái tử. Hic hic, đọc mà thương Tạ Liên lắm, thậm chí còn thích Tạ Liên làm nam chính hơn cả TMD.


Lần thứ ba, A Ly đã thông minh hơn, cô biết không thể quá nặng về tình cảm, lại còn bị đè nặng vì chuyện mình ko thể sinh con vì thế quyết tâm chọn một người chồng khác. Ứng cử viên sáng giá được đưa ra là Vệ Lang thì tiếc rằng hai người chỉ phát triển thành tình cảm huynh muội. A Ly cũng không muốn làm liên luỵ đến Tạ Liên nữa nên quyết định lạnh lùng với cậu. Còn TMD chẳng hiểu có phải do các giám khảo độc ác ra tay hay không mà cứ dính đến nhà họ Vương thì lại bị xui xẻo. Nhưng cuối cùng, đi vòng vèo bao nhiêu thì những người có tình vẫn đến quay lại với nhau.  

Danh sách chương

Bình luận truyện