Thông tin truyện

Anh Yêu Em Là Thật, Trước Dấu Phẩy Là Đùa!

Anh Yêu Em Là Thật, Trước Dấu Phẩy Là Đùa!

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô là Duyên Anh là một cô gái rất bình thường. Nhan sắc bình thường, học lực bình thường và hoàn cảnh gia đình cũng rất bình thường. Mẹ cô là giáo viên dạy trường cô đang học và ba cô là bác sĩ của một bệnh viện. Cũng vì gia đình có mình cô là con gái nên cô được cưng chiều mà sinh ra tính cách bướng bỉnh.


Còn anh  là Hoàng và cũng là giáo viên dạy thể dục là người rất đẹp trai khiến bao cô gái chết mê chết mệt, giáo viên chủ nhiệm kiêm vị hôn phu của cô nhưng cô không hề biết. Anh là thiếu gia của gia đình giàu có. Anh làm giáo viên dạy thể dục chỉ vì để có thể chinh phục được vị hôn thê của mình. Từ lần đầu tiên khi anh được chuyển về trường. Cô đã yêu mến vẻ bề ngoài của anh. Có thể nói anh đẹp trai giống như trai hàn và cực kỳ giống idol của mình. Cũng vì vẻ điển trai đó mà anh được cô cộng  điểm. Thật sự cô rất thích khuôn mặt này của anh.


Nhìn cô nhìn mình say đắm anh chỉ nhếch mép một cái. Anh nghĩ chắc ngày cưới được cô sẽ đến nhanh với anh thôi. Nhưng anh quyết định rồi, anh sẽ để cô tỏ tình với mình. Và quả là anh đoán không sai, chỉ sau 1 tuần cô liền tỏ tình với anh nhưng anh lại không đồng ý. Chính vì điều này mà khiến cô rất buồn. Cô đã khóc suốt một đêm. Anh biết được thì rất xót cho cô. Đến ngày hôm sau, cô đến tìm anh hỏi lí do thì anh trả lời rất gọn là nếu anh không đồng ý anh cũng sẽ cưới cô vì cô là hôn phu của anh nên anh không đồng ý.

Danh sách chương

Bình luận truyện