Anh Thích Em Nhé?

Chương 34



Ngày thứ 10, An Lạc vẫn chưa tỉnh.

Thiếu Phàm chăm chỉ dưỡng môi cho cô nàng, lau mặt, tay chân và kể vài câu chuyện mà cô thích nghe.

"Trời đã bắt đầu mưa rồi Lạc Lạc, tối không còn sao nhiều nữa, cứ âm u mãi"

"Hôm qua thầy Lý liên lạc với mình, đưa cho sấp đề tiếng Anh dày cộm thế này này, còn hỏi cả cậu nữa, chúng ta là nạn nhân của thầy ấy đấy, thầy Lý lừa chúng ta đi thi Olympic rồi"

"À đúng rồi, tớ đang học nấu ăn, hôm qua nấu một nồi canh chua, ba tớ chê nặng luôn, bảo đó là canh ngọt không phải canh chua"

"Tớ mua được vài con gấu trông xinh lắm, tớ biết cậu sẽ rất thích chúng vậy nên tớ xếp một hàng ở đầu giường cậu nè"

"Đề thầy Lý cho tớ có mấy câu cần cậu thỉnh giáo, làm sao bây giờ ?"

"Cửa hàng tiện lợi mới đem về nhiều loại mì trộn lắm, tớ sẽ mua về hết rồi thử xem cái nào ngon nhất, sau đó sẽ mua thật nhiều cho cậu, Lạc Lạc thèm ăn mì lắm rồi đúng không ?"

"Tớ sẽ học nấu ăn thật chăm chỉ, chờ cậu ngủ dậy sẽ nấu thật nhiều cho cậu ăn, nhé ?".

Ngày thứ 13.

Bùi Tranh và một đống đồ đi vào.

"Tada !!! Xem tớ đem gì cho cậu này, cậu xem xong phải khen tớ nhiều vào đó biết chưa !!"

"Tớ đan đống đồ chơi này cho cậu nè, có con ếch xanh mắt lồi mà cậu thấy hài nữa"

"À cái này vui lắm, xem nè, là mũ len hình trứng ốp la đó, cậu thích cho ốp la vào mì rồi ăn còn gì"

"Tớ lâu rồi không đan, tối qua còn phải ngồi xem video một lát mới tập trung đan được"

"Này con nhỏ này, sắp tới sinh nhật tớ rồi đấy, tớ trịnh trọng mời sớm cậu một chút, nhớ đi rồi đem quà nhiều vào"

"À mà không tặng sách nhé, sách ôn thi đại học, 1001 đề thi gì đó dẹp đi, tớ không lấy đâu"

"Có thằng nhóc kia muốn theo đuổi tớ này, trông cũng được nhưng mà kém tuổi nên tớ đang suy nghĩ lại, cậu thấy sao ?"

Ngày thứ 15.

"xin chào, ui, cái này nặng quá đi mất". Dương Yến cố lếch đem bức tranh to đùng vào phòng, rồi lại chạy ra ngoài đem thêm đồ vào.

"Tớ thay màn cửa sổ cho cậu đã, màu xanh này, xanh ngọc, đẹp lắm, không sến đâu"

"Đây, tranh cậu yêu cầu, tớ vẽ xong rồi, hôm đấy từ chối là tớ làm giá, cảm thấy ý tưởng của cậu cũng hay nên tớ vẽ rồi này"

"Treo ở đây nhé, hay đầu giường nhỉ ? Cậu muốn treo ở đâu ?"

"Hừ, thầy Lý có tìm cậu và Thiếu Phàm không ? Ông ấy có lừa hai cậu đi thi olympic không ? Tớ hiền lành bị lừa một phát không hay biết luôn rồi này"

"Đống đề của thầy đau đầu lắm, nếu cậu chỉ tớ thì tốt rồi, đại thần không mau chỉ dạy thì bọn này sẽ bị thầy Lý hành chết mất"

"À, Bùi Tranh đang hẹn hò đó, cậu ấy có bảo cậu không ?"

"Con bé đó miệng hôm trước còn bảo phải suy nghĩ nhiều, vậy mà hôm sau đã đi hẹn hò luôn rồi"

Ngày thứ 18.

Trương Khởi đống đồ mới gom từ cửa hàng tiện lợi đến.

"Hello hello, khoẻ không ? Tớ đem đồ ngon cho này"

"Mấy cái loại này đều là đồ mới đấy, hôm qua tớ với Thiếu Phàm ngồi ăn một đống luôn, kết luận được mấy loại này là khẩu vị của cậu"

"Tớ vẫn còn đang no đây này, giờ cứ thấy sợi mì là tớ sợ"

"À đúng rồi, Phàm với Dương Yến đang đau đầu với đống đề Anh, may mắn là tớ không bị ông ta nhắm trúng, tớ có suất cho olympic toán rồi"

"Hế, tranh đẹp quá này, phòng cũng đẹp quá, đống con gấu này là sao thế ? Phòng cậu như của một đứa con nít 5 tuổi ấy"

"Tớ cảm thấy thiếu thiếu, hôm sau tớ đem đèn với mấy quả cầu disco vào treo, cậu thấy sao ?"

"Bùi Tranh hẹn hò rồi, cậu với Phàm cũng yêu đương với nhau, Dương Yến thì thôi, ni cô đó không cần nhắc nữa, tớ cũng muốn hẹn hò, tớ đâu phải hoà thượng, tớ mắc yêu đương quá đi mất huhuuu"

Ngày thứ 20.

"Ba có chút giật mình khi đi vào đấy, phòng con gái ba nhìn vui mắt thật"

"Mấy ngày nay có bạn đến con thấy thế nào ? Mấy đứa bạn đó của con, ai cũng đáng trân trọng, ba thấy ghen tị với con đấy"

"Mấy con gấu dâu của con này, ba để kế hàng con gấu nhỏ nhỏ này nhé !"

"Ba có đến dự đám tang, đưa tiễn Lục Chi rồi, thằng bé đã được giải thoát, lên thiên đường rồi"

"Đống hoa hướng dương trong vườn đã nở rồi tiểu Lạc, đẹp lắm, ba có chụp lại đây"

"Dạo này mưa không ngớt, hoa trong vườn không cần tưới cũng nở rất đẹp"

"Chú Cố của con vừa cãi nhau với ông nội, bị ông đá ra khỏi nhà rồi"

"Thằng chú đó của con cứ khăn khăn lên núi truy nã bọn tội phạm, ông nội con cứ sợ nguy hiểm, cản không cho đi mà vẫn không làm được gì, giờ nó đi lên núi bắt trộm xong chắc ở đó tu hành luôn không chừng"

Ngày thứ 21.

"Lạc Lạc, mấy nay tớ nấu ăn được ba khen rồi, cậu xem tớ nấu được canh chua thật này, ba khen ngon lắm đó"

"Tớ mới giải được gần 10 trang đề của thầy Lý đưa, Dương Yến sắp khóc tới nơi rồi"

"Thầy ấy cứ hỏi cậu mãi, tớ cũng không biết trả lời làm sao"

"Tớ mua được bộ đồ hợp với cái nón trứng ốp của cậu lắm nè"

"Bao lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò nhỉ ? Tớ muốn đi công viên mới mở với cậu quá, ở đó nhiều trò cậu thích lắm"

"Cậu muốn ăn gì không ? Tớ muốn học làm bánh ngọt, người ta nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng dễ chịu, tớ sẽ học rồi làm cho cậu ăn, nhé ?"