Thông tin truyện

Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Ảnh Hậu Là Đá Lót Đường

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Thì ra không phải ai làm người tốt thì sẽ gặp chuyện tốt. Giống như nữ chính trong truyện vậy, cả đời làm người tốt nhưng tính ra cũng toàn gặp chuyện xui xẻo mà thôi. Kiếp sau nếu được làm người, chắc cô nàng sẽ chỉ làm một kẻ xấu xa hại người hại đời mà thôi. Diệp Tử trước khi chết là ảnh hậu thế giới, con lai có hai dòng máu phương Đôg và phương Tây, ánh hào quang xung quanh cô chưa bao giờ tắt.


Cô chết vì cứu một con mèo. Có lẽ vì nguyên nhân chết tốt bụng này nên cô được xuyên không vào cuốn tiểu thuyết hạng ba, trở thành nữ phụ, là Diệp Tử - Diệp tiểu thư, con gái duy nhất của Diệp Chấn và cố ảnh hậu Tử Nguyệt. Dù xuyên qua làm vai nữ phụ nhưng Diệp Tử không để cho cuộc đời mình trở nên tẻ nhạt hay bị người khác hãm hại mà cô khiến người khác phải chú ý tới mình. Duẫn Thừa Húc kiếp này chính là chân tình của đời cô.


Anh là ảnh đế, đồng thời là tổng giám đốc của một công ty điện ảnh toàn cầu. Bản tính anh lạnh lùng, cao ngạo nhưng luôn phải chịu thua trước Diệp Tử, bởi lẽ anh không có cách nào trị được cô vợ này của mình. Quả thật Diệp Tử không cam phận làm vai nữ phụ trong cuộc đời người khác mà khiến người khác phải xem cô là nữ chính. Người nhưu Diệp Tử đôi khi cũng tốt, nhất định sẽ không để ai ức hiếp mình, không để bản thân phải chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút. Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện