[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 92: Phòng thay đồ



Vừa nghe thấy có tiếng gọi, Kim Taehyung đã vội vàng đi qua hỏi: " Sao vậy?"

Jungkook ló cái đầu qua thấy Taehyung đã rất nhanh chạy đến, cậu đỏ mặt liếc liếc Lucifer một cái mới nhỏ giọng nói " Em không biết mặc cái này"

Là chiếc quai đeo nịt thắt lưng với hai hàng được làm bằng da mềm, không gây khó chịu mà là khiến cho bộ đồ suit cưới càng nổi bật hơn.

Jungkook đã mặc xong áo sơ mi lụa màu trắng với quần cùng tông màu nhưng loay hoay từ nãy tới giờ mà vẫn không cách nào cài nịt thắt lưng ra sau lưng được, cho nên cậu bắt buộc phải cầu cứu người đàn ông của mình.

Kim Taehyung cầm quai đeo từ trong tay Jeon Jungkook nghiên cứu một lúc cũng biết, hắn tiến tới gần Jeon Jungkook, bảo cậu dang tay ra sau đó hắn từ từ áp tới vòng tay ra hai bên sườn thắt lưng của Jungkook đeo lên giúp cậu. Mặc dù đã biết cách đeo nhưng bởi vì muốn ăn đậu hũ của người yêu, Kim Taehyung lại giả vờ trúc trắc không biết làm.

Lồng ngực nóng hổi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở phập phồng của Kim Taehyung làm cho Jungkook có chút ngứa ngáy, mặt cậu vùi vào đầu vai Kim Taehyung hít hít hương thơm tin tức tố của Kim Taehyung, cậu chợt cảm giác được khô nóng trong người, hơi thở có chút dồn dập. Tư thế của bọn họ hiện tại rất giống như Kim Taehyung đang ôm trọn lấy cậu vào trong ngực. Jungkook dang hai cánh tay có chút run rẩy, cậu thở hắt ra nâng cánh tay câu lấy cổ Kim Taehyung, chân đồng thời cũng nhún lên vì thấp hơn.

Cảm giác được thay đổi của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chỉ nhếch miệng cười, hắn cài giúp cậu nhưng ngón tay nóng rực lại như vô tình hoặc cố ý chạm vào lớp áo mỏng manh mà Jeon Jungkook đang mặc trên người vuốt ve một hồi.

" Xong chưa..." Jungkook khó khăn mở miệng.

Cậu giống như đang bị mùi hương của Kim Taehyung kích thích, bởi vì quá quen thuộc với cơ thể của hắn nên khi nhận được sự đụng chạm, cậu đã không thể cưỡng lại được mà hứng tình, cả người khô nóng đến khó chịu, vặn vẹo trong lồng ngực của Kim Taehyung, cố gắng khắc chế không để Taehyung phát hiện ra cảm xúc đang dần thay đổi của mình.

" Sắp xong rồi" Hơi thở nóng rực phả vào tai Jeon Jungkook, cố tình dùng giọng điệu trầm thấp để kích thích cậu.

" Ngoan! Đừng vặn vẹo người" Giả vờ vỗ vỗ nhẹ lên lưng Jeon Jungkook nhưng thật ra là đang đẩy cậu dán chặt vào người mình.

Đợi Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình không xong rồi, chân đã mềm nhũn phải tựa vào trên người Kim Taehyung, hắn mới bảo rằng đã xong.

Hạ thân Jeon Jungkook đã cương lên chọc vào người Kim Taehyung, bị hắn dùng giọng điệu trêu chọc vỗ lên bờ mông căng tròn đẫy đà của cậu nói:

" Bé hư không nghe lời"

Jungkook run lên một cái, ánh mắt cậu đều là hơi nước mơ hồ nhìn Kim Taehyung đang nở nụ cười với mình.

Kim Taehyung nói cậu là bé hư nhưng hắn cũng hư không kém, hạ thân từ lúc ôm cậu đã luôn chọc chọc vào người cậu, bảo cậu không phát tình mới lạ.

Tách Jungkook ra khỏi người mình, ngắm cậu mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết xinh đẹp, khiến hắn không thể rời mắt nổi, Jeon Jungkook thật sự quá ưa nhìn, bộ đồ này còn rất hợp với cậu, như một tiểu thiên sứ không nhuốm bụi trần hạ phàm đang đứng trước mặt hắn, sắp sửa cùng hắn kết hôn vậy.

" Bảo bối! Nhìn em rất đẹp"

Ánh mắt nóng rực của Kim Taehyung chiếu tới, Jeon Jungkook như thể nghĩ rằng mình đang khỏa thân vậy, cậu ngượng ngùng đón nhận lời khen ngợi của người đàn ông mà không biết phải đáp lại thế nào.

Trái tim cơ hồ đều đập thình thịch, máu nóng dồn lên mặt, đỏ tới tận mang tai còn lan tới cổ, cả người đều đỏ như tôm luộc, càng làm nổi bật giữa bộ quần áo mà cậu đang mặc.

Kim Taehyung nhìn cậu không chớp mắt, bỗng con ngươi của hắn tối dần lại, bất ngờ kéo Jeon Jungkook vào trong ngực không nhịn được phủ xuống lấp đầy đôi môi trơn bóng hồng hào của cậu mà mút mát.

Jeon Jungkook có lẽ không biết bản thân hiện tại không những xinh đẹp mà còn quyến rũ động lòng người, đôi mắt ướt át đầy nước nhìn hắn, cả người đều đỏ hồng vì ngượng ngùng, Kim Taehyung chỉ hận không thể kéo cậu vào trong ngực ngấu nghiến đến thỏa mãn.

Bờ môi bị đầu lưỡi mềm mại liếm láp, Kim Taehyung cạy mở hàm răng trắng đều của Jeon Jungkook, vói chiếc lưỡi ướt át ấm nóng của mình vào trong, liếm khắp khoang miệng Jeon Jungkook, bắt lấy đầu lưỡi của cậu mút mát đến phát ra tiếng. Jungkook bị hôn đến trời đất quay cuồng, cậu theo bản năng bấu víu vào Kim Taehyung sợ bản thân sẽ bị ngã vì sự kích thích, cậu không nghĩ Kim Taehyung lại hôn sâu mình như vậy.

Bàn tay không an phận chạy dọc từ sống lưng xuống bờ mông cong có độ đàn hồi tốt của Jungkook bóp nhéo không ngừng. Jungkook khó chịu vặn vẹo thân thể, miệng nức nở đứt quãng vì khoái cảm mà Kim Taehyung mang đến.

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook lên, để chân cậu quắp lên thắt lưng mình, vừa đi vừa hôn tìm ghế ngồi trong phòng thay đồ rộng rãi. Vừa ngồi xuống, bờ mông của Jeon Jungkook đã đụng ngay vị trí gồ lên giữa hai chân Kim Taehyung, cậu ưm một tiếng vì chịu không được.

Hôm qua bọn họ đã làm nhưng cơ thể cậu vẫn nhịn không được mà khát cầu Kim Taehyung xỏ xiên, ra vào bên trong mình.

Nụ hôn càng sâu, Kim Taehyung ôm lấy mông Jeon Jungkook di chuyển trên hạ thể nóng rực của mình cọ cọ.

" Ưm...sẽ bẩn đồ mới..."

Jungkook cảm nhận được sự ướt át từ trong hậu huyệt chảy ra, cậu sợ làm dơ quần đang mặc trên người liền trúc trắc lên tiếng.

Kim Taehyung nghe vậy liền đình chỉ động tác di chuyển, hắn một giây sau đó đã ngựa quen đường cũ lột phăng quần Jungkook ra kéo tới đầu gối, chiếc quần lót bên trong đã dinh dính một mảng lớn, Kim Taehyung cau màu đưa tay vào chạm lên nếp gấp đã hơi mở vì tư thế của Jungkook.

" Ư...a...đừng mà" Bị ngón tay nóng rực chạm vào, Jungkook cong người thở hổn hển, cậu quá mức nhạy cảm, chỉ cần chạm vào một chút thôi là cậu sẽ hỏng mất.

Kim Taehyung không nghe lời từ chối ngoài miệng của Jeon Jungkook, hắn đưa một ngón chui vào trong vách thịt non mềm ướt át, bên trong co rút như muốn nuốt hết ngón tay của hắn vào.

" Bảo bối! Miệng ở dưới này thành thật hơn em nhiều" Kim Taehyung hôn lên môi cậu một ngụm, cắn cắn vành tai mềm mại của Jeon Jungkook, đầu lưỡi liếm láp bên trong làm cho Jungkook vừa sướng vừa thấy nhột phải cong vai lại.

Ngón tay ở dưới đã tăng lên ba, nhưng Kim Taehyung vẫn còn giữ được lí trí, hắn bây giờ không có đồ bảo hộ, không thể vào trong, như vậy sẽ lại khiến Jungkook mang thai. Kim Taehyung biết bản thân mình gen tốt, chỉ cần gieo giống một chút thôi là sẽ có thể khiến Jungkook thụ thai lần thứ hai. Tuy nhiên, Jungkook vừa mới sinh chưa tới hai tháng, hắn không muốn cậu phải chịu khổ, cho nên ngón tay ra vào giống như mô phỏng cự vật của mình đâm rút liên tục.

Jungkook tuy rất muốn được Kim Taehyung lấp đầy nhưng cậu cũng biết bây giờ bọn họ không thể trần trụi quan hệ được, Kim Taehyung đã nói với cậu chờ một hai năm nữa lại sinh. Vì vậy, trước sự dẫn dắt của ngón tay của Kim Taehyung, Jungkook thành công bắn tinh lên quần áo của hắn.

Cậu thở hổn hển vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Cơn cao trào khiến cậu thoải mái nhưng vẫn không quên người đàn ông vẫn cương cứng chưa được giúp đỡ. Cậu trườn từ trên người Kim Taehyung xuống, ngồi xổm giữa hai chân hắn, hậu huyệt nom chảy nhiều dâm thủy nhưng cậu mặc kệ. Jungkook run run mở khóa quần của Kim Taehyung, sờ lên cự vật nóng rực được ủ trong lớp quần lót đã bí bách muốn giải thoát, lột chiếc quần nhỏ xuống, vật thể nóng rực đã bật ra ngoài 'ba' một tiếng lên má của Jungkook khiến cậu đỏ bừng cả mặt.

Mùi hương nam tính gần ngay trước mắt, Jungkook ngước đầu lên nhìn Kim Taehyung, lại nhìn vật to lớn đang sưng to, cậu nhắm mắt lại hé hé miệng vươn đầu lưỡi liếm lên niệu đạo rỉ một chút tinh dịch của Kim Taehyung. Cậu rất ít khi khẩu giao nhưng không phải là không được, chỉ là miệng cậu quá nhỏ so với cự vật ở trước mặt này, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, Jungkook nhăn mày hơi khó chịu.

Kim Taehyung mặc dù khoái cảm nhưng thấy được cậu không được liền nắm lấy vai cậu bảo " Không chịu được thì đừng cố"

Jungkook lắc đầu, một mạch nuốt xuống sự khó chịu, cậu mở miệng nuốt vào một nửa, tay còn lại tuốt lộng để kích thích Kim Taehyung.

Đối với hành động của Jungkook, Kim Taehyung cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu như không phải thương Jeon Jungkook, hắn đã cử động thắt lưng buộc Jungkook nuốt toàn bộ cự vật của mình rồi, tuy nhiên hắn chỉ dừng lại nửa chừng, chỉ cần Jungkook nhíu mày, hắn sẽ rút ra.

Jungkook không biết bản thân mình đã làm trong bao lâu, chỉ là khi đầu lưỡi tê rần, miệng cũng mỏi Kim Taehyung mới thương tình bắn ra. Tinh dịch mang mùi tanh trộn lẫn với hương rượu vang được Jeon Jungkook nuốt vào trong bụng, Kim Taehyung đau lòng kéo cậu lên, lau lên khóe miệng cậu một lúc lại nhịn không được kéo dài nụ hôn sâu mới coi như hoàn thành.

Chờ Jungkook lấy lại sức, hắn mới vuốt phẳng chiếc áo không hề nhăn của cậu, lại giúp cậu mặc lại quần ngay ngắn, khoác cho cậu áo khoác trắng bên ngoài mới tự mình thay đồ mới của chú rể được treo trên giá quần áo.

Jungkook thắt cà vạt giúp Kim Taehyung, hắn lại đeo nơ giúp cậu, hôn nhau cái chóc mới đi ra ngoài.

Lucifer híp mắt như biết tỏng nhưng cô đã nhanh chóng bị lôi kéo sự chú ý qua bộ suit chú rể mà mình tự tay thiết kế cho Taehyung và Jungkook.

Cô xuýt xoa " Quả nhiên là lụa và người đều đẹp"

Bộ suit cả hai đang mặc đều là màu trắng, Jungkook đeo chiếc nơ đen trên ngực, Kim Taehyung thì cà vạt kẻ sọc đen được thắt ngay ngắn, túi áo bên ngực trái nhét một chiếc khăn tay bằng lụa màu đỏ, trông rất nổi bật.

Hắn ôm lấy thắt lưng Jeon Jungkook để giữ thăng bằng cho cậu, đáp lại lời khen ngợi của bạn mình nói:

" Quá khen"

Nói xong liền ôm lấy Jeon Jungkook xuất phát đến trường Sonkyung chuẩn bị cho shoot hình cưới theo dự định.