[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 91: Đăng ký kết hôn



Dắt tay nhau vào trong cục quản lí kết hôn, mỗi bước đi là trái tim lại thịch một tiếng, Jeon Jungkook tưởng chừng như bản thân mình đang bước trên không, cả người cậu nhẹ bẫng được người đàn ông dắt vào, ngồi trên ghế đối diện với chị gái xinh đẹp, Kim Taehyung nhận đơn trong tay, đưa sang cho Jungkook trước bảo:

" Em viết trước nhé?"

Nhìn tờ giấy màu hồng in đậm giấy chứng nhận kết hôn to tướng, Jungkook cắn môi, tay cầm bút hãy còn đang run chưa dám đặt xuống, sợ làm bẩn tờ giấy.

Kim Taehyung thấy Jungkook vẫn chưa viết, hắn cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ đã từng này tuổi rồi vậy mà lúc thật sự đi đăng kí giấy kết hôn lại có thể hồi hộp đến vậy. Hắn cũng không kém phần căng thẳng, tuy nhiên nếu như Jungkook vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thì hắn viết trước cũng không sao cả.

Nắm chặt bút trong tay như sợ rơi, Kim Taehyung lén hít thở một hơi bắt đầu múa máy tay, nét chữ cứng rắn ngay ngắn nằm trên tờ giấy hôn thú, cùng với chữ kí nằm ở bên trái rồng bay phượng múa, hắn cuối cùng cũng dám thở mạnh.

Hôn lên trán Jeon Jungkook một ngụm như tiếp thêm sức mạnh, hắn nói nhỏ vào tai cậu " Tới lượt bảo bối rồi"

Jungkook gật đầu một tiếng, cố giữ bình tĩnh đặt ngòi bút xuống viết tên của mình ở bên phải mục họ và tên Omega, sau khi điền thông tin đầy đủ đang tính kí tên thì bị bàn tay ấm áp quen thuộc chặn lại. Jungkook khó hiểu nhướng mày.

" Suy nghĩ lại thật kỹ rồi hẵng kí tên" Kim Taehyung nói.

Thật ra hắn chỉ nói cho có lệ mà thôi, nhưng khi thốt ra rồi hắn mới thấy hối hận. Lỡ như Jungkook thật sự suy nghĩ rồi không chịu kí nữa thì sao? Đây không phải là hắn tự lấy đá đập vào chân mình à?

" Daddy! Từ lúc mang thai ba tháng cho tới thời điểm hiện tại, em đều đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Daddy hỏi em như vậy là daddy không tin tưởng em sao?"

" Không phải" Kim Taehyung lắc đầu " Chỉ là tôi sợ bản thân mình không đủ tốt để có thể khiến em hạnh phúc"

Hắn sợ khi cả hai thật sự vĩnh kết đồng tâm rồi, hắn sợ mình không thể làm cho Jungkook mỗi ngày đều sống vui vẻ, vô ưu vô lo, hắn không đủ tự tin về bản thân mình.

Jungkook buông bút xuống, nắm lấy bàn tay Kim Taehyung lắc đầu " Daddy đã làm rất tốt, em rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Em tin rằng, từ nay về sau chúng ta và cả gia đình nhỏ của mình sẽ luôn êm ấm và vui vẻ"

" Ừm" Kim Taehyung nhếch miệng cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Chờ Jeon Jungkook đặt bút ký tên xong, ở bên ngoài có một người đàn ông đeo kính thân mặc tây trang ngay ngắn, tay cầm bì hồ sơ đi vào trong, đứng trước mặt Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang ngồi.

Không giống như Jungkook, Kim Taehyung không hề cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện huyền bí của người đàn ông kia...vì đây là người của hắn, hắn nộp giấy xong thì ngồi xuống cạnh Jungkook nghe người đàn ông lạ mặt nói.

" Kim thiếu phu nhân, tôi là luật sư Ham"

" Chào anh" Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Ngài không cần căng thẳng, tôi đến đây có vài giấy tờ cần ngài kí tên"

Jungkook giật giật môi chỉ vào mặt mình nói " Tôi sao?"

Cậu nhìn về phía Kim Taehyung như đang cầu cứu. Kim Taehyung cười nhẹ xoa lấy tóc cậu " Em đọc thử xem rồi hẵng kí tên, không sao cả"

Hơn năm tờ được đưa cho Jeon Jungkook, cậu nhìn tiêu đề của mỗi trang, khuôn mặt từ ngạc nhiên dần đen lại rồi trắng bệch không thể tin được nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn không rời mắt khỏi người mình.

Tất cả những biểu cảm của Jungkook đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Đợi một lúc mới nghe bạn nhỏ khó khăn mở miệng hỏi:

" Đây...đây là sao?"

" Những cái này...em không thể nhận được, daddy!"

Khiếp sợ từ chối, Jungkook không nghĩ rằng Kim Taehyung lại có thể làm như thế. Năm trang giấy đều liệt kê số tài sản của Kim Taehyung, mà những cái này đều được sang tên của cậu, từ ngôi nhà, xe cho đến mảnh đất mà Kim Taehyung có được đều thuộc về cậu, sao cậu có thể nhận được?

Kim Taehyung bá đạo lên tiếng " Tất cả đều đã xong rồi. Chỉ chờ mình em kí tên thôi. Phản đối vô hiệu lực"

Hắn tin tưởng Jeon Jungkook, cũng tin vào quyết định của bản thân. Tài sản của hắn có bao nhiêu, hắn đều sẽ đưa cho Jeon Jungkook quản lí, kể cả là tiền lương đều đưa cho cậu, như vậy hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn, có thể trói buộc Jungkook và mình sống một đời. Nếu như sau này, có mệnh hệ gì thì khối tài sản đó còn có người thừa kế không phải sao.

" Nhưng mà vì sao?" Khối tài sản lớn như vậy, Jeon Jungkook làm sao dám kí đây? Huống hồ cậu cũng không làm gì cả, tự nhiên bị một đống này đè lên vai khiến cậu có chút sợ.

Ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên trở nên nhu hòa như nước, hắn trầm giọng giải thích " Những thứ vật chất mà tôi cho em này không là gì so với sự hy sinh của em dành cho tôi. Em đã mất rất nhiều thứ, đánh đổi thật nhiều khi ở cạnh tôi, tôi lại không có gì để cho em ngoài cái này cả. Coi như đây là của hồi môn đi, được không?"

Jeon Jungkook quen hắn, sinh con cho hắn, cậu đã đánh đổi cả thanh xuân, cả sự nghiệp của mình, còn hắn thì lại không làm được gì cho cậu, so ra thì giữa đôi bên đều là Kim Taehyung hắn được lợi. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể lén lút sắp đặt tất cả mọi thứ, chỉ chờ tới ngày hôm nay, để cậu kết hôn cùng mình, kí vào giấy tờ tài sản của hắn kia, hắn mới có thể yên lòng.

" Nhưng mà... "

Không chờ cho Jeon Jungkook kịp thời mở miệng, Kim Taehyung đã nhanh miệng chặn lại, hắn giả vờ sụ mặt xuống hy vọng Jungkook sẽ mềm lòng.

" Được rồi, daddy của em đã mất rất nhiều thời gian để làm một đống giấy tờ này, cho nên em không được từ chối tâm ý của daddy"

Thật ra đều là điêu đấy, tất cả đều là do luật sư của hắn làm, hắn chỉ việc cung cấp một số thông tin mà thôi. Tuy nhiên, để lừa gạt Jeon Jungkook, hắn không tiếc bán thảm để cho cậu không còn đường nào từ chối của hồi môn này.

Jungkook buồn bã cúi gằm mặt xuống " Em không có gì để cho daddy cả"

" Hửm? Ai nói không có? Bản thân em và hai đứa nhóc tì không phải là món quà to nhất rồi hay sao. Tôi đã nhận được món quà của em rồi"

Món quà của Jeon Jungkook cho hắn còn lớn gấp trăm lần so với những gì mà hắn cho Jungkook.

Bị lời nói ngọt ngào của người đàn ông làm cho mủi lòng, Jungkook chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài gật đầu đáp " Em chỉ đồng ý giúp daddy giữ một thời gian thôi đó"

" Ừm" Kim Taehyung không hề do dự gật đầu. Dù sao tên cũng kí rồi, giữ giúp một thời gian hay cả đời cũng chẳng thể trả lại được, hắn cũng chẳng sợ Jungkook trả lại.

Kí xong tên, luật sư Ham thu bản hợp đồng vào trong tay, trước khi đi còn chúc đôi phu phu trăm năm hạnh phúc, làm Kim Taehyung suốt cả buổi cứ phơi phới không khống chế được vẻ mặt lạnh lùng ngày thường.

Chờ thủ tục xong xuôi, bên cục thông báo ba ngày sau thì sẽ xong mọi thứ, giấy hôn thú sẽ được gửi đến biệt thự của Kim gia, lúc này Kim Taehyung mới dắt Jungkook đi ra ngoài.

Trước khi vào thì tâm trạng hồi hộp, lo lắng, lúc đi ra thì cả hai đều mang vẻ mặt ngọt ngào bước vào trong xe.

Hai bé con không chờ được hai baba đi đăng kí kết hôn đã ngủ mất dạng, Jungkook hôn lên trán hai đứa một ngụm xong thì nói chuyện phiếm với mẹ Jeon và mẹ Kim.

Xe chở đại gia đình đến studio dành cho cô dâu và chú rể, nơi này là lần đầu tiên Jungkook đến, cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cậu nếm trải được cảm giác có chồng mà.

Bước xuống xe thì nhân viên và cả bà chủ đều chờ sẵn ở trước cửa tiếp đón, Jungkook nghe Kim Taehyung nói bà chủ ở đây là bạn thân hồi học cấp ba của hắn, khi hắn vào trường quân đội thì người này lại xuất ngoại đi học về chuyên ngành thời trang, hai năm trước mới trở về nước lập nghiệp.

Vị doanh nhân trẻ tuổi thấy Kim Taehyung dắt phu nhân nhà mình đi cùng liền hớn hở chạy đến nói " Hoan nghênh hoan nghênh"

Nói xong lại huých nhẹ tay Kim Taehyung nói nhỏ " Cậu đến sớm hơn dự tính đó. Cũng may là tôi chuẩn bị kịp"

" Để lâu sẽ bị người khác nhòm ngó" Kim Taehyung đáp lại một câu thành công làm cho Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai, còn vị bà chủ kia thì lẩm bẩm trong miệng chửi gì đó vì bị dọng vào họng một tô cẩu lương mùi chua chua.

Mặc kệ Kim Taehyung, cô nương trẻ tuổi kia giành Jeon Jungkook kéo vào trong, ướm lên người cậu bộ suit màu trắng do bản thân thiết kế " Đến đây mặc thử một chút xem"

Chờ Jungkook bị đẩy vào trong phòng thay đồ, lúc này Lucifer mới đấm đấm lên vai Kim Taehyung nói:

" Được lắm bạn hiền, hồi trước giả bộ nói mình sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường này, cuối cùng thì lại là người kết hôn trước cả tôi và bác sĩ Han"

" Là chuyện không thể lường trước được. Nếu biết tương lai sẽ gặp được em ấy thì tôi sẽ không mở miệng nói ra những lời như vậy"

Cô phải nhìn Kim Taehyung bằng một con mắt khác rồi đó nha " Ò hó... Được lắm, thay đổi rồi ha"

" Người đàn ông có vợ hai con ai cũng sẽ phải thay đổi" Kim Taehyung vênh mặt khoe khoang.

" F**k... Hai con luôn? Cậu cmn quá trâu bò, giấu kĩ tới tận bây giờ, ăn cơm trước kẻng, có đứa nhỏ rồi mới chịu kết hôn?"

Thế mà bác sĩ Han chết tiệt kia không chịu thông báo tin này cho mình biết. Tức chết cô rồi.

Kim Taehyung hài lòng vì đã thành công, hắn ôn hòa nhếch miệng " Được rồi, giờ liền biết"

Đang tính nói gì đó thì cánh cửa phía bên kia hé ra một kẽ hở nhỏ, cái đầu tròn tròn ngó ra, giọng điệu dễ nghe như mèo kêu dè chừng gọi một tiếng:

" Daddy..."