[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 90: Làm giấy khai sinh



Sáng sớm trên chiếc giường màu xanh nước biển có hai người lớn đang ngủ say sưa, mỗi người ôm một bé con vào trong ngực chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Ngày hôm qua Kim Taehyung có hơi quá chén vì ngày vui cho nên hôm nay hắn phá lệ ngủ dậy muộn, còn Jungkook kể từ khi mang thai, việc ngủ tới 8 giờ của cậu đã thành thói quen không thể nào bỏ được rồi.

Mải đến khi hai bé bị đói òa khóc, hai người trên giường mới cùng lúc mở mắt ra.

Jeon Jungkook áy náy ngồi dậy ôm bé Chíp vào trong ngực vừa dỗ dành, Su Su thì chỉ khóc một tiếng trong ngực Kim Taehyung liền ngừng không dám khóc nữa.

" Daddy trông con hộ em một lúc nhé" Vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm xong, Jungkook khàn khàn mở miệng vì mới ngủ dậy.

" Ừm. Đưa bạn nhỏ qua đây"

Su Su nằm một bên mở mắt ra nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, bé nhường chỗ cho em gái vẫn còn đang không ngừng khóc cho daddy của bé bế, để baba nhỏ đi lấy sữa.

Jungkook xuống dưới lầu một mạch, Kim Taehyung thì ngồi dậy đi đi lại lại tay bế Chíp Chíp vừa dỗ dành con " Đừng khóc, baba sắp trở lại rồi, một chút sẽ không đói nữa. Bé phải ngoan nhé"

Giọng nói trầm thấp rất có lực lấn át tiếng khóc của một đứa con nít. Tuy nhiên, bởi vì bị hai người lớn bỏ đói nên bé con lại chẳng ngoan ngoãn như anh trai mà vẫn khóc nháo khiến Kim Taehyung luống cuống không biết làm gì.

Hắn lấy đồ chơi trong chiếc nôi lắc lắc cái chuông nhỏ hòng lôi kéo sự chú ý của bé con, không ngoài dự đoán, bé con khóc ba tiếng liền im bặt đưa mắt nhìn theo cánh tay cử động của daddy bé, đôi tay nhỏ xíu quơ quơ nhưng lại không nắm được vì còn quá non.

Jungkook ở bên ngoài cửa tay bưng bát canh giải rượu, tay kia cầm hai bình bú nhỏ chứa đầy sữa, nhìn người đàn ông xưa nay luôn lạnh nhạt, ít nói lại có thể dùng giọng điệu ôn nhu dỗ con, chơi với con như vậy, Jungkook cảm thấy trong lòng như có dòng điện chạy qua, hạnh phúc và may mắn khi Kim Taehyung thương cậu, thương luôn con của cả hai.

Tiến đến cạnh Kim Taehyung, Jungkook vươn tay lấy bé Chíp từ trong ngực hắn nói " Anh mau đi rửa mặt rồi uống canh giải rượu"

" Kim thiếu phu nhân hôm nay chu đáo đến mức khiến ông xã phải cảm động" Ngắt lấy mũi người yêu, Kim Taehyung không quên trêu ghẹo.

Jungkook tiếp chiêu liền, mắt mở to đầy ủy khuất hỏi lại hắn " Ý anh tức là những hôm còn lại em không chu đáo, không tốt chứ gì?"

" Nào có." Kim Taehyung nhanh chóng ôm cả người vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu đáp " Bảo bối của chúng ta luôn là nhất nhất"

Jungkook hừ bằng giọng mũi nhưng vẫn nằm im cho người đàn ông ôm lấy mình.

Cậu nghe nói những cặp vợ chồng đã có con rồi thì tình cảm sẽ không còn như trước, dần dần sẽ nguội lạnh và xấu hơn là dẫn tới ly hôn. Mặc dù cậu tin tưởng tình cảm của Taehyung cũng tin vào chính mình nhưng chuyện của tương lai ai cũng không đoán được. Con đường vừa làm ba vừa làm nửa còn lại của Kim Taehyung quả thật sẽ rất nhiều thứ cần Jeon Jungkook phải cố gắng, để cho cuộc sống phu phu của bọn họ không quá tẻ nhạt.

" À, ngày hôm nay chúng ta đến cục quản lí gen đăng ký khai sinh cho hai bạn nhỏ. Em đã nghĩ ra tên cho hai đứa chưa?"

Jungkook vừa đút sữa cho hai đứa con vừa nói " Hôm tỉnh lại trong bệnh viện em đã nghĩ ra rồi nhưng vẫn đắn đo sợ em quá mức khô khan lúc đặt tên sẽ không hay"

Kim Taehyung một người lạnh lùng ít nói nghe Jungkook nói vậy "..."

Bảo bối nhà hắn mà khô khan vậy hắn sẽ thuộc loại người nào?

" Em nói trước đi, nếu như không ổn thì hai chúng ta cùng nhau suy nghĩ" An ủi bạn đời của mình, Kim Taehyung nói.

Jungkook cắn môi nhìn xuống bé Chíp đang uống sữa trong bình bú ngon lành, cậu sờ đầu mềm mềm của bé con nói " Bé nhỏ gọi là Kim Ha Yoon nghĩa là ánh sáng mặt trời, với mong muốn bé sẽ luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc"

Gật đầu đồng ý với tên mà Jungkook vừa mới đặt, Kim Taehyung ừ một tiếng " Tên hay lắm. Rất hợp với bé con của chúng ta"

Được người nọ tiếp thêm động lực, Jungkook cười híp mắt gật gật đầu, cậu lại nhìn Su Su " Anh hai tên là Kim Chan Woo nghĩa là ánh sáng tươi đẹp, luôn giúp đỡ người khác và có tấm lòng nhân hậu"

" Ừm, tôi đồng ý với hai cái tên đó"

Jungkook dạ một tiếng, sau đó lại cúi xuống nhìn hai bé con nói " Vậy anh hai là Kim Chan Woo, bé út là Kim Ha Yoon nhé"

Khoảng 9 giờ thì mẹ Jeon đã tới Kim gia, ngày hôm nay không những làm giấy khai sinh cho hai cháu ngoại, còn phải cùng Taehyung và Jungkook tới cục hôn nhân để đăng kí giấy kết hôn, tiện chụp ảnh cưới luôn.

Jungkook cùng mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, thấy mẹ đỏ mắt muốn khóc, cậu liền gấp gáp cầm lấy tay bà an ủi " Mẹ đừng khóc mà"

" Ừm, là do mẹ thấy hạnh phúc khi con trai của mẹ sống vui vẻ và lấy được một người đàn ông tốt như con rể Kim" 

Nếu như những ngày đầu tiên bà còn cảm thấy gia thế của Kim gia quá xa, quá cao, bọn họ không thể với tới, Kim Taehyung cũng là một người đàn ông khó nắm bắt không dám gả con mình qua thì giờ bà đã thay đổi, bởi vì không có một người đàn ông nào đối xử tốt với người yêu của mình như con rể Kim đối với Jungkook cả. Bà cảm thấy rất an lòng.

" Được gả cho người mình yêu chính là sự hạnh phúc nhất, không có sự ràng buộc, không có sự ngăn cản đó chính là điều may mắn. Con không chỉ có được may mắn đó mà con còn thật sự rất hạnh phúc nữa"

Jeon Jungkook thấy mẹ Jeon nghe mình nói vậy liền tối sầm mặt mũi vì biết Jungkook vừa mới nhắc khéo tới chuyện của anh trai mình.

Cầm lấy tay bà, Jungkook ôn nhu giải thích " Con biết người mẹ nào cũng đều muốn tốt cho con cái, nhưng có đôi khi quá tốt sẽ làm mất đi ý định ban đầu là muốn con cái được hạnh phúc. Anh trai con và Young Ae đã bên nhau nhiều năm, tính cách của Young Ae hơi cục một chút nhưng cậu ấy là một người rất tốt, có thể cảm hóa được tính nóng nảy của anh hai. Mấy lần tiếp xúc với cậu ấy, mẹ cũng có thể cảm nhận được rồi đúng không?"

Mẹ Jeon không phản đối việc Lee Young Ae là một người tốt, nhưng bà ít nhiều vẫn còn kiêng kị nhiều điều " Mẹ không phải có ý gì nhưng mà hai đứa đều là Alpha, giờ thì không sao nhưng sau này già rồi không có con cái ở bên, không có ai chăm sóc đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi"

Jeon Jungkook trước nay luôn mù mờ về chuyện tình yêu đôi lứa nhưng kể từ khi quen biết Kim Taehyung thì cậu đã nhận ra được rất nhiều điều, cho nên hôm nay cậu mới dám nói chuyện với mẹ về chuyện của Jeon Jung Chae.

" Con biết, ai cũng muốn có con nhưng nếu như đã lỡ đem lòng yêu một người mà chấp nhận việc không có con đó thật sự là một quyết định rất thiệt thòi. Anh hai con là người hiểu rõ điều đó nhất nhưng anh hai vẫn lựa chọn thương Young Ae, muốn cùng cậu ấy sống cho đến hết cuộc đời. Cả hai phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đến được với nhau, chúng ta là người ngoài cuộc trong vòng luẩn quẩn đó, chúng ta nên ủng hộ thay vì cố gắng ngăn cản mẹ ạ."

" Những điều con nói ngày hôm nay không phải con có ý nói mẹ, mà con muốn giải thích một chút anh hai và Young Ae yêu nhau là thật, không phải chỉ là bông đùa nhất thời, mẹ không cần phải lo lắng"

Mẹ Jeon được khai thông, bà im lặng rất lâu để suy nghĩ lại những điều mà Jungkook vừa mới nói với mình. Đúng là bà quá đặt nặng tới vấn đề sau này không có con cái nên xem nhẹ tình cảm của hai đứa, nhưng mà bà vẫn chưa chấp nhận được việc Alpha và Alpha qua lại với nhau, bà cần thời gian để tiếp nhận.

" Mẹ muốn suy nghĩ thật cẩn thận chuyện này"

Mẹ Jeon đã nói vậy thì sẽ không lâu nữa thôi bà sẽ chấp nhận, giống như việc cậu bị biến đổi gen và có thai vậy " Dạ"

Canh hai mẹ con nói chuyện xong, cả gia đình mới lên xe đi ra ngoài, lần này Kim Taehyung không lái xe nữa mà lấy xe có hẳn 10 chỗ ngồi cho tài xế lái.

Trong xe có nguyên soái, ba mẹ Kim, chú út, ba mẹ Jeon, vợ chồng chị Tae Hyeon, nhóc Tae Jaen và Taehyung, Jungkook cùng hai bé nhỏ.

Nói chuyện với mẹ xong, Jungkook liền nhanh chóng gọi cho Jeon Jung Chae nói rằng có thể dẫn Lee Young Ae tới để chụp ảnh, Lee Young Ae không đến với cương vị là bạn trai của anh hai thì cũng là bạn thân của cậu, ba mẹ Jeon dù không muốn cũng không lên tiếng phản đối.

Tới cục quản lí gen, Taehyung nắm tay Jungkook bước vào làm thủ tục cho hai bé con.

Vậy là từ nay Su Su và Chíp Chíp đã có tên khai sinh rồi, một cái tên mang đầy ý nghĩa do baba đặt.

Ban đầu cả hai cũng sợ vì chưa có giấy kết hôn mà làm khai sinh cho con thì con sẽ bị đưa vào mục con ngoài giá thú, nhưng may mắn người trong cục là chỗ quen biết của ba mẹ Jeon, biết cả Taehyung và Jungkook nên bảo hai người yên tâm, nhưng lần sau nhất định phải đưa giấy kết hôn để làm bằng chứng, không là cô sẽ bị đuổi việc mất.

Cả Kim Taehyung và Jungkook đều nhìn cô cười ôn hòa nói lời cảm ơn.

Thuận lợi qua cửa, đại gia đình lại rủ nhau đến nhà hàng ăn trưa, lần này có cả Lee Young Ae và Jeon Jung Chae nhưng cả hai lại tách ra không dám ngồi chung, Mẹ Jeon cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng bế cháu vào trong ngực.

Cũng may hai bé đều ngoan, tuy rằng phải ra ngoài nhưng cả hai đều ngủ li bì suốt, cứ ăn no là ngủ đến quên trời đất, bị baba và daddy đưa đi đâu cũng không hay.

Buổi chiều 4 giờ hẹn thợ chụp hình ở khuôn viên trường Sonkyung để chụp, hồi trước Jungkook và Taehyung đều học ở trường này, chụp hình cưới thì có thể thăm thú trường một chút.

Ăn xong, tài xế chạy xe tới cục quản lí kết hôn để đăng ký giấy.

Làm khai sinh cho con, Jungkook đều mang vẻ mặt hạnh phúc đi ra ngoài nhưng lúc chuẩn bị làm giấy kết hôn, cậu lại hồi hộp đến mức bất an, cả người thoáng run lên, giống như điều mình vừa trải qua nó không thật vậy.

Ở bên cạnh Kim Taehyung gần một năm, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Không chỉ Jungkook căng thẳng mà Kim Taehyung cũng chẳng kém, nó còn dữ dội hơn việc suýt té khỏi ghế vì biết tin Jungkook mang thai nữa.

Xe càng ngày càng nhanh, thời gian cứ như vậy trôi qua và dừng lại trước cổng cục kết hôn.

Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của người yêu, hắn mỉm cười tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được hắn cũng run không kém mình.

" Sắp được cùng em kết hôn rồi nên có chút hồi hộp"

" Em cũng vậy"

Cả hai nhìn nhau thoáng bật cười vì sự mất bình tĩnh của bản thân.