Thông tin truyện

12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá

10g trưa_Anh Quốc. Biệt thự Aries. "Reng... re...ng reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên. "Alo ai vậy ạ" Sư nhấc máy lên nghe , với giọng nói mừng rỡ như đã nhiều năm không ai gọi điện vậy. " A là pama hả gọi con có chuyện gì vậy ". " Vâng con sẽ nói cho 2 bạn ấy , 2 bạn vẫn còn đang say giấc nồng ạ ,..... hahahaha 2 bạn ấy lười lắm nếu nghe được cái tin này chắc bạn ấy nằm luôn trong phòng và biệt tích luôn với thế giới bên ngoài quá.... vâng bye bye pama" Sư nói với giọng nửa đùa nửa nghiêm túc mà không cảm nhận được nguy hiểm từ sát khí ở ngay phía sau cô


Cô gái có một dáng người siêu chuẩn từ trên cầu thang đi xuống_Đó chính là Bạch Dương. A Bạch Dương pama của cậu và Bảo Bảo vừa gọi điện đó. Bạch nhi bước tới gần Sư cất lên giọng nói như làm không khí lọt thẳng xuống âm độ. Trước khi nói tớ hỏi cậu một câu? Uh, cậu nói đi_Sư vừa nói vừa hơi lo sợ vì tâm trạng Bạch nhi hình như hơi khó chịu. Bạch nhi nói một tràng khiến Sư cũng giật mình vì chưa bao giờ Bạch nhi nói nhiều đến thế.

Danh sách chương

Bình luận truyện