Thông tin truyện

1/2 Ngự Miêu

1/2 Ngự Miêu
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng tên là Vu An Chi, đang trên chuyến đi du lịch tới thành phố Khai Phong. Nàng mua một tờ bản đồ thành phố Khai Phong ở một quán nhỏ ngay bên ngoài nhà ga, vừa đi vừa nhìn. Chợt bỗng nhiên một người bán hàng rong vẫn thường hay gặp ở những nhà ga đang chào hàng, trong tay hắn mang một chuỗi đồ bằng ngọc giả cổ. Tuy nhiên người bán hàng rong đó không chịu từ bỏ ý định, luôn miệng cất tiếng mời mọc khiến An Chi bực mình, định quay lại để mắng cho hắn một câu. Nhưng khi nhìn bộ quần áo mỏng manh của hắn dưới thời tiết se lạnh khiến nàng lại thấy thương, nghĩ bụng có mua cũng không đáng giá là bao, liền mua đại một chiếc móc khóa điện thoại.


Nhưng sao từ lúc cầm lên thì cảnh sắc lại thay đổi thế này? Núi rừng yên tĩnh vắng lặng, mà đứng ở trước mặt nàng lúc này là một mỹ nam tử áo lam tóc dài, trong tay hắn đang cầm một khối ngọc bội. Ước chừng là do thấy nàng đột nhiên xuất hiện, nam tử kia cũng là mở to hai mắt nhìn, tay cũng hơi hơi run lên, ngọc bội trong tay cũng cứ như vậy mà rơi xuống. Lần lượt hai đồ vật cùng nhau rơi trên mặt đất, sau đó, rơi trúng tảng đá vỡ tan. Khi tỉnh dậy, chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra với nàng.

Bình luận truyện