Yêu Lại Vợ

Chương 32: Anh yêu cô ấy



Luca ngập ngừng đáp lại: “Không tớ… tớ không có giấu cậu gì hết đâu cậu yên tâm đi ha.”

Mặt dù Luca nói vậy nhưng Lương Hy vẫn không tin một hai bắt Luca nói ra nhưng vì do làm ồn quá nên Sun và bạn gái đã chú ý đến Sun quay người lại nhìn qua hướng đang ồn ào thấy Luca đang ở đó thì bất ngờ nói:

“Luca.”

[…] Luca, Lương Hy đã qua bàn ngồi chung với cả Sun, Sun lên tiếng giới thiệu: “Luca và Lương Hy đây mà An người yêu của anh, An đây là Luca em gái của anh, còn kia là Lương Hy bạn thân của con bé.”

An vui vẻ đưa tay ra chào hỏi Luca và Lương Hy như đã quen biết từ rất lâu, ba người bắt tay nhau xong thì thu tay lại Sun nhìn qua Luca rồi lên tiếng hỏi:

“À Luca em về nước khi nào vậy sao không nói cho anh Sun nghe thế hôm qua anh Sun về nhà ăn tối cũng không thấy em.”

Luca đáp lại: “Dạ Luca về từ sáng hôm kia ạ tại vì hôm qua Luca không về nhà nên anh Sun không nhìn thấy.”

“Thì ra là vậy nhưng sau này đi đâu về thì nói cho anh Sun biết một tiếng để anh Sun còn mừng nha, à mà đúng rồi sao em ở đây vậy.”

Luca đang uống nước nghe Sun hỏi xong thì dừng ngay liếc nhìn qua bên Lương Hy mà Lương Hy cũng nhìn qua Luca thấy hai người cứ đá mắt qua lại quài nên Sun nhẹ nhàng hỏi:

“Chuyện gì nói cho anh Sun nghe xem nào.”

Luca để ly nước của mình xuống đứng lên nói với Sun: “Anh Sun anh ra bên ngoài với em một tí nha còn chị An thì giao cho Lương Hy nha Lương Hy.”

“Ok cứ đi đi ở đây tớ lo được.”

Nói xong Luca quay lưng đi bước ra ngoài Sun nhìn qua An đặt tay lên trên tóc của cô rồi nói: “An ở đây đợi anh một tí nha anh quay lại ngay.”



An hiểu chuyện nên gật đầu rồi Sun đứng lên đi theo Luca ra bên ngoài, Lương Hy được giao nhiệm vụ nên không bỏ lỡ một thời khắc nào khi Sun vừa mới rời đi thì Lương Hy đã xích ghế nhanh qua bắt chuyện với An.

Ở bên ngoài Luca lên tiếng nói trước: “Em đến đây là vì ba mẹ kêu theo dõi anh đó.”

Sun nghe Luca nói thì bất ngờ hỏi lại: “Theo dõi anh… vì sao?”

“Thì tại anh đó, lúc nào cũng lăn nhăn nên là mẹ với ba không yên tâm sợ anh làm khổ con gái người ta rồi mới kêu em đi theo dõi có gì thì cảnh cáo anh, chuyện là vậy đó còn mà nếu không muốn em theo dõi thì anh quen đàng hoàng vào em cũng mệt mỏi lắm đó ạ.”

Sun để một tay vào túi quần nhìn vào chỗ An đang cười nói với Lương Hy rồi lại quay qua nhìn Luca rồi nói: “Về chuyện đó thì em yên tâm anh cũng lớn rồi, anh cũng đã xác định được là mình nên làm gì và không nên làm gì, những người trước thì anh lăn nhăn nhưng lần này thì khác anh yêu An anh muốn được ở bên cô ấy, nên nhất định sẽ không có chuyện là anh sẽ lăn nhăn bỏ bê nữa đâu em cứ bảo ba mẹ yên tâm.”

“Vâng thế thì được vậy bây giờ em quay vào kêu Lương Hy về trước trả không gian riêng tư cho hai người nói chuyện nha, em tin tưởng ở anh em thấy cô ấy cũng hiền lành xinh đẹp, em cũng từng một lần không được hạnh phúc nên em cũng không muốn có người giống mình đâu.”

Sun gật đầu ngầm hiểu ý của Luca rồi hai người cùng nhau đi vào phía trong quán vừa đến bàn thì Luca đã lên tiếng bảo Lương Hy:

“Lương Hy chúng ta về trước thôi hết việc rồi.”

Lương Hy nghe Luca bảo thì quay sang An tiết núi nói: “Ơ hết nhanh vậy à còn chưa nói chuyện đã cơ.”

“Thôi chị An còn qua nhà tớ lâu dài mà khi nào chị ấy qua tớ sẽ bảo cậu qua nói chuyện chung được chưa.”

Lương Hy đứng lên ra khỏi ghế của mình đến chỗ Luca rồi quay qua nhìn An nói: “Thế chị An, em và Luca về trước đây ạ, anh Sun và chị An nói chuyện vui vẻ nha tạm biệt ạ.”

Bốn người tạm biệt nhau rồi Sun ngồi xuống cạnh An bắt đầu nói chuyện tiếp còn Lương Hy thì theo Luca trở về hai người nắm tay nhau thân mật vui vẻ cười nói bước ra bên ngoài.

…----------------…