Yêu Lại Vợ

Chương 33: Hả? Thích bạn tôi sao



Luca và Lương Hy vừa đi ra quán thì đã nhìn thấy Kun và Phương Hà đang cùng nhau từ trên xe bước xuống, khi Luca thấy cảnh này giống như chết lặng trong lòng rõ là hôm qua mới vừa ân ái hôm nay lại đi cùng một cô gái khác Luca vội nghĩ trong lòng:

“Buổi sáng vừa nói yêu, bây giờ cũng là yêu nhưng yêu người khác con trai đúng là… ước gì bây giờ mình có thể nhào đến oánh cả hai người này.”

Nói rồi Luca tưởng tượng ra một cảnh hành động, Luca đi đến nắm lấy tóc của Phương Hà rồi tát vào mặt cô tụi bụi xử xong Phương Hà thì có quay qua đi đến tiến sát gần lại Kun vừa tiến đến Luca vừa nói:

“Sao nào lúc sáng còn nói lời ngon ngọt bây giờ lại vội đi với cô gái khác rồi sao, tôi đã khác với trước kia rồi nha không phải là một đứa cứ hễ thấy cô gái nào sáp lại anh tôi cũng bỏ qua đâu, tôi bây giờ là Luca hoàn toàn khác xưa rồi hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lăn nhăn.”

Nói rồi Luca cũng đi đến tẫn cho Kun một trận vì tội lăn nhăn, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng còn thực tại thì ngược lại hoàn toàn Kun thấy Luca thì vội chạy đến ôm chặt rồi nói:

“Luca sao có mặt ở đây vậy trùng hợp quá đó.”

Luca ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lương Hy cũng y chang không khác đang hoang mang thì đột nhiên Phương Hà đi đến kéo lấy tay Lương Hy rồi nói: “Lương Hy cậu làm gì ở đây với Luca vậy còn nắm tay thân thích.”

Lương Hy nghe Phương Hà hỏi thì ngở ngàng đáp lại: “Khoan tô với cô có quen biết à, Kun hỏi Luca đi đâu thì tôi còn chăm chế được vì hai người đó quen biết nhau, còn tôi với cô thì quen biết gì bộ thân lắm hay sao?”

Phương Hà nghe Lương Hy nói xong thì đứng người không biết nói gì nữa, Luca nhìn qua Kun đang ôm mình rồi nói:

“Thế anh Kun với Phương Hà làm gì ở đây vậy ạ.”

Kun nghe Luca hỏi thì liền nũng nịu trả lời: “Anh với cô ta đến đây để uống nước bàn công việc với khách ở trên trong nhưng chắc do tới sớm anh ta chưa đến nên đứng đây nói chuyện với em một chút vậy.”



Kun vừa nói dứt câu thì Lương Hy đã lườm lườm qua anh rồi nói: “Thế sao ạ em còn tưởng anh và cô Phương Hà đây đi hẹn hò tình tứ với nhau đó.”

Phương Hà đang bình thường nhưng khi nghe Lương Hy nói xong thì lại phản bát dữ dội: “Không làm gì có tôi làm gì mà phải đi hẹn hò với cậu ta chứ người tôi thích là Lương Hy mà.”

Phương Hà vừa nói xong biết là mình đã nói hớ điều gì đó thì liền bụm miệng lại Luca và Kun thì miệng há hốc bất ngờ còn Lương Hy thì sốc toàn tập không tin vào những gì mình đã nghe, Luca lên tiếng nhanh hỏi lại:

“Hả? Thích Lương Hy sao chứ không phải là Kun à.”

Phương Hà gật gật đầu rồi Luca nói tiếp: “Ơ thế cô thích Lương Hy thì lúc trước dính theo Kun làm gì thế.”

Phương Hà nghe Luca hỏi thì trả lời: “Mọi người dừng hiểu nhầm chuyện tôi dính theo Kun là tại vì lúc trước thấy Kun cũng khá là thân với Lương Hy tưởng hai người đó là bạn thân nên tôi mới dính lấy anh ta, nhưng sau này mới biết là Kun không có quan hệ gì với Lương Hy cả mà ngược lại Luca còn là bạn thân của Lương Hy nên tôi phải vội chuyện đối tượng để dính lấy nhanh bởi vì muốn được gần với Lương Hy, mọi người đừng hiểu nhầm nha.”

Luca nghe rồi thì gật gật đầu lên tiếng: “Ờ thế thôi bây giờ tớ phải về trước đây buồn ngủ quá Lương Hy có về chung luôn không.”

Lương Hy nghe Luca hỏi thì mới hoàn hồn trở lại trả lời lắp bắp: “Có… có để tớ… tớ về chung với cậu ha.”

Phương Hà vội nói: “Hay…hay là để tôi đưa về cho được không.”

Luca xua tay đáp lại: “Tôi thì không cần đưa đâu, còn bạn tôi thì tôi nhờ cô nha.”

Nói rồi Luca đẩy Lương Hy vào lòng Phương Hà, Lương Hy bị Phương Hà kéo đi một mạch cho dù Lương Hy có quay đầu lại cầu cứu vẫn không được, Luca vui vẻ cười lên tít cả mắt vì đã ghép được cô bạn ế của mình.