Yêu Lại Vợ

Chương 12: Quyết định trong lòng



Luca tắm xong, khoác lên mình một bộ váy xinh đẹp nhẹ nhàng, đang tính mở cửa để đi qua nhà ông bà thì có cuộc gọi đến từ Sun, Luca bắt máy để vào bên tai rồi nhẹ giọng nói: "Alo anh Sun ạ, anh gọi cho Luca có chuyện gì không ạ."

Sun thấy Luca bắt máy thì mừng rỡ nói: "Ôi Luca, anh Sun đã điện cho em trăm cuộc là ít luôn rồi sao bây giờ mới bắt máy vậy hả, nói cho anh biết mấy tháng nay em làm gì, đi đâu ở với ai vậy, rồi tại sao em lại bỏ nhà đi vậy hả hay là Kun đuổi em đi, mau nói cho anh Sun biết đi Luca, Luca sao em im lặng vậy."

Luca nghe Sun hỏi mà không kịp trả lời đến khi Sun ngừng nói thì Luca mới có thể trả lời tường tận cho Sun nghe: "Vâng mấy tháng nay em qua nhà của Lương Hy để ở chung với cô ấy ạ, với lại là em tự đi không có ai đuổi em hết đâu ạ anh Sun yên tâm, với lại anh Sun này bây giờ em phải qua nhà ông bà của anh Kun một lát đã có gì em sẽ điện cho anh sau được không ạ."

Sun trả lời: "Ừm được, thế thì em đi sớm đi cũng tối rồi có gì cho anh gửi lời hỏi thăm ông bà luôn nha, trong nhà đó ai cũng hòa đồng trừ có thằng Kun thôi, ông bà cha mẹ của Kun điều đối tốt với em thì em cũng phải đối tốt với họ đấy biết chưa."

Luca đi đến bàn ăn rồi dựa vào cạnh bàn vui vẻ trả lời lại: "Vâng em biết rồi ạ, nếu anh Sun không nói thì Luca cũng sẽ làm như vậy bởi vì người nhà bên đó thương Luca còn hơn con ruột mà."

Sun tự dưng lại trầm giọng xuống hỏi: "Thế Luca này, từ khi cưới đến giờ Kun có đối tốt với em không, nếu không đối tốt thì cứ về bên nhà mình anh làm mai cho mấy người khác đừng đâm đầu vào người không yêu mình nữa nha em, mệt lắm đó."

Luca nghe Sun nói xong thì tự dưng trong lòng lại có một nỗi buồn không thể diễn tả, Luca cất giọng trả lời Sun nhưng có chút buồn rầu: "Vâng, bây giờ thì Luca đã nhận thức được rồi Luca không còn mù quán như lúc trước nữa đâu ạ, lúc trước là Luca luôn chạy theo anh Kun... nhưng bây giờ Luca muốn có thể dành thời gian cho bản thân mình hơn, những tháng ở bên nhà của Lương Hy thì Luca thấy rất vui, cũng có thể chăm sóc và lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn, ngược lại khi về bên Kun thì Luca cảm thấy khá là ngột ngạt, không hề vui vẻ một chút nào, nên là Luca cũng có quyết định cho riêng mình rồi ạ, hôm nay qua nhà thăm ông bà xong thì Luca cũng sẽ nói về vấn đề... Luca muốn ly hôn ạ, Luca không muốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa."

Sun nghe xong thì rất đồng cảm thấu hiểu em gái mình nên an ủi nói: "Ừm, tùy em thôi lựa chọn là của em đi hay ở lại cùng là quyết định của em miễn là em thấy vui thì nhà mình ai cũng đồng ý, khi em ly hôn rồi anh hai sẽ dẫn Luca đi chơi cho Luca khuây khỏa nha."



Luca biết ơn Sun rồi trả lời: "Luca cảm ơn anh Sun nhiều lắm ạ anh là người anh hai tốt nhất của Luca luôn đấy ạ, à đúng rồi anh đừng đến làm loạn tại công ty của anh Kun nữa ha, bây giờ Luca phải đi rồi tạm biệt anh Sun." . Truyện Full

Kun bất lực trả lời: "Ơ anh có làm loạn gì đâu chứ, mà thôi em đi sớm đi tạm biệt em." Sun tắt máy Luca để điện thoại xuống rồi rơi vào suy nghĩ của mình một lúc lâu.

Rồi mới cầm điện thoại lên để điện cho ai đó, chuông vừa reo lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy, chuyền đến là giọng trầm trầm của một người đàn ông:

"Alo cô bé, hôm nay điện cho anh có chuyện gì đây."

Luca vui vẻ trả lời: "Alo anh Tuấn Hưng, em muốn nhờ anh đến nhà riêng của em và Kun để rước em đi qua nhà ông bà của Kun một lát có được không ạ." Tuấn Hưng trả lời: "Vâng dĩ nhiên là được, là bạn bè của nhau cả không cần lễ phép như thế đâu, có chuyện gì thì cứ nhờ anh, em cúp máy đi anh qua ngay đây."

Luca cảm ơn Tuấn Hưng rồi tắt máy, đi ra mở cửa ra đứng để đợi bạn đến rước. Mười phút sau một chiếc xe mắc tiền đã thắng ngay kế bên Luca, một người đàn ông lịch lãm mặt bộ đồ vest, từ trên xe bước xuống đi nhanh qua phía đối diện để mở cửa xe cất giọng nói:

"Mời cô bé của anh lên xe." Luca lễ phép cảm ơn rồi nói: "Sau này đừng kêu em là bé nữa em đã lấy chồng luôn rồi." Tuấn Hưng cười vui vẻ đáp lại: "Rồi rồi, anh biết rồi mà." Luca ngồi vào xe Tuấn Hưng đóng cửa xe lại rồi cũng đi qua bên ghế lái ngồi vào bắt đầu chạy xe qua nhà của ông bà nội.