Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 7: Làm bạn



Cô nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ bảo:

- Ly Đình: cô cũng rất đẹp nên là đừng chạy theo phong cách mà cô không thích

Cô ta nghe vậy thì ngẩn ra một lúc rồi cũng mỉm cười

- Đỗ Phù Dung: phải, cô nói đúng đây không phải phong cách của tôi

Cô ta ngấm bộ đồ trên người mình bảo

- Ly Đình: đổi đi

- Đỗ Phù Dung: ha ha ừm sẽ đổi

Cô ta im lặng một lúc thì nói

- Đỗ Phù Dung: tôi bây giờ thật mong sẽ được làm bạn với cô. Không biết tôi có vinh hạnh đó không

- Ly Đình: ha ha nếu thật tâm thì tôi cũng rất mong sẽ được làm bạn với cô. Dù sao từ địch thành bạn sẽ bền hơn mà không phải sao

- Đỗ Phù Dung: phải rất phải. Vậy chúng ta là bạn nhé từ hôm nay

- Ly Đình: ừm

- Đỗ Phù Dung: buổi lễ đính hôn của cô không biết có thể mời tôi không

- Ly Đình: có thể nếu là bạn tôi chắc chắn sẽ mời cô

Cuộc nói chuyện của 2 người ai ở đây cũng nghe rõ không sót một chữ nào. Họ phải công nhận chủ tịch bọn họ thật là nếu không ra mặt thì thôi đã ra tay là rinh người ta về làm bạn luôn. Ơ mà nãy chủ tịch họ nói đính hôn sao

- Đỗ Phù Dung: tôi sẽ tới. Thôi tôi xin phép

Cô ta nhìn cô đầy chân thành, hơi khom người nói

- Đỗ Phù Dung: thật xin lỗi

- Ly Đình: không sao, về đi tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cô



Sau câu nói này cả 2 người bật cười nhẹ. Cô ta nhẹ vẫy tay với cô rồi bắt xe ra về

Lúc này mọi người rất xôn xao.

- Mọi người: chủ tịch cô sẽ đính hôn sao ạ. Khi nào, ở đâu, với ai thế ạ!!!!....v...v...

- Ly Đình: hmmm ở Vân Nam, tới đó mọi người sẽ biết còn giờ đi làm việc đi. Trợ lý Hoàng

Nghe cô gọi hắn lên tiếng

- Trợ lý Hoàng: à dạ chủ tịch gọi

- Ly Đình: bây giờ tôi phải đi, tôi sẽ không tới công ty vài ngày chuyện ở đây cậu tự lo liệu đi nha

- Trợ lý Hoàng: à dạ chủ tịch yên tâm ạ

Dặn dò xong cô liền rời đi. Cô ghét một tiệm bánh ngọt hảo hạn tại khu trung tâm mua 2 phần, 1 phần có vị ngọt nhẹ cho ba mẹ chồng tương lai còn 1 phần không ngọt cho bà nội anh

Trở về nhà đã 11h cô mệt mỏi lên bước vào bếp lấy nước uống, thấy cô về vú Lý hỏi

- Vú Lý: con sao vậy, không khoẻ sao

- Ly Đình: con không sao ạ chỉ gặp chút rắc rối nên hơi mệt thôi ạ

- Vú Lý: con ăn gì không để ta hâm cho con

- Ly Đình: thôi ạ con không muốn ăn đâu. Con lên phòng nghỉ đây ạ

Nói xong cô thẳng lên phòng luôn, bước vào phòng tắm rửa một chút cho thoải mái cô cài báo thức 1h30. Vừa nằm lên giường cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ có lẻ cô thật sự rất mệt.

Ngủ một mạch tới khi báo thức kêu cô với tay tắt nó xong rồi ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng như vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp. Dụi mắt vài cái cho tỉnh

rồi bước xuống giường. Mở tủ lấy cái váy rồi thay. Thay xong cô chỉ chỉnh vài cái rồi cũng bỏ đồ vào vali.

Xuống nhà cô nói với tiểu Mỹ



- Ly Đình: Mỹ ơi

- tiểu Mỹ: dạ em đây

Cô bé đang trong bếp nghe gọi thì chạy ra

- Ly Đình: em lái xe đứa chị ra sân bây nhé

- tiểu Mỹ: à dạ

- Thím Hà: con không ăn gì rồi hẳn đi

- Ly Đình: thôi ạ con sắp trễ rồi. Đi thôi e

- Thím Hà + Vú Lý: con đi cẩn thận nha

- Ly Đình: dạ con đi đây

Ngồi vào xe sau 20' cuối cùng cũng tới, vừa kéo vali ra khỏi xe cô nói

- Ly Đình: em về đi

- tiểu Mỹ: bye chị yêu chúc chị sớm có phu quân

Cô bé vừa nói vừa cười đầy tinh nghịch làm mặt cô phiếm hồng

- Ly Đình: cái con bé này

- tiểu Mỹ: thôi em về đây tạm biệt chị

Cô bé vẫy vẫy tay chào

- Ly Đình: ừm tạm biệt

Cô cũng vẫy tay mỉm cười với cô bé

Sau khi xe khuất bóng cô cũng vào trong ngó nghiêng ngó dọc cuối cùng cô cũng thấy ba mẹ cô. Đang tính chạy lại thì...