Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 86: Trần Quang Đạt hết hi vọng và trở về nước



Khi lên đến phòng làm việc của Albert Lý, Trần Quang Đạt đưa tay ra bắt tay với anh,vừa ngồi xuống Trần Quang Đạt vào thẳng vấn đề:

- Mấy hôm nay Tuệ Nhiên có đến tìm anh không?

- Không, em ấy có chuyện gì rồi à?

- Thật.

- Tôi nói dối cậu làm gì? Mà có chuyện gì xảy ra à?

Trần Quang Đạt không tin tưởng Albert Lý nhưng anh cũng không thể làm gì được, anh kể lại:

- Tôi đi công tác một tháng, không biết trong thời gian đó Tuệ Nhiên gặp chuyện gì mà giấu tất cả mọi người, khi tôi trở về cô ấy đã bỏ đi chỉ để lại một bức thư.

Albert Lý vừa nghe vừa nhớ lại lời của Tuệ Nhiên nói, không sai một chút nào nhưng mới có một ngày mà cậu ấy tìm đến đây có phải là quá nhanh rồi không?

- Vậy tại sao cậu đến đây tìm tôi.

- Tôi về trước dự định một ngày và tôi định sẽ cầu hôn cô ấy, nhưng khi về đã không thấy người đâu, tôi liền cho người kiểm tra và biết được cô ấy đến đây.

Albert Lý tỏ ra bất ngờ nói:

- Ồh, vậy em ấy có thể đi đâu được nhỉ? Cậu không điện cho tôi thì tôi cũng không biết là em ấy xảy ra chuyện, em ấy không có đến đây tìm tôi.

- Tôi hi vọng là anh không gạt tôi.

- Tôi hà tất gì phải nói gạt cậu.

Trần Quang Đạt gật đầu và đứng lên rời đi, khi anh đến đây đã hi vọng bao nhiêu hiện tại anh lại thất vọng bấy nhiêu.

Albert Lý nhìn theo bóng lưng của Trần Quang Đạt mà tội nghiệp, nhưng anh đã hứa với Tuệ Nhiên rồi, anh không thể phản bội lời hứa được.

Khi Trần Quang Đạt rời đi rồi Albert Lý điện thoại cho Tuệ Nhiên, hiện tại cô đã đổi số điện thoại khác vì vậy Lý Thế Bảo không gọi được cho cô khi nghe Quang Đạt nói cô đi Mỹ.

Albert Lý hỏi:

- Em ở đó lạnh như vậy có quen không?

“Dạ ổn lắm ạ, em cũng dễ thích nghi lắm.”

- Người đó mới đến đây tìm em.

“Sao anh ấy lại đến Mỹ nhanh như vậy?”

- Cậu ấy nói, cậu ấy về trước một ngày định bất ngờ cầu hôn em, nhưng ai ngờ em đã bỏ đi và người của cậu ấy tìm được thông tin là em đến đây, có lẽ cậu ấy nghi ngờ em đến gặp anh.

“Em nhờ anh giúp em đừng có nói với anh ấy hay là ai hết ạ.”

- Tại sao em làm như vậy, anh nghĩ em nên gặp cậu ấy để nói sự thật và tìm cách giải quyết mới đúng chứ.

“Em không thể, xin anh nếu thương em hãy giúp em lần này ạ.”

- Được rồi anh sẽ giữ kính, để anh xem tình hình thế nào rồi anh sẽ lên thăm em.

“Dạ em cám ơn anh ạ.”

Trần Quang Đạt sau khi rời khỏi công ty của Albert Lý, anh đã tìm khách sạn ở lại đây anh không tin anh ấy không biết tin tức gì.

Mỗi ngày Trần Quang Đạt đều âm thầm theo dõi Albert Lý, xem anh ấy có thật sự không biết hay không? Hay là anh ấy giấu anh và đi gặp Tuệ Nhiên.

Và suốt 2 tuần theo giỏi Trần Quang Đạt thấy Albert Lý vẫn không có gì khả nghi, anh ấy đi làm chiều về nhà có khi đi gặp đối tác.

Có thật sự là anh ấy không biết một chút tin tức gì của Tuệ Nhiên không? Người của anh rõ ràng điều tra ra được cô ấy đến đây mà.

Trần Quang Đạt đi theo xe của Albert Lý từ nhà đến công ty, anh nghĩ hay là anh trở về nhờ ba Trần giúp đỡ.

Lúc này trên xe của Albert Lý anh ấy đang gọi điện thoại nói chuyện với Tuệ Nhiên, anh di chuyển điện thoại qua một chút cho cô nhìn thấy chiếc xe phía sau và nói:

- Em có thấy gì không? Hai tuần nay cậu ấy luôn theo giỏi anh như vậy.

“Tại sao anh ấy lại phải mất nhiều thời gian như vậy vì em chứ.”

Tuệ Nhiên nghẹn ngào nói với Albert Lý, cô biết anh yêu cô nhưng bây giờ cô không đáng để anh yêu nữa rồi.

Albert Lý thấy em mình như vậy anh cũng không muốn, nhưng khuyên cô trở về cô lại không đồng ý.

Trần Quang Đạt tiếp tục theo giỏi Albert Lý đúng một tháng, không có một chút tin tức gì hết nên anh đành trở về nước.

Lần này về nước có lẽ anh nên dùng đến mối quan hệ của mình, hoặc mượn mối quan hệ của ba để tìm kiếm.

Trong nước thì dù cho Tuệ Nhiên ở đâu trong vòng vài ngày là anh có thể tìm được, nhưng ở nước Mỹ thì khả năng của anh là không thể.

Huống chi nước Mỹ lớn như vậy tìm một người trên 52 bang như vậy, với một mình anh như mò kim đáy biển.

Trên nét mặt giá rét bây giờ còn có thêm nhiều nét ưu sầu, bạn bè ai thấy cũng thương, nhưng mà không ai giúp đỡ anh được.

Phạm Quốc Thiên Bảo cũng đã dùng thế lực của gia đình anh, ở nước Mỹ anh ấy cho người tìm giúp Quang Đạt, nhưng Tuệ Nhiên như một cơn gió, bay qua rồi biến mất không có chút tin tức nào cả.

Phạm Mai Ái Linh vô cùng lo lắng, bởi từ trước đến giờ cho dù bất cứ giá nào hay việc gì cô ấy giấu ai cũng được, riêng cô và Ái Như thì Tuệ Nhiên chưa bao giờ giấu.

Nhưng bây giờ ngay cả hai cô bạn thân cũng mới vừa hay tin Tuệ Nhiên bỏ đi, và mất tích từ anh hai của mình.

Hai người rất lo lắng bởi vì từ trước đến giờ Tuệ Nhiên chưa bao giờ như vậy hết, kết cuộc là có chuyện gì mới khiến cô ấy như thế.